
Ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ dù được đánh giá cao và có tài năng thiên bẩm cũng sẽ “run” khi được thi đấu ở Champions League thì Lennart Karl chẳng thấy vấn đề gì. Sao trẻ của Bayern Munich đã bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu với sự tự tin, máu lửa, khát khao và một tinh thần đầy hứng khởi Dưới ánh đèn rực rỡ của một đêm Champions League, chàng trai 17 tuổi này đã viết nên câu chuyện cổ tích cho riêng mình, câu chuyện mà ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới không phải lúc nào cũng làm được.
Khoảnh khắc vụt sáng
Chỉ mất vỏn vẹn 5 phút trong lần đầu tiên đá chính cho Bayern Munich, Karl đã phá vỡ kỷ lục của Jamal Musiala, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng xứ Bavaria tại Champions League. Sự bình tĩnh và chuẩn xác trong từng động tác của Karl khiến người xem khó tin anh mới 17 tuổi 242 ngày. Anh ăn mừng cuồng nhiệt cùng Harry Kane và Aleksandar Pavlovic, mở đầu cho một đêm thăng hoa của Hùm xám.

Đó không phải là một bàn thắng may mắn. Nó đến từ kỹ năng và bản lĩnh của Karl. Nhận bóng từ giữa sân, anh