10 điều đáng chờ đợi khi Champions League & Europa League trở lại

TÙNG LÂM
17:09 ngày 05-08-2020
Đêm nay, sau 150 ngày, các cúp châu Âu sẽ trở lại với loạt trận đầu tiên của vòng 1/8 Europa League và ngay sau đó sẽ là các trận đấu còn lại của vòng 1/8 Champions League. Cũng bởi vì lâu quá, nên có thể có những điều mà bạn đã quên và cần được nhắc nhở, như 10 điều sau đây...
1.
Kylian Mbappe chạy đua với thời gian

Mbappe chạy nhanh có tiếng, nhưng rất có thể là anh sẽ phải thua trong cuộc chạy đua với thời gian. Tiền đạo người Pháp dính phải một chân thương mắt cá rất nặng trong trận chung kết Coupe de France - Mbappe nói rằng anh nghe cả tiếng “rắc” khi ngã xuống - và sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục. Dù rất muốn có Mbappe, HLV Thomas Tuchel cũng phải thừa nhận là khả năng anh kịp trở lại trong trận đấu với Atalanta vào ngày 12/8 tới là “rất, rất nhỏ”. Cũng ở trận đấu ấy, Di Maria sẽ vắng mặt vì án treo giò. Căng!
 

2.
Cơ hội tốt nhất của Guardiola?

Từ sau khi rời Barca, Pep Guardiola đã giành được tất cả những danh hiệu cần phải có, trừ Champions League. Với Bayern đã vậy và với Man City vẫn thế. Nhưng mùa này có thể là cơ hội không thể tốt hơn để Guardiola đổi vận. Ngoài việc đây là lần đầu tiên Man City có thể tập trung toàn lực cho Champions League, thì thể thức mới của giải đấu này (chỉ đá một lượt) có thể là luồng gió thay đổi mà Pep và Man City đang thiếu.  Nếu họ bảo toàn được lợi thế trước Real, cơ hội lại còn lớn hơn.
 

3.
Chelsea cần một điều kỳ diệu 

Mọi thứ đều chống lại Chelsea. Cách biệt sau trận lượt đi vòng 1/8 với Bayern Munich lên tới ba bàn. Lượt về họ lại phải đá trên sân của đối phương. Và đối phương là những người chưa thua trận nào từ 7/12, đã ghi tới 34 bàn trong 12 trận từ sau khi các giải đấu trở lại. Đã thế, thầy trò Frank Lampard còn đang trong tình trạng tổn hại cả về lực lượng lẫn tinh thần sau thất bại trước Arsenal ở chung kết FA Cup. Có lẽ một điều kỳ diệu vẫn chưa đủ với họ.

4.
Atalanta bỗng dưng mất ngôi sao

Josip Ilicic là một trong những cầu thủ quan trọng nhất làm nên hành trình kỳ diệu của Atalanta ở mùa giải này. Tuy nhiên, trong trận tứ kết với PSG tới đây, anh chắc chắn sẽ không thể có mặt vì “lý do cá nhân”. Chính xác hơn, Ilicic, người đã có 5 bàn thắng ở Champions League, đang rơi vào tình trạng trầm cảm sau khi biết tin vợ mình ngoại tình. HLV Gian Piero Gasperini thừa nhận ông coi như đã chấp nhận thực tế sẽ không có cầu thủ ghi bàn số một của đội trong chuyến đi tới Lisbon.

5.
Canh bạc lớn của Barcelona

Barcelona sẽ có một mùa giải trắng tay nếu họ không thể vô địch Champions League mùa này. Và những hệ lụy sẽ rất khủng khiếp. HLV Quique Setien thì gần như đương nhiên sẽ phải ra đi, và nhiều cầu thủ khác cũng vậy. Nhưng đáng lo nhất là trường hợp của Messi. Cầu thủ người Argentina đang lưỡng lự không chịu ký hợp đồng vì khó chịu với cách mà ban lãnh đạo đội bóng đối xử với anh và các đồng đội. Nếu Barca mà không vượt qua được Napoli (hòa 1-1 ở lượt đi), bom sẽ nổ ở Camp Nou.

 6.
RB Leipzig học cách sống không Timo Werner

“Tình trạng bình thường mới” đã đặt RB Leipzig vào một tình thế oái ăm. Họ sẽ phải bước vào trận đấu lớn nhất trong lịch sử tham dự các Cúp châu Âu mà không có ngôi sao sáng nhất Timo Werner. Chân sút đã ghi bốn bàn và có hai pha kiến tạo cho RB Leipzig ở Champions League mùa này hiện đã là người của Chelsea. Nhưng Leipzig sẽ không có nhiều thời gian để tiếc nuối hay tìm người thay thế. Trước mắt họ là Atletico Madrid, một trong những đội bóng phòng ngự tốt nhất châu Âu!

7.
Lựa chọn nào cho Solskjaer?

Sau khi giã tới năm bàn vào lưới của LASK ở lượt đi, Man United biết rằng chỉ khi trời sập thì họ mới không thể góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Trận lượt về, do đó, sẽ là cơ hội để ông tung ra sân những cầu thủ trẻ, những cầu thủ dự bị, và để các trụ cột nghỉ ngơi. Nhưng mặt khác, Solsa sẽ muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu ở những vòng sau. Nghĩa là các trụ cột của ông cần được ra sân để đảm bảo họ không mất cảm giác. 

8.
Wolves chưa muốn dừng lại

Nếu mùa giải kết thúc lúc này, Wolves đã có thể tự hào về những gì mà họ đã làm được. Nhưng thầy trò Nuno Santos không muốn thế. Họ đã trải qua một hành trình rất dài và mỏi mệt - từ trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải 2019/20 này tới nay đã hơn 365 ngày - nhưng còn lâu mới chịu dừng lại. Chưa bao giờ Wolves có nhiều thời gian chuẩn bị cho một trận đấu như lúc này, và giờ là lúc họ đặt ra những mục tiêu lớn lao. Ví dụ đoạt vé dự Champions League...

9.
Leverkusen phân tâm vì Havertz

Không dễ dàng gì khi chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng ở Cúp châu Âu trong tình cảnh không biết có đủ lực lượng hay không. Càng khó hơn khi người nhiều khả năng vắng mặt lại là người quan trọng nhất. Tiền vệ Kai Havertz rất có thể đã là người của Chelsea ở thời điểm Leverkusen bước vào trận lượt về với Rangers. “Cuộc gọi quyết định có thể diễn ra vào hôm nay. Hay hôm sau. Tôi không biết,” HLV Peter Bosz thừa nhận. Giả vờ tắt hết điện thoại được không, các sếp?

10.
Còn cơ hội nào cho Bale? 

Sau vụ “Wales. Golf. Madrid”, Bale bị xem như “kẻ chết rồi” ở Bernabeu. Anh có thể ngủ gật trên băng ghế dự bị hay tỏ ra vô hồn trong lễ ăn mừng chức vô địch mà cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng trận đấu với Man City, Real cần Bale. Họ đang thiếu những bàn thắng đến từ hai cánh, khi cả Hazard hay Vinicius Junior đều còn lâu mới chạm tới đẳng cấp mà cặp Ronaldo-Bale từng thể hiện. Đá chính thì đúng là khó, nhưng từ ghế dự bị thì sao, Zidane?

XEM THÊM

Chê Messi không thể tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh, fan Arsenal bị đáp trả cực gắt

Barca gặp khó trước màn tái đấu Napoli ở Champions League

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x