
Arsenal không thua PSG chỉ vì loạt luân lưu may rủi. Thực tế, suốt hơn 120 phút tại Puskas Arena, Arsenal gần như không thể chơi thứ bóng đá của chính mình. Các con số thống kê nói lên tất cả.
PSG cầm bóng tới 75%, tỷ lệ kiểm soát cao nhất trong một trận chung kết Champions League suốt 20 năm qua. Arsenal chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích, tạo ra vỏn vẹn 0,44 xG và phần lớn thời gian phải lùi sâu chống đỡ những đợt ép sân liên tiếp từ nhà ĐKVĐ.
Rõ ràng, đây không phải một trận chung kết cân bằng. Đây là trận đấu mà PSG áp đặt hoàn toàn thế trận, khiến Arsenal trở thành đội bóng cửa dưới đúng nghĩa.
Điều đáng buồn nhất với các cổ động viên Arsenal có lẽ nằm ở cảm giác bất lực. Một đội bóng từng chinh phục Premier League bằng pressing dữ dội, khả năng kiểm soát và tốc độ luân chuyển bóng, song ở đêm đấu lớn nhất mùa giải, họ gần như không thể triển khai bóng quá vài nhịp trước sức ép khủng khiếp từ PSG.
Declan Rice bị bóp nghẹt ở tuyến giữa. Martin Odegaard không thể tạo ảnh hưởng. Bukayo Saka thường xuyên rơi vào cảnh cô lập. Còn hàng thủ Arsenal liên tục bị kéo vào trạng thái chống đỡ đầy căng thẳng suốt cả trận. Thậm chí, Pháo thủ còn không phát huy nổi tuyệt chiêu từ những tình huống cố định vốn là điểm mạnh nhất của mình.

PSG đơn giản ở đẳng cấp cao hơn. Họ không vô địch nhờ khoảnh khắc lóe sáng hay một quyết định tranh cãi. Đội bóng của Luis Enrique kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, pressing chính xác, luân chuyển bóng bình tĩnh và khiến Arsenal phải chơi theo ý mình từ đầu tới cuối. Quan trọng hơn cả, đội bóng nước Pháp vượt trội về bản lĩnh ở loạt sút luân lưu.
Đó là dáng dấp của một nhà vua thật sự. Càng đau cho Arsenal hơn khi họ đã ở rất gần mùa giải vĩ đại nhất lịch sử CLB. Sau chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, người hâm mộ Pháo thủ từng mơ về đêm hoàn hảo nhất đời mình với chiếc Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng.
Nhưng thay vì bước lên đỉnh châu Âu, Arsenal lại nhận ra sự thật lạnh lùng nhất của bóng đá đỉnh cao: giữa việc cạnh tranh Champions League và vô địch Champions League vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Dù vậy, thất bại này không nên bị nhìn như một bi kịch. Bởi thực tế, Arsenal đã trở lại. Họ không còn là một tập thể bị chế giễu suốt nhiều năm nữa. Arteta đã đưa đội bóng này trở lại vị thế tinh hoa của bóng đá châu Âu. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, PSG vẫn đang đứng cao hơn họ một bậc.
Và đôi khi, muốn trở thành nhà vua, trước tiên bạn phải học cách thua một nhà vua. Xin hẹn gặp lại Arsenal ở mùa giải mới!



























