Bóng Đá Plus trên MXH

Thất thường như Sane đã tốt
15:50 ngày 15/09/2022
Ngay cả trong một trận đấu tồi tệ, Leroy Sane vẫn có những khoảnh khắc thiên tài. Đây là mẫu cầu thủ “luôn sắp làm điều gì đó” mà các HLV phải kiên nhẫn chờ đợi.

    Pha bóng đẹp nhất ở trận Bayern - Barcelona thuộc về Leroy Sane. Đó là phút 54, cầu thủ chạy cánh người Đức tăng tốc từ đường chuyền của Jamal Musiala rồi xộc thẳng vào trung lộ, giữa không gian trống của Andreas Christensen và Jules Kounde. Táo bạo, tốc độ và kỹ năng xử lý bóng, Sane đều có thừa để hạ gục các hậu vệ Barcelona lẫn thủ thành Ter Stegen.

    Nhưng trước pha bóng siêu đẳng đó, Sane lại thách thức sự kiên nhẫn của Julian Nagelsmann bằng những pha xử lý rối rắm, rườm rà. Đặc biệt trong hiệp một khi các cầu thủ Bayern dồn bóng rất nhiều cho Sane, cầu thủ chạy cánh người Đức thường làm chậm nhịp độ tấn công hoặc ra quyết định sai. Cái kèo trái khéo léo của Sane dường như không có một bộ chỉ huy sáng suốt. Chính Sane cũng thất vọng về bản thân mình. Cầu thủ 26 tuổi ném chai nước với vẻ bực tức sau khi bị thay ra ở phút 80. Sau trận, Sane lý giải rằng anh ném chai nước vì thất vọng với màn trình diễn của mình.

    Thời điểm Leroy Sane ra nghỉ vào phút 80, Ousmane Dembele cũng bị thay ra bên phía Barcelona. Họ thực tế không khác gì nhau, cùng là mẫu cầu thủ sở hữu phẩm chất kỹ thuật vượt trội, rê bóng cực kỳ khéo léo, tạo đột biến giỏi và trong lối chơi vẫn còn nét hoang dã. Cả Nagelsmann lẫn Xavi đều kiên nhẫn chờ đợi học trò của mình “làm nên điều gì đó” trong 80 phút trên sân.

    Cuối cùng chỉ có Sane trả lời. Nhưng có thể vào một ngày khác, Dembele mới là nhân vật tạo ra khác biệt. Mẫu cầu thủ “kỳ hoa dị thảo” như Dembele, Xavi từng so sánh với Neymar. HLV chấp nhận sai số của họ để chờ đợi một khoảnh khắc đột biến. Với Sane, Nagelsmann cũng kỳ vọng tương tự.

    Tất nhiên, việc Kingsley Coman chấn thương bắp đùi và Serge Gnabry băng bó tay phải đã tạo cơ hội cho Leroy Sane đá chính. Nhưng Nagelsmann có niềm tin nhất định vào Sane. Ở trận đầu tiên vòng bảng gặp Inter, Sane cũng có hai pha bóng đỉnh cao giữa những tình huống cầm bóng làm nản lòng đồng đội. Cầu thủ 26 tuổi mở tỷ số từ một pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ tương tự trận gặp Barcelona, sau đó buộc D’Ambrosio phản lưới nhà từ một pha xuống bóng thần tốc bên cánh phải.

    Những cầu thủ chơi bóng bản năng như Sane thường không có sự ổn định. Đó vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh. Sane đặc biệt giỏi trong các pha phối hợp tốc độ, chớp nhoáng đòi hỏi bản năng thính nhạy. Nhưng cựu cầu thủ Man City lại không giỏi trong việc ra quyết định ở một tình huống không bất thường. Nghe có vẻ tréo ngoe nhưng là sự thật. HLV phải rất tinh để sử dụng Sane.

    Thế nên xem Sane chơi bóng, đừng bao giờ kỳ vọng 90 phút trọn vẹn xuất sắc của cầu thủ này. Cái bản năng trời phú của Sane chỉ lóe lên trong một vài thời điểm lý tưởng, còn lại là sự khéo léo đơn thuần của kèo trái rất “ngoan”. Nhưng hãy nhớ, Sane đã in dấu giầy vào 14 bàn thắng kể từ Champions League mùa trước (8 bàn, 6 kiến tạo). Ở châu Âu chỉ có Robert Lewandowski (19 bàn) và Karim Benzema (17) làm tốt hơn.

    Việt Hà • 15:50 ngày 15/09/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay