Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Việt Nam vào chung kết: Giấc mơ tuyệt vời!

22:29 ngày 23/01/2018
5
Ngay khi Văn Thanh vừa thực hiện thành công quả đá luân lưu cuối cùng rồi khoanh tay đứng ngạo nghễ giữa sân, khi ấy hàng triệu người hâm mộ Việt Nam như vỡ oà vì niềm hạnh phúc chất ngất. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở một trận chung kết của giải châu Á.
    Thời khắc ấy, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam trên khắp cả nước đang tiếp lửa từ xa cho thầy trò HLV Park Hang Seo đã bật khóc vì niềm vui quá lớn, bất kể đó là nam hay nữ, già hay trẻ. 

    Minh Bảo – một đồng nghiệp mảng thời sự của đài truyền hình TP.HCM (HTV) vốn không mấy quan tâm đến bóng đá. Vậy mà sau trận đấu, Bảo gọi cho tôi với giọng nghèn nghẹn: “Lâu lắm rồi tớ mới ngồi xem một trận đấu của đội tuyển Việt Nam với cậu con trai. Sau trận hai cha con đã ôm nhau khóc vì vui và vì thương các cầu thủ. Nhìn mấy đứa nhỏ cày ải trên sân và trận nào cũng như trận đấu cuối cùng trong đời mà không nén được cảm xúc”. 

    Một người không đam mê bóng đá như Minh Bảo còn thế, nên có thể hình dung cảm xúc của những người trong giới bóng đá sẽ thế nào... 

    Đang tập huấn tại Bến Tre, đội phó Quốc Long (Sài Gòn FC) đã gọi cho người viết mà giọng nghẹn trong… nước mắt. Long làm tôi sửng sốt, bởi chàng hậu vệ này vốn rất lì và tôi chưa bao giờ thấy Long rơi nước mắt, kể cả khi anh xa vợ con ở Hà Nội để chuyển vào Nam thi đấu trong màu áo Sài Gòn FC. 

    Thế mà lúc này Quốc Long đang thổn thức khi chia sẻ: “Tôi không thể kiềm được cảm xúc của mình. Các em U23 đã chơi một trận trên cả tuyệt vời. Là người trong nghề, nhưng lần đầu tiên chúng tôi được xem đội U23 Việt Nam đá những trận tuyệt vời như thế tại giải châu Á. Phải nói là nể phục và cám ơn các em!”.


    Nụ cười rạng rỡ của các CĐV trẻ Việt Nam - Ảnh: Quốc An

    Xách xe chạy ra đường hoà cùng dòng người đang hồ hởi mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo, người viết nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đỏ hoe của các chàng trai, cô gái đang hò reo kèm nụ cười rạng rỡ. Cũng phải thôi, họ vừa trải qua một trận bán kết với quá nhiều cung bậc cảm xúc. Càng tuyệt vời hơn khi đội U23 Việt Nam của chúng ta đã vượt qua đối thủ mạnh hơn về mọi mặt như Qatar để lần đầu tiên trong lịch sự có mặt ở trận chung kết châu Á!

    Hai ngày trước, người dân TP.HCM và cả nước đã được hưởng niềm vui được xuống đường mừng đội nhà viết nên câu chuyện cổ tích khi vượt qua Iraq ở trận tứ kết để đoạt vé vào bán kết. Chiều nay, câu chuyện cổ tích lại được các học trò của ông Park Hang Seo viết tiếp với những cung bậc cảm xúc trên cả tuyệt vời. 

    Thế nên, không ngạc nhiên khi hàng ngàn người hâm mộ tràn xuống đường vào giờ tan tầm và khiến tất cả những tuyến đường TP.HCM lâm vào cảnh tắc nghẽn, cũng như ngập trong sắc đỏ của quốc kỳ, cùng những tiếng hò reo “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam…” kèm theo hai chữ “vô địch” bất hữu như muốn vỡ tung lồng ngực. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chẳng ai cảm thấy phiền lòng bởi tất cả đều đang ngập trong niềm vui quá lớn.

    Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục có một đêm không ngủ, sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo viết tiếp câu chuyện cổ tích tuyệt vời!









    Người dân TP.HCM xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: Quốc An
    Đỗ Tuấn • 22:29 ngày 23/01/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    5
    Bình luận
    • Phan Anh 23:37 ngày 23/01/2018

      Một đội bóng đã loại cả Japan,Korea thì rất mạnh. Uzbekistan còn nguy hiểm hơn cả Iraq, Qatar vì không chỉ có thể hình, thể lực,tốc độ mà kĩ thuật của họ cũng rất tốt nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm nên điều kì diệu

      • Eric 08:09 ngày 24/01/2018

        Như tôi đã nói từ tứ kết. Bất ngờ với vn chỉ ở cái tên còn diễn biến trên sân thì không bất ngờ. Họ thi đấu với cái đầu lạnh kỹ chiến thuật cho tới thể luật đều tuyệt vời. Cộng thêm chút may mắn thì có cầm cúp cũng bthuong

      • Vn cố lên 09:04 ngày 24/01/2018

        Nhưng Uzbekistan vẫn phải vào hiệp phụ để giải quyết hàn quốc. Đã vào chung kết rồi, vẫn đánh giá là dưới cơ nhưng tôi vẫn tin vào 1 chức vô địch cho u23 việt nam ♥

    • Lê Linh 10:54 ngày 24/01/2018

      Hy Lạp của 2004 và Đan Mạch 1992 là đây! Không gì là không thể, hãy cứ tin và mơ rằng U23 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH U23 CHÂU Á. Nếu không được cũng không sao, vì chúng ta đã có NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH RỒI, đất nước luôn dõi theo các em.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay