Chelsea thời Graham Potter: Thân xác mới nhưng linh hồn cũ

HẢI LONG
14:11 ngày 16-09-2022
Graham Potter chưa thay đổi quá nhiều trong trận đấu đầu tiên ở Chelsea. Lối chơi của The Blues vẫn có nét gì đó na ná như thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, tân HLV của Chelsea vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh

Những thay đổi của Graham Potter

“Tôi là người mới ở đây. Các bạn biết đấy” - HLV Graham Potter chia sẻ trước trận đấu với Salzburg. Quả thực, nếu quan sát kỹ hình ảnh Potter bước vào thảm cỏ Stamford Bridge, người ta có cảm nhận về sự “ngại ngùng” của ông. 

HLV Potter bước vào sân với bộ vest tinh tươm. Ông bắt tay từng người, hơi khom lưng một chút. Dáng vẻ của vị chiến lược gia này được tờ Guardian mô tả trống giống như “phù rể trong đám cưới”. Vượt qua sự ngại ngùng ban đầu, tân HLV Chelsea chịu khó ra ngoài đường pitch, hò hét.

Mặc dù mới chỉ có vài ngày làm việc ở Chelsea trước trận gặp Salzburg nhưng có vẻ như cựu HLV Brighton muốn đặt dấu ấn ngay lập tức. Về cơ bản, ông vẫn sử dụng sơ đồ 3 trung vệ như thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, HLV Potter đã có thay đổi đáng kể.

Đầu tiên là việc kéo Sterling về chơi wing-back trong sơ đồ 3-5-2. Đó được xem là quyết định mạo hiểm tiền đạo người Anh chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Một quyết định khác mạo hiểm không kém là chỉ sử dụng một trung vệ thực thụ là Thiago Silva. Hai người còn lại ở hàng thủ là Azpilicueta và Cucurella đều là hậu vệ cánh.

Ở hàng tiền vệ, HLV Potter sử dụng ba tiền vệ trung tâm là Kovacic, Jorginho, Mount, thay vì hai người giống như thời Tuchel. Trong đó, Jorginho được kéo xuống thấp nhất, thực hiện nhiệm vụ phân phối bóng. Còn Kovacic và Mount chơi lệch sang hai cánh.

HLV Potter động viên các học trò sau trận đấu

Nếu tinh ý một chút có thể thấy HLV Potter đã bê hệ thống chiến thuật của ông thời ở Brighton sang Chelsea. Trong đó, hai vệ trung lệch cánh có xu hướng chơi rộng, như hậu vệ cánh. Trong khi đó, hai tiền vệ trung tâm cũng được kéo sang để hỗ trợ ở hàng lang cánh.

Có đôi chút mạo hiểm trong cách bố trí của HLV Potter nhưng ít nhất, ông cho thấy rõ ý đồ của mình. Chelsea vẫn chơi kiểm soát bóng giống như thời Tuchel. Ở trận gặp Salzburg, The Blues cầm bóng 70,8%. Điều này không bất ngờ khi ngay cả ở CLB tầm trung như Brighton, HLV Potter tạo nên tập thể có tỷ lệ kiểm soát bóng trên 50%.

Điểm yếu cố hữu thời Tuchel vẫn còn đó

Chelsea phần nào đó đã mang “thân xác” mới dưới thời HLV Potter nhưng “linh hồn” vẫn cũ kỹ. Hay nói cách khác, CLB thành London vẫn tồn tại nhiều điểm yếu, y hệt như thời HLV Tuchel. 

Đầu tiên là sự phung phí của hàng công. Trong trận đấu với Salzburg, Chelsea đã tung ra 17 cú dứt điểm (so với 4 của đối thủ) nhưng họ chỉ có 4 cú dứt điểm trúng khung gỗ. Đáng ra, HLV Potter có thể giành chiến thắng đầu tay nếu như các học trò chỉnh thước ngắm tốt hơn. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là tình huống dứt điểm trong tư thế thoải mái trong vòng cấm của Broja ở phút bù giờ nhưng đi vọt xà. Hay chỉ một phút sau đó, Ziyech cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự.

