
Đoạn video được chia sẻ rộng rãi ghi lại cảnh các CĐV MU tranh cãi trong quán bar trước giờ bóng lăn. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang khi những người liên quan bắt đầu lao vào đấm nhau.
Một người bị đánh ngã xuống sàn khi vụ ẩu đả bùng phát. Tiếng kính vỡ vang lên giữa lúc những người xung quanh tìm cách can ngăn. Cuộc hỗn chiến sau đó được giải tán khi một số người tham gia bị kéo ra khỏi đám đông.
Máy quay hướng đến một người đàn ông bị rách môi sau vụ việc. Đoạn video thứ hai, ghi lại từ góc khác, cho thấy một người cố đẩy chiếc bàn vào giữa hai người đang xô xát nhằm ngăn họ tiếp tục đánh nhau.
Những hình ảnh chụp sau đó cho thấy nhân viên y tế chăm sóc một số người bị thương. Quần áo dính máu nằm trên sàn quán bar, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Vụ ẩu đả xảy ra trước khi Man Utd trải qua một buổi tối đáng quên trước tân binh Como tại vòng phân hạng Champions League 2026/27. Đội bóng của HLV Michael Carrick thua Como 1-4, trong đó bàn thắng của Joshua Zirkzee là điểm sáng hiếm hoi.
Sau trận, Carrick thừa nhận màn trình diễn của các học trò không thể chấp nhận được và khẳng định ông sẵn sàng chịu trách nhiệm: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn đội và màn trình diễn này. Trách nhiệm dừng lại ở tôi. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng với tư cách một người đã ủng hộ CLB trong thời gian dài, chứng kiến màn trình diễn như vậy là điều không thể chấp nhận".
Carrick cũng chỉ trích việc các cầu thủ không duy trì được động lực, mục đích và cường độ thi đấu cần thiết. Ông nhấn mạnh MU không thể chỉ chơi tốt khi muốn, nếu đội bóng thực sự hướng đến chiến thắng.
HLV người Anh đồng thời gửi lời xin lỗi đến những CĐV đã di chuyển đến Italia để cổ vũ đội bóng. Ông bày tỏ sự cảm thông khi họ phải chứng kiến thất bại nặng nề và khẳng định không có bất kỳ lời bào chữa nào cho màn trình diễn đáng thất vọng này.


























