SEA Games 31: Chúng ta cùng nhau tỏa sáng

Phan Hồng
06:09 ngày 23-05-2022
Let’s shine - “Hãy tỏa sáng” là tinh thần của bài hát chính thức tại SEA Games 31. Tối qua trên sân Mỹ Đình, những người con đất Việt đã cùng nhau tỏa sáng trong trận chung kết môn bóng đá nam.
Chúng ta cùng nhau tỏa sáng

Trời Hà Nội hôm qua mưa kín lối. Tuy nhiên, những cơn mưa có lúc tầm tã ấy không cản bước được giới mộ điệu hướng về sân Mỹ Đình. Mới giữa trưa nhưng khung cảnh quanh sân Mỹ Đình đã nhộn nhịp hẳn khi lực lượng “phe vé” hoạt động tấp nập. “19 năm trước, tôi đã có mặt trên sân Mỹ Đình để xem trận chung kết SEA Games 2003 giữa Việt Nam và Thái Lan. Rất tiếc, đội bóng của chúng ta đã thua. Nhưng lần này, khi chất lượng của bóng đá Việt Nam đã khác, tôi hy vọng U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo sẽ thay đổi lịch sử. Giá vé quá đắt nhưng không sao, miễn U23 Việt Nam đòi được món nợ ấy”, anh Nguyễn Quốc Hoàng chia sẻ với người viết sau khi mua 2 cặp vé “chợ đen” ở khán đài B với giá 5,5 triệu đồng mà theo dân “phe vé” là đã giảm phân nửa so với vài ngày trước.

Đánh bại Thái Lan để giành HCV SEA Games 31 không chỉ là mong ước của riêng anh Hoàng, mà còn là của hàng triệu triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bất chấp giá vé bị đẩy lên cao rất nhiều so với giá gốc, nhưng để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Park Hang Seo, giới mộ điệu túc cầu Việt Nam vẫn đến sân Mỹ Đình từ sớm để tìm mua vé với mong mỏi được vào sân, được cùng nhau sát cánh, được cùng nhau chiến đấu để mang vinh quang về cho tổ quốc. 

Khi hiệp 2 trận tranh hạng Ba giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia diễn ra không lâu, tức còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới trận chung kết, BTC thông báo đã có đến 25.000 khán giả vào sân. Trời mưa ư? Chẳng hề hấn gì khi mỗi người mang theo một chiếc áo mưa tiện lợi để khoác lên mình. BTC thông báo, con số cuối cùng khán giả đến sân theo dõi U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan là 39.800 người nhưng thực tế có thể nhiều hơn thế. 18h10 phút, khi Tiến quân ca vang lên cũng là lúc gần 40.000 khán giả trên sân cất giọng cùng hát giai điệu tự hào ấy như để thúc giục đoàn quân của ông Park Hang Seo tiến lên giành lấy vinh quang về cho thể thao nước nhà. 

Khoảnh khắc các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng tấm HCV SEA Games	Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Rất đẹp là khi trận đấu bắt đầu cũng là thời điểm ông trời ngớt buông hạt mưa rồi tạnh hẳn, giúp khán giả lột bỏ những chiếc áo mưa để “nhuộm đỏ” khán đài bằng sắc đỏ truyền thống. Những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam”, “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch” hay những làn “sóng người” đã tạo nên một bầu không khí cực kỳ sôi động trên sân Mỹ Đình. Ngọn lửa từ khán đài như giúp các học trò của ông Park Hang Seo thi đấu tỉnh táo, đứng vững trước sức ép khá lớn của U23 Thái Lan. Cảm xúc dồn nén của khán giả trước áp lực từ đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đã vỡ òa sau cú đánh đầu thành bàn của Nhâm Mạnh Dũng. Những con người hẳn không quen biết lại ôm nhau hò reo, cười mãn nguyện như thể họ thân quen đã từ lâu. 

Let’s shine - “Hãy tỏa sáng” là tựa đề bài hát chính thức của SEA Games 31. Tối qua, U23 Việt Nam đã tạo thành một khối vững chắc để tỏa sáng đúng vào thời khắc quyết định để lần đầu tiên, Việt Nam đánh bại Thái Lan trong một trận chung kết bóng đá nam SEA Games, qua đó đòi lại “món nợ” thua trận của lứa đàn anh 19 năm trước trong lần đầu tiên Mỹ Đình tổ chức một sự kiện chính thức. Let’s shine! Tối qua, khán giả trên sân Mỹ Đình cũng đã “tỏa sáng” bằng một tình yêu, niềm đam mê trái bóng tròn mãnh liệt để tô đậm thêm cho hình ảnh rực lửa trên khán đài trong suốt hành trình của SEA Games 31. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x