Theo dõi thông tin

Bayern dạy cho Real Madrid cách chạy như một tập thể!

01 giờ trước
Không chỉ là chiến thuật hay con người, thất bại toàn diện của Real Madrid trước Bayern ở lượt đi tứ kết Champions League thể hiện trọn vẹn ở tinh thần. Các cầu thủ đội khách chiến đấu vì tập thể, chạy đến giọt năng lượng cuối cùng, thứ mà các siêu sao chủ nhà lại vô cùng dửng dưng.

    Bayern dạy cho Real Madrid cách chạy như một tập thể!

    Phút thứ 79, khi Real Madrid đang thể hiện nỗ lực lội ngược dòng dù không thành hiện thực, SVĐ Santiago Bernabeu bỗng vang dội những tràng pháo tay cho một hành động đáng chú ý bởi sự hiếm hoi hơn là giá trị chuyên môn của nó. Đó là một nỗ lực phòng ngự của Kylian Mbappe, góp công vào việc thu hồi bóng ngay gần vòng cấm do Lunin trấn giữ. 

    Tiền đạo người Pháp đã lùi về sâu để "lấm bẩn tay chân", một nhiệm vụ mà anh hiếm khi thực hiện. Mbappe và Vinicius là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ giỏi bao nhiêu thì lại thiếu hụt nỗ lực khi không có bóng bấy nhiêu. Và Real Madrid đang phải trả giá vì điều đó hết trận này đến trận khác. 

    Điều đó đã xảy ra dưới thời Carlo Ancelotti, đã xảy ra với Xabi Alonso, đang tiếp diễn với Alvaro Arbeloa, và nó sẽ xảy ra với bất kỳ HLV nào ngồi vào chiếc ghế đó mà không thể giúp đội bóng ngừng việc phòng thủ trong tình trạng thiếu 2 người. Thậm chí là thiếu 3 người khi Bellingham có mặt trên sân với phong độ chậm chạp vốn đã đeo bám anh suốt một năm rưỡi qua.

    Mbappe tấn công hay nhưng rất lười phòng ngự

    Tất cả những điều đã đề cập ở trên, dù có thể bị coi là mang tính "tát nước theo mưa" dựa trên kết quả cuối cùng của trận đấu, nhưng chúng giúp giải thích tại sao Bayern lại được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp ngay từ thời điểm hai đội được bốc thăm gặp nhau. 

    Real Madrid sở hữu một đội hình chẳng hề thua kém Bayern, nhưng đội bóng này còn lâu mới vận hành được như một tập thể gắn kết như đoàn quân của Vincent Kompany. Với Bayern, tất cả mọi cầu thủ đều chạy. Đội bóng xứ Bavaria không chỉ thiết lập một hàng phòng ngự dâng cao để bóp nghẹt đối thủ, mà họ còn hoạt động như một khối thống nhất để giành lại quyền kiểm soát ngay sau khi mất bóng.

    Không có sự thỏa hiệp nào ở đây, và không một siêu sao nào của họ nề hà dù là một nỗ lực phòng ngự nhỏ nhất. Nói cách khác, hành vi khi không có bóng của những cầu thủ như Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz hoàn toàn khác biệt so với Vinicius, Mbappe và Bellingham.

    Đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi Bayern giành chiến thắng ngay tại Santiago Bernabeu, và thật khó để tưởng tượng Real có thể lật ngược thế cờ tại Munich. Đúng là các học trò của Arbeloa đã không chơi tệ trong hiệp hai khi bị dồn vào đường cùng. Nhưng phải đợi đến khi bị dẫn trước 2 bàn, những việc như Mbappe lùi về hỗ trợ phòng ngự mới xảy ra. Real vẫn chưa chính thức bị loại, nhưng rất nhiều thứ cần phải thay đổi trong vòng một tuần để họ có thể rời Allianz Arena với tấm vé vào bán kết.

    Vinicius đã không thể hiện được gì trước Bayern

    Và đó là lúc mọi thứ lại đi theo một lối mòn, Real có quá nhiều ngôi sao nhưng thiếu một thủ lĩnh thực sự - người có thể chỉ đạo toàn đội và không phải nhìn mặt bất cứ cá nhân nào. Sự trì trệ này đã kéo dài nhiều năm nhưng được níu kéo bằng một vài màn tỏa sáng cá nhân thời vụ. Đương nhiên, Real có thể áp đảo những đối thủ nhỏ bằng các ngôi sao. Nhưng ở đẳng cấp cao nhất, nếu cứ mạnh ai nấy đá, không có sự hỗ trợ nhiệt tình thì chẳng khác nào tự ném đi lợi thế của mình. 

    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Arbeloa đã chia sẻ với các phóng viên: "Đây mới chính là Mbappe mà tôi mong muốn. Một cầu thủ cống hiến hết mình trong mọi khía cạnh của trận đấu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một mối đe dọa thường trực. Một Mbappe luôn khao khát khẳng định bản sắc của chính mình mỗi ngày". Thành thật mà nói, Arbeloa có lẽ đã hơi quá lời khi dành những lời tán dương như vậy, bởi Mbappe vẫn có thể làm tốt hơn nữa trong khâu phòng ngự và kéo bóng. Tuy nhiên, anh đã tạo ra được các cơ hội và thực sự trông rất năng nổ, đặc biệt là trong hiệp hai.

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay