Người gieo mầm hạnh phúc
HLV Cristiano Roland được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm đồng hành với U17 Việt Nam kể từ tháng 7/2014 cho đến nay. Đan xen gần 2 năm qua, vị chiến lược gia Brazil có thử sức tại CLB Đà Nẵng nhưng không thành công. Dẫu vậy ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, cựu trung vệ lừng danh của CLB Hà Nội đang tỏ ra mát tay, với thành tích đáng khen ngợi.
Tính đến hiện tại, ông cùng U17 Việt Nam giành 13 chiến thắng, 7 trận hoà và chỉ thua đúng 2 lần. Dấu ấn trên phương diện tấn công của “Những chiến binh trẻ sao vàng” được thể hiện rõ bằng 61 pha lập công sau 22 trận đấu kể trên. Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cũng chỉ thủng lưới 13 lần, hầu hết trước các “gã khổng lồ” châu lục.

Dưới thời HLV Roland, hai lứa cầu thủ 2008 và 2009 từng bước được mài giũa, dựa trên triết lý chơi bóng hiện đại. Những Lê Huy Việt Anh, Trần Gia Bảo, Hoa Xuân Tín, Hoàng Trọng Duy Khang hay hiện tại là Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách… thể hiện sự tự tin trong cách đột phá, kiểm soát thế trận, dựa trên sơ đồ 4-1-4-1 cân bằng giữa phòng ngự, tấn công.
Điểm nhấn của U17 Việt Nam cũng được thể hiện thông qua kết quả tích cực ở một số trận đấu. Ngoài “cơn mưa gôn” vào lưới Bắc Mariana (14-0) hay Timor Leste (10-0), U17 Việt Nam cũng đánh bại 1-0 U17 Nhật Bản tại giải giao hữu Peace Cup hay thủ hoà 1-1 trước chính đội này ở VCK U17 châu Á 2025. Cũng ở giải châu lục cách đây 1 năm trước ở Saudi Arabia, đội chơi ngang ngửa trước UAE, Australia. Tiếc rằng, với chỉ 3 điểm có được chung cuộc lúc bấy giờ, Việt Nam đã lỡ dở cơ hội góp mặt tại U17 World Cup lần đầu trong lịch sử.
Nhiệm vụ vượt Australia
Song song với bức tranh “màu hồng” cùng U17 Việt Nam trong gần 2 năm qua, HLV Roland cũng đau đáu trước một đối thủ mà bản thân ông chưa thể đánh bại. Đó là U17 Australia. Tại giải CFA Team China 2025, U17 Việt Nam của ông Roland thua 1-2 trước Australia. Cũng trong năm ấy, trận hoà 1-1 trước đại diện xứ chuột túi là 1 phần dẫn tới việc đội tuyển trẻ Việt Nam hụt vé dự giải U17 thế giới.
Sau gần 1 năm, U17 Việt Nam lại gặp U17 Australia, trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đây cũng là thử thách lớn nhất dành cho Nguyễn Lực cùng các đồng đội, trên con đường chinh phục chức vô địch khu vực sau 9 năm chờ đợi, nếu so với hiện tượng U17 Lào hay U17 Malaysia - đội thua 0-4 trước Việt Nam tại vòng bảng.

Cũng đánh giá của AI, Australia hiện tại đang được nhận định có cơ hội thắng cao hơn so với thầy trò Roland. Ngay cả khi trong đội hình không có thủ thành Wilson Papps (đang thi đấu cho đội trẻ Brighton) hay tài năng Jariyah Shah của Man United, Australia vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng ở vòng bảng, ghi 15 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.
Khó khăn dành cho HLV Roland cùng các cầu thủ có thể thấy. Nhưng nếu vượt qua Australia, U17 Việt Nam cũng đứng trước khả năng lớn vô địch. Đó sẽ là danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên trong vai trò cầm quân dành cho ông Roland. Đặc biệt, thắng lợi trước Australia cũng sẽ là cú hích tinh thần đầy quan trọng, nhằm giúp U17 Việt Nam thêm tự tin hướng tới VCK U17 châu Á, với nhiệm vụ giành vé dự World Cup, diễn ra ngay trong tháng tới.


























