
Chấp nhận thử thách
Khi huấn luyện Bilbao, Fernandez tình cờ biết đến tiền vệ nhỏ con này đến từ San Sebastian. Vào thời điểm đó, Arteta đang chơi cho câu lạc bộ quê nhà Antiguoko ở Antiguo, cùng với người bạn thân Xabi Alonso. Sau đó, Xabi Alonso gia nhập Sociedad. Còn Arteta lựa chọn lò La Masia nổi tiếng của Barca. Nhưng Fernandez vẫn tiếp tục theo sát Arteta, ngay cả sau khi ông không còn làm việc ở miền bắc Tây Ban Nha.
Vào tháng 1/2001, ngay sau khi trở lại dẫn dắt PSG (đội bóng mà ông đã từng huấn luyện giai đoạn 1994-1996), Fernandez muốn chiêu mộ Arteta. 4 năm tại học viện La Masia không thể giúp tiền vệ mới 18 tuổi này chen chân vào đội hình đã thành danh của Pep Guardiola tại Barca với những gương mặt như Emmanuel Petit, Luis Enrique (HLV hiện tại của PSG), Phillip Cocu, Ivan De la Pena hay Jari Litmanen.
Trong khi đó, những triển vọng sáng giá Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Simao Sabrosa, Gerard Lopez, Gabri và Bolo Zenden cũng đang xếp hàng chờ đợi cơ hội như Arteta. Fernandez hiểu được hoàn cảnh của cầu thủ trẻ 18 tuổi này và rất muốn bổ sung vào đội hình của PSG khi ấy đang chìm sâu ở nửa dưới BXH Ligue 1.

Trong tay Fernandez là