Thua Freiburg 1-2, Dortmund tái phát bệnh cũ

Việt Hà
08:20 ngày 23-08-2021
Những cú ngã ngựa bất ngờ trước các đối thủ nhỏ đang trở thành căn bệnh trầm kha của Dortmund. Thất bại 1-2 tại Freiburg cho thấy tân HLV Marco Rose đang đi vào vết xe đổ của Thomas Tuchel và Lucien Favre.
Thua Freiburg 1-2, Dortmund tái phát bệnh cũ

Chiến thắng hoành tráng 5-2 trước Frankfurt tại vòng mở màn giúp Dortmund tưng bừng bước vào mùa giải mới. Nhưng gáo nước lạnh sớm dội xuống thầy trò Marco Rose. Sau thất bại 1-3 trước Bayern tại Siêu Cúp Đức là trận thua xấu hổ tại Freiburg (1-2) thuộc vòng 2 Bundesliga. 7 bàn thua sau 3 trận đấu đã phô bày hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội bóng vùng Ruhr. Điều đáng nói ở đây là không phải lúc nào Dortmund cũng lấy công bù thủ được.

Tại Freiburg, Dortmund có tổng cộng 18 cú dứt điểm trúng khung thành (Freiburg chỉ có 7). Các học trò của Rose cầm bóng 76%, tung ra 697 đường chuyền (gấp ba đối thủ). Nhưng thế trận lấn lướt đó chỉ được cụ thể hóa bằng bàn phản lưới nhà của Yannick Keitel. Còn lại, nửa tá cơ hội đẹp lần lượt trôi qua mũi giày của Jude Bellingham và Erling Haaland. Trong khi hàng công dứt điểm tệ hại thì tuyến dưới rất mất tập trung. Freiburg đã khoét vào cánh phải tử huyệt do Felix Passlack trấn giữ để có bàn thắng thứ hai, sau khi Vincenzo Grifo mở tỷ số từ siêu phẩm đá phạt ngoài 30 mét.

Để so sánh, trận thua Freiburg khá giống trận thắng Frankfurt tại vòng đầu. Hàng thủ Dortmund đều có nhiều thời điểm lơ là, trong khi tuyến tiền vệ chưa làm tốt khâu phòng ngự từ xa. Sự khác biệt giữa thắng và thua đến từ khả năng lấy công bù thủ của tuyến trên nhưng không phải trận nào Haaland cũng có thể tỏa sáng. Về mặt lối chơi, chấn thương của dàn trụ cột Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard khiến cỗ máy của Marco Rose chưa vận hành ổn định. Cựu HLV M’gladbach đã phải bất đắc dĩ tung Guerreiro, Hummels vào sân giữa chừng trận thua Freiburg nhưng hiệu quả chưa thể đến ngay lập tức.

Dortmund (giữa) hoàn toàn bị lấn lướt trước quyết tâm của Freiburg

Nhưng điều quan trọng là về mặt bản chất, Dortmund vẫn mong manh thất thường. Đội bóng vùng Ruhr có thể đá rất tưng bừng nhưng cũng dễ dàng gục ngã trước những đối thủ nhỏ. Đấy là căn bệnh trầm kha từ nhiều năm qua ngăn cản Dortmund thăng tiến ổn định. Thời Thomas Tuchel là những trận thua khó tin trước Hamburg, Cologne, Darmstadt... Tới Lucien Favre chứng kiến những cú “sập hầm” gây sốc trước Duesseldorf, Augsburg. Mùa trước Edin Terzic còn tệ hơn khi để thua Stuttgart, Freiburg, Union Berlin.

Không ai phủ nhận Tuchel hay Favre đã góp phần biến Dortmund thành cỗ máy tấn công thượng hạng. Marco Rose đang nỗ lực kế thừa di sản đó, song đồng thời “nhiễm” luôn căn bệnh nan y. Một đội bóng không thể hy vọng đua tranh danh hiệu khi thường trực sai số trong các trận đấu tưởng như dễ dàng, khi hệ thống phòng ngự năm này qua năm khác vẫn tiềm ẩn rủi ro bất cứ lúc nào. Trước khi chờ Dortmund trưởng thành trong các trận cầu thượng đỉnh, họ phải làm tốt việc tận thu điểm số trước các đối thủ nhỏ. Ngay cả yêu cầu tối thiểu này cũng không làm được, đội bóng vùng Ruhr mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau Bayern.

Akanji giận dữ

Trung vệ Manuel Akanji không giấu nổi bức xúc sau trận thua Freiburg. “Chúng tôi mắc những sai lầm ngớ ngẩn, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi không thể bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy. Điều đó không được phép xảy ra với Dortmund. Chúng tôi cũng không thể ghi 3 đến 4 bàn mỗi trận để bù đắp cho hàng thủ”, tuyển thủ Thụy Sỹ phát biểu sau trận thua 1-2 tại Freiburg.

34 - Dortmund đã ghi bàn trong 34 trận liên tiếp tại Bundesliga, kỷ lục trong lịch sử CLB. Nhưng mạch trận toàn thắng của họ đã dừng lại ở con số 8 sau trận thua Freiburg.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x