
Khi 17 trận đấu còn lại trong đêm đều đã kết thúc chỉ ít phút trước đó, Benfica vẫn đang dẫn 3-2 trước Real Madrid trên sân nhà ở những phút bù giờ cuối cùng, song họ vẫn cần thêm một bàn thắng nữa để vươn lên vị trí thứ 24, suất cuối cùng đủ điều kiện vào vòng 1/8.
Thủ thành Anatoliy Trubin đã lên tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Fredrik Aursnes, thổi bùng những cảnh tượng cuồng nhiệt sẽ còn được nhắc đến rất lâu.
Đó là một cái kết xứng đáng cho một giai đoạn vòng bảng đầy hấp dẫn. Trong tổng cộng 126 trận đấu, đã có 426 bàn thắng được ghi, trung bình 3,39 bàn mỗi trận. Benfica chiếm trọn các dòng tít, nhưng 6 CLB Anh trong số 36 đội tham dự mới là những đội định hình phần đỉnh của bảng xếp hạng.
5 trong số 8 vị trí dẫn đầu - những vị trí mang lại vé trực tiếp vào vòng 1/8 diễn ra vào tháng 3 - thuộc về các đội Premier League. Newcastle là đội bóng Anh duy nhất không lọt top 8, kết thúc ở vị trí thứ 12 sau trận hòa 1-1 trên sân của nhà đương kim vô địch PSG.
Ngoại trừ Man City, tất cả những đội bóng đó đều ghi bàn ở châu Âu với hiệu suất cao hơn so với đấu trường quốc nội, nơi Premier League mùa 2025/26 diễn ra khắc nghiệt và giằng co hơn, với trung bình 2,77 bàn mỗi trận. Cầu thủ chạy cánh của Newcastle, Anthony Gordon, người đang đồng hạng nhì về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại Champions League (8, chỉ kém Kylian Mbappe), cho rằng sự tương phản này đế