Khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra ở phút 36 trong trận đấu trên sân nhà của Napoli với Sporting ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng. Bằng 7 lần chạm bóng tinh tế, De Bruyne đã tạo ra một con đường dẫn dắt chính mình và quả bóng di chuyển khoảng 70 mét lên phía trước, vượt qua 5 đối thủ đang bối rối và bất lực.
Chạm 1, 2 và 3 diễn ra ngay bên ngoài vòng cấm đội nhà, khi De Bruyne dừng lại một nhịp sau khi hóa giải một đợt tấn công của Sporting, lướt qua Joao Simoes một cách nhẹ nhàng và vượt qua Morten Hjulmand đang lao tới để kết nối với đồng đội Zambo Anguissa, đồng thời thoát khỏi những cầu thủ Sporting để phát động một pha phản công ngay lập tức.
Pha bật tường trả lại của Anguissa là một đường chuyền tốt vì nó cho phép De Bruyne di chuyển vào không gian trống – nơi mà hậu vệ Eduardo Quaresma của Sporting đang tiến về phía siêu sao người Bỉ. Nhưng ở chạm thứ 4, De Bruyne đã đánh lừa Quaresma, khiến trung vệ 23 tuổi lúng túng khi tiền vệ người Bỉ vụt qua, nhấn ga và tăng tốc.
Chạm thứ 5 và thứ 6 chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng cho "kiệt tác", hay còn gọi là chạm thứ 7, một đường chọc khe sắc lẹm, xé toạc hàng thủ, chia cắt hậu vệ Goncalo Inacio và Geny Catamo. Đó là một đường chuyền được đặt ở vị trí hoàn hảo, lực hoàn hảo và đẹp tuyệt vời. Rasmus Hojlund là người hưởng lợi và đã hoàn thành nhiệm vụ với một cú sút chìm qua chân thủ môn Rui Silva để ghi một bàn thắng sẽ còn được nhớ mãi.
Chắc chắn, công đoạn cuối cùng đó được thực hiện rất đẹp, v&