“Đúng như dự đoán, U23 Việt Nam rất mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện năng lực. Từ giải đấu này, U23 Lào sẽ rút ra nhiều bài học quý giá để hướng đến sự cải thiện trong tương lai”, ông Ha Hyeok Jun chia sẻ sau trận thua 0-3.
Nhận xét về sự chênh lệch giữa các nền bóng đá trong khu vực, HLV người Hàn Quốc thẳng thắn: “Các cầu thủ Lào còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, những nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia đã phát triển vượt trội, có định hướng vươn ra World Cup. Giải quốc nội của Lào chưa đủ chất lượng để sản sinh nhiều cầu thủ tốt, do đó việc tìm kiếm tài năng thực sự rất khó khăn”.
Trở lại với trận đấu, U23 Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh gồm Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt... Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, các học trò của HLV Kim Sang Sik dễ dàng làm chủ thế trận. Phút 18, trung vệ Nhật Minh dâng cao thực hiện đường tạt để Văn Khang dứt điểm mở tỷ số. U23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội (83%), tung ra hàng trăm đường chuyền và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự chơi lùi sâu của U23 Lào. Dù vậy, hiệp 1 khép lại chỉ với một bàn thắng khi các cú dứt điểm của đội chủ nhà chưa thật sự sắc bén.
Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Viktor Lê và Minh Phúc được tung vào sân, nhưng lối chơi của đội vẫn thiếu đi sự sắc sảo ở các pha bóng quyết định. Phải đến phút 62, từ quả phạt góc của Đình Bắc, Hiểu Minh bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. U23 Lào xuống sức rõ rệt và không thể chống đỡ trước sức tấn công liên tục của U23 Việt Nam. Phút 83, cũng chính Hiểu Minh ấn định chiến thắng 3-0 sau cú dứt điểm cận thành.
Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B, trong khi U23 Lào chỉ có 1 điểm sau hai trận và gần như phải chia tay giải đấu.