Theo trang Sportbible, vào năm 2018 trọng tài Sikazwe từng bị đình chỉ công tác do có bằng chứng cho thấy ông đã nhận tiền hối hộ để tác động đến kết quả trận đấu giữa Esperance và Primeiro Agosto (bán kết Champions League châu Phi). Ở trận đấu ấy, đại diện Tunisia là Esperance đã giành được chiến thắng 4-2 trước các vị khách Primeiro Agosto đến từ Angola.
Thắng lợi này có sự hỗ trợ không nhỏ từ trọng tài Sikazwe, người đã từ chối một bàn thắng của Agosto khi xác định tiền đạo của đội bóng này phạm lỗi với thủ môn đối phương. Với việc Angola đã thắng 1-0 ở lượt đi, nếu bàn thắng trên được công nhận thì Agosto chứ không phải Esperance mới là đội giành vé đi tiếp.
Cần phải nói thêm rằng, bàn thắng ấn định thắng lợi 4-2 cho Esperance ở phút 85 cũng gây ra những tranh cãi do tiền đạo đội chủ nhà có vẻ như đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương trước khi ghi tên mình lên bảng tỷ số. Với việc đã đưa ra những quyết định khó hiểu, trọng tài Sikazwe bị treo còi một thời gian cho tới khi xuất hiện trong phiên điều trần để tường trình về vụ việc.
Trở lại trận đấu mới đây giữa Tunisia và Mali (Mali thắng 1-0 nhờ cú đá 11m thành công của Ibrahima Kone ở phút 48), ông Sikazwe không hiểu vì lý do gì lại cho dừng cuộc chơi khi đồng hồ mới chỉ sang phút 85. Sau khi phát hiện ra sai lầm, trọng tài người Zambia đã cho cầu thủ 2 đội đá nốt phần còn lại của trận đấu.
Phút 87, ông Sikazwe đã rút thẻ đỏ với tiền vệ El Bilal Toure bên phía Mali. Dù nhận được tín hiệu từ tổ VAR, ông không xem lại băng ghi hình mà vẫn giữ nguyên quyết định. Đến khi trận đấu mới bước sang phút 89 43 giây, trọng tài Sikazwe đã cho kết thúc trận đấu sớm khiến ban huấn luận ĐT Tunisia vô cùng bức xúc. Kết quả là ông đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhân viên an ninh mới có thể rời sân an toàn.