Atalanta & những chú ngựa ô trong lịch sử Champions League

Quang Hoà Quang Hoà
15:32 ngày 11-03-2020
Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng, Atalanta dù không được đánh giá cao tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Valencia với tổng tỷ số 8-4 ở vòng 1/8 Champions League 2019/20. Trước Atalanta, lịch sử Champions League cũng từng chứng kiến những chú ngựa ô tạo ra những điều thú vị.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League

Marseille (1992/93)

Marseille không được đánh giá cao như Barca hay AC Milan ở mùa giải 1992/93. Hồi ấy Champions League chỉ có hai vòng loại, sau đó các đội được chia vào hai bảng đấu. Cùng với AC Milan, Marseille là một trong 2 đội có thành tích tốt nhất vòng bảng để ghi tên mình vào trận chung kết. Trong trận đấu phân định ngôi vô địch, Boli đã ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi đáng nhớ cho đội bóng thành phố cảng nước Pháp.

Nantes (1995/1996)

Ở Champions League 1995/96, Nantes xếp nhì bảng đấu có sự góp mặt của Porto, Panathinaikos và Aalborg. Với đội hình gồm phần lớn các cầu thủ Pháp, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Claude Makelele, Nantes đã vượt qua Spartak Moscow tại tứ kết và chỉ chịu thua Juventus với tổng tỷ số 3-4 tại bán kết.

Monaco (1997/98)

Monaco mùa 1997/98 sở hữu hàng loạt cái tên sau đó đều trở thành danh thủ như Thierry Henry, David Trezeguet, Willy Sagnol hay Ludovic Giuly. Họ đánh bại M.U của Sir Alex ở tứ kết và chỉ chịu thua Juventus 4-6 ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Trezeguet và Henry từng là đồng đội ở Monaco

Dynamo Kiev (1998/99)

Với cặp "song sát" Rebrov -  Shevchenko trên hàng tấn công, Dynamo Kiev đã gây ấn tượng mạnh ở Champions League 1998/99. Năm ấy họ đánh bại nhà ĐKVĐ Real Madrid 3-1 ở tứ kết trước khi để thua sát nút Bayern Munich hùng mạnh 3-4 ở bán kết.

Leeds United (2000/01)

Những ngôi sao như Mark Viduka, Harry Kewell, Alan Smith hay Rio Ferdinand đã giúp Leeds United trở thành hiện tượng ở mùa 2000/01. Rất tiếc là sau khi để thua Valencia ở bán kết Champions League năm đó, đội bóng này cứ dần sa sút và bây giờ chỉ góp mặt ở giải hạng Nhất nước Anh.

Porto (2003/04)

Monaco xứng đáng là "ngựa ô" ở Champions League 2003/04 khi lần lượt vượt qua Lokomotiv Moscow, Real Madrid và Chelsea để ghi tên mình vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng xứ Công quốc vẫn chưa gây ấn tượng mạnh bằng Porto của HLV Jose Mourinho. Sau khi đánh bại M.U đầy kịch tính ở vòng 1/8, Deco cùng các đồng đội của anh tiếp tục quật ngã Lyon và Deportivo trước khi đè bẹp Monaco 3-0 để lên ngôi vô địch.

HLV Mourinho giúp Porto vô địch Champions League 2003/04

APOEL Nicosia (2011/12)

Bị xem là "kẻ lót đường" ở Champions League 2011/12, song APOEL Nicosia đã xuất sắc vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Zenit, Porto và Shakhtar. Sau đó họ còn tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Lyon ở những loạt đá luân lưu 11m. Mãi đến vòng tứ kết đại diện tới từ đảo Síp mới phải chịu dừng bước trước "ông lớn" Real Madrid.

Monaco (2016/17)

Monaco thực sự là "hiện tượng" ở mùa 2016/17. Họ xuất sắc đánh bại Man City ở vòng 1/8 (hai đội hòa nhau 6-6 nhưng Man City bị loại bởi luật bàn thua trên sân khách) và chỉ chịu dừng bước trước Juventus ở bán kết. Sau mùa giải đó, Monaco không giữ được đội hình chiến thắng khi hàng loạt trụ cột như Lemar, Mbappe, Bakayoko hay Fabinho chuyển đi nơi khác.

Ajax (2018/19)

Ajax từng là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Âu, nhưng họ không thuộc nhóm ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi Champions League 2018/19 khởi tranh. Nhưng rồi càng đá, những tài năng trẻ của họ như De Jong hay De Ligt càng cho thấy đội bóng đến từ thủ đô Hà Lan quả thật rất đáng gờm. Đáng tiếc là sau khi vượt qua 2 gã "khổng lồ" Real Madrid và Juventus đầy thuyết phục, họ lại để Tottenham loại ở bán kết bằng bàn thua nghiệt ngã trong vài giây cuối cùng (hai đội hòa nhau 3-3, nhưng Tottenham đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

XEM THÊM

Hậu vệ RB Leipzig suýt chết trong ngày vui của đội nhà

Mourinho viện cớ chấn thương bào chữa cho thất bại thảm hại

Mourinho là HLV tệ nhất của Tottenham trong 12 năm qua

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Liverpool cần gì để lật ngược tình thế trước Atletico? Liverpool cần gì để lật ngược tình thế trước Atletico?

    Đêm nay Liverpool sẽ tiếp đón Atletico Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20. Sau khi chứng kiến đội nhà thất thủ 0-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi, thủ môn Adrian đã chỉ ra những việc Liverpool cần làm để lật ngược thế cờ.

  • Atletico dễ 'toang' vì hàng thủ Atletico dễ 'toang' vì hàng thủ

    Thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi rõ ràng chưa đảm bảo điều gì cho Atletico trước màn tái ngộ với Liverpool tại Anfield.

  • Mourinho không thể dập được dịch cúm gà Mourinho không thể dập được 'dịch cúm gà'

    Tháng 6 năm 2019, Tottenham bước vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Tháng 3 năm 2020, họ đã bị loại đầy thảm hại khỏi vòng knock-out thứ nhất của giải đấu này bởi một đội bóng non trẻ RB Leipzig. Thày thuốc Jose Mourinho đã thực sự bó tay với dịch cúm gà đang bùng phát ở đây.  

  • Câu chuyện phía sau CĐV duy nhất trên khán đài trận Valencia vs Atalanta Câu chuyện phía sau CĐV duy nhất trên khán đài trận Valencia vs Atalanta

    Để tránh nguy cơ lây lan virus COVID-19, trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Valencia và Atalanta đã diễn ra trong SVĐ không có khán giả. Tuy vậy, vẫn có một CĐV đặc biệt được ưu tiên thưởng thức trận đấu từ trên khán đài.

  • Tiền vệ Liverpool, anh là ai? Tiền vệ Liverpool, anh là ai?

    “Hãy chê để... tôn trọng Liverpool”! Không hề xúc phạm. Cũng không đến nỗi điên rồ hay lập dị, khi quả đã có người bình luận như thế trong chuỗi trận thất bại gần đây của thầy trò Juergen Klopp.

  • PSG vs Dortmund: Favre sẽ mang tinh thần chiến binh đến Paris PSG vs Dortmund: Favre sẽ mang tinh thần chiến binh đến Paris

    Lucien Favre đã thể hiện sự máu lửa trong trận thắng M’gladbach hồi cuối tuần qua. Có vẻ ông đang muốn truyền tinh thần chiến đấu cho các học trò ở giai đoạn quyết định này, đặc biệt ở cuộc tái đấu với PSG vào đêm nay!

  • Hậu vệ RB Leipzig suýt chết trong ngày vui của đội nhà Hậu vệ RB Leipzig suýt chết trong ngày vui của đội nhà

    Hậu vệ Nordi Mukiele mới đây đã phải trải qua thời khắc đáng sợ trong ngày RB Leipzig của anh đè bẹp Tottenham 3-0 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League (tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-0). Cụ thể, do bị sút bóng vào mặt, cầu thủ này đã nuốt phải lưỡi và bất tỉnh nhân sự.

  • Liverpool vs Atletico: Nhìn từ lượt đi & những việc Liverpool cần làm ngay Liverpool vs Atletico: Nhìn từ lượt đi & những việc Liverpool cần làm ngay

    Ở trận lượt đi, Atletico Madrid đã khiến Liverpool phải chịu một thất bại tâm phục khẩu phục khi thậm chí còn không tung ra được nổi một cú sút trúng đích nào. Thầy trò Diego Simeone đã làm như thế nào, và Liverpool cần phải làm gì ở trận lượt về để có thể đảo ngược tình thế?

  • Vì Simeone mê tín, Atletico sẽ mặc áo đen cho... đỏ Vì Simeone mê tín, Atletico sẽ mặc áo đen cho... đỏ

    Hôm nay, Atletico sẽ mặc bộ trang phục màu đen trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Liverpool. Bộ trang phục sân khách của Los Rojiblancos vốn là màu xanh nhưng HLV Diego Simeone, người vốn rất mê tín, đã quyết định cho các học trò khoác bộ cánh màu đen vì lý do lịch sử.

  • Lucas Moura òa khóc nức nở sau thất bại của Tottenham Lucas Moura òa khóc nức nở sau thất bại của Tottenham

    Cầu thủ chạy cánh Lucas Moura đã không kìm nén được cảm xúc trong ngày đội bóng Tottenham của anh rời Champions League theo một cách tủi nhục.

  • Ở Champions League, chạy nhiều hơn là... chiến thắng Ở Champions League, chạy nhiều hơn là... chiến thắng

    Ở Champions League mùa này, đặc biệt là tại lượt đi vòng 1/8, hầu hết những đội bóng chạy nhiều hơn đối phương đều giành chiến thắng. Chính vì vậy, muốn lật ngược thế cờ trước Dortmund trong trận lượt về đêm nay, các cầu thủ PSG sẽ phải chạy tích cực hơn…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x