
Vincent Kompany gia nhập đội một Anderlecht vào năm 2003 khi mới 17 tuổi. HLV Hugo Broos ngay lập tức trao cho trung vệ tài năng này một suất đá chính thường xuyên. Cuối mùa giải, Anderlecht ăn mừng chức vô địch giải đấu, và Kompany được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Bỉ. Đối với Kompany, đó là khởi đầu trong mơ với một cầu thủ trẻ.
Mọi thứ có thể diễn ra nhanh chóng như vậy. Liệu điều tương tự có thể đến với một trong những "măng non" hàng đầu hiện tại của Bayern? Ví dụ, hậu vệ trái 19 tuổi Adam Aznou, cầu thủ tấn công đa năng 17 tuổi Lennart Karl, tiền đạo 18 tuổi Jonah Kusi-Asare, hay tiền vệ 19 tuổi Paul Wanner?
Nhưng để điều đó xảy ra, trước tiên họ phải được trao cơ hội thực sự. Không nhất thiết phải có một suất đá chính ngay lập tức; việc được thi đấu thường xuyên ở cấp độ chuyên nghiệp là đủ. Trách nhiệm cho việc này thuộc về Kompany, người từng được tạo điều kiện để thăng tiến nhanh chóng, nhưng cho đến nay lại thể hiện ít nỗ lực theo hướng này. Sự nghi ngờ này đã xuất hiện trong suốt mùa giải trước và giờ đây đã được xác nhận tại Club World Cup.
Kết quả: Karl chỉ thi đấu trong hiệp hai của trận đấu với đội nghiệp dư Auckland City của New Zealand, trong khi Aznou vào sân trong 8 phút cuối cùng. Và thế là hết. Kusi-Asare, giống như các cầu thủ trẻ khác cùng đội đi du đấu - Cassiano Kiala, Maurice Krattenmacher, và David Santos Daiber - không được thi đấu phút nào.
Đúng, Bayern rất muốn giành danh hiệu. Đúng, một đội hình phối hợp ăn ý là một lợi thế cho điều đó. Và đúng, mỗi điểm giành được đều mang lại hàng