Những ngày qua, rất nhiều tụ điểm xem trực tiếp bóng đá qua màn ảnh đã được dựng lên ở khắp thành phố, nhưng “thánh địa” Nhà văn hóa Thanh Niên vẫn là nơi thu hút đông đảo nhất người hâm mộ trong những ngày qua.
Tuy nhiên, ở trận chung kết diễn ra chiều nay giữa U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan, Nhà văn hóa Thanh Niên sẽ gặp sự cạnh tranh lớn khi tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ đã dựng lên 12 màn hình khổng lồ để phục vụ những người yêu bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, sân Thống Nhất dựng một màn hình lớn để phục vụ các fan bóng đá, nhằm tiếp lửa từ xa cho thầy trò HLV Park Hang Seo.
Ngay từ sáng, cả thành phố đã rất háo hức chờ đón trận chung kết, khi các tuyến đường ở trung tâm ngập tràn màu đỏ của quốc kỳ và những tấm băng rôn khổng lồ mang hình ảnh của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó, giới kinh doanh các dịch vụ cổ vũ cũng đã “ra quân” từ rất sớm…
Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Đỗ Tuấn chụp trước giờ mở màn:

Nhà văn hoá Thanh Niên nơi trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: Đỗ Tuấn




Quốc kỳ và các sản phẩm cổ động đã đổ bộ từ rất sớm trên các tuyến đường trung tâm. Ảnh: Đỗ Tuấn

Hai cha con người đàn ông này xuống đường từ 10 giờ sáng. Ảnh: Đỗ Tuấn


Nhà hát lớn thành phố treo 2 băng rôn rất lớn mang dòng chữ "U23 Việt Nam chiến thắng"




Các màn ảnh lớn vẫn đang tiếp tục được hoàn tất lúc 10h30 sáng nay

Hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam ngập tràn đường Nguyễn Huệ


Một người nước ngoài đang mua các sản phẩn cổ vụ đội U23 Việt Nam trên phố đi bộ. Ảnh: Đỗ Tuấn
