Đội tuyển Tây Đức dừng chân ở vòng tứ kết World Cup 1962. Đấy là thành tích kém nhất từ khi họ xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường World Cup (năm 1954) cho đến trước World Cup 2018. Hệ lụy quan trọng: giới bóng đá Đức “đành” khai sinh giải VĐQG chuyên nghiệp, tức giải Bundesliga, ở mùa bóng 1963/64. Đây là giải VĐQG chuyên nghiệp non trẻ nhất ở các nền bóng đá lớn.
Mannschaft không có cầu thủ "đá thuê" ở nước ngoài
Năm 1949, cầu thủ Ludwig Janda của 1860 Munich ký hợp đồng chuyển sang Fiorentina với giá chuyển nhượng 30.000 DM (đồng Mác Đức). Đấy là cầu thủ Đức đầu tiên trong lịch sử sang Ý chơi bóng. Cánh phóng viên Đức tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin được khi nghe Janda kể lại mức lương… trên trời ở giải Serie A. Đã thế, còn có tiền thưởng. Với mỗi trận thắng, Janda kiếm được số tiền nhiều hơn 1 tháng chơi bóng ở Munich. Cái giá phải trả: cũng giống như thủ môn Bert Trautmann, Janda không bao giờ được gọi vào ĐTQG Đức.
Trong cuộc sống, Trautmann (sinh năm 1923) là một trường hợp hy hữu. Còn trong bóng đá, ông là tài năng đặc biệt. Trautmann là lính không quân Đức trong Thế chiến thứ hai. Cả đơn vị 1.000 người của ông chỉ còn 90 người sống sót trong cuộc chiến. Trautmann bị bắt làm tù binh ở Anh, và ông ở lại Lancashire khi được trả tự do vào năm 1948. Trautmann làm nông, và chơi bóng khi rảnh rỗi. Ông giữ gôn cho CLB địa phương St Helens Town, và danh tiếng bay xa đến nỗi