
Được đánh giá cao nhất ở bảng B nhưng U17 Thái Lan đã bất ngờ bị loại khi chỉ đứng thứ ba chung cuộc với trận thắng duy nhất trước U17 Philippines (5-1). Đội bóng xứ Chùa vàng đã thua U17 Myanmar (0-1) và U17 Lào (2-3). Trong đó, thất bại trước U17 Lào cho thấy hình ảnh tệ hại về chuyên môn cũng như thể lực dù U17 Thái Lan 2 lần vươn lên dẫn trước. Đây có thể coi là cái kết ê chề đối với ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đồng thời cũng là đương kim á quân.
Ngay sau trận thua ngược trước U17 Lào, HLV U17 Thái Lan đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. “Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người hâm mộ Thái Lan vì màn trình diễn của U17 Thái Lan trong loạt trận này tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Phải công nhận là màn trình diễn không được như mong đợi và xin cảm ơn tất cả những người đã động viên các vận động viên trẻ trong suốt giải đấu vừa qua”, HLV Sirisak Yodyatthai bày tỏ.
Ông Sirisak Yodyatthai cũng tuyên bố từ chức. "Cảm ơn LĐBĐ Thái Lan đã cho tôi cơ hội được làm nhiệm vụ. Giờ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn kết thúc vai trò huấn luyện viên trưởng của U17 Thái Lan. Cuối cùng, tôi mong muốn các cổ động viên đừng rời bỏ mà tiếp tục ủng hộ các vận động viên trẻ. Tôi tin rằng ai cũng còn tương lai và có thể tiếp tục phát triển", HLV Sirisak Yodyatthai chia sẻ.


