Bên cạnh đó, hàng thủ của The Blues cũng chưa mang tới sự ổn định. Hãy thử phân tích bàn thua của họ để chỉ ra những vấn đề. Trong tình huống truy cản đầu tiên, Thiago Silva đã có cú tắc bóng lóng ngóng. Sau đó, Azpilicueta lại chậm hơn một nhịp để ngăn chặn Okafor dứt điểm trong vòng cấm. 

Tất nhiên, để thay đổi những điểm yếu cố hữu ấy không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù sao, trước mắt HLV Potter sẽ là kỳ nghỉ dài. Ông sẽ có nhiều thời gian để làm việc với CLB mới và khắc phục điểm yếu. Hy vọng, HLV này có thể tìm thấy “linh hồn” mới cho “thân xác” chính mình nhào nặn nên.

Sự khởi đầu tệ hại của Chelsea
Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu thứ hai trong lịch sử, Chelsea không thể giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên ở Premier League. Trước đó, họ cũng trải qua điều tệ hại tương tự ở mùa giải 1999/2000.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Jack '100 triệu' & cú tát từ Bellingham Jack '100 triệu' & cú tát từ Bellingham

    Đã bước sang mùa thứ hai, Jack Grealish chưa có vẻ gì cho thấy sự phù hợp với lối chơi chung của Man City. Trước Dortmund rạng sáng qua, bản hợp đồng 100 triệu bảng này còn phải làm nền cho cậu em trên ĐT Anh - Jude Bellingham.

  • PSG lại đá giống... thời Pochettino PSG lại đá giống... thời Pochettino

    Chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trên sân của Maccabi Haifa phản ánh một PSG thiếu chặt chẽ, kỷ luật và sống nhờ vào đẳng cấp của các ngôi sao. Một tình trạng quen thuộc của triều đại cũ Pochettino.

  • Man City: Pep giác ngộ nhờ cú 'Kung-Fu' của Haaland Man City: Pep giác ngộ nhờ cú 'Kung-Fu' của Haaland

    Tuyệt phẩm của Erling Haaland vào lưới đội bóng cũ Dortmund không chỉ mang về một chiến thắng cho Man City, mà nó còn là minh chứng cho một kỷ nguyên mới tại Etihad, nơi Pep Guardiola đã thực sự giác ngộ sau nhiều năm theo đuổi triết lý cầu toàn của bản thân.

  • Pep Guardiola và Haaland, chính khác biệt tạo ra hoàn hảo Pep Guardiola và Haaland, chính khác biệt tạo ra hoàn hảo

    Sân Wembley, tháng 5/2011, chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United. Pep Guardiola tung ra đội hình xuất phát với 3 cái tên trên hàng công là David Villa bên cánh phải, Pedro Rodriguez ở bên cánh trái và Lionel Messi ở giữa.

  • Real Madrid: Marco Asensio được tha thứ Real Madrid: Marco Asensio được tha thứ

    Tiền vệ Marco Asensio, tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid trước RB Leipzig trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League đã được HLV Carlo Ancelotti và các Madridistas tha thứ cho phản ứng “không hài lòng” của anh chỉ vì phải ngồi dự bị ở trận gặp Mallorca tại La Liga trước đó. 

  • Benfica bay cao & tỷ lệ thắng 100% của Schmidt Benfica bay cao & tỷ lệ thắng 100% của Schmidt

    Hơn cả PSG, Bayern Munich hay Man City, Benfica mới là đội bóng tốt nhất châu Âu thời điểm hiện tại. "Đại bàng" xứ Iberia toàn thắng ở tất cả các trận đấu mà họ tham dự, suốt từ tháng 7 đến nay.

  • Neymar công kích trọng tài bắt trận PSG đánh bại Maccabi Haifa Neymar công kích trọng tài bắt trận PSG đánh bại Maccabi Haifa

    Tuy vừa đóng góp 1 bàn giúp PSG đánh bại Maccabi Haifa 3-1 ngay trên sân khách (lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2022/23), tiền đạo Neymar lại không thực sự hài lòng vì bị trọng tài tặng cho chiếc thẻ vàng mà anh tin rằng mình không xứng đáng phải nhận.

  • Bellingham vẫn 'thắng' dù Dortmund thua Man City Bellingham vẫn 'thắng' dù Dortmund thua Man City

    Màn trình diễn của Jude Bellingham trong thất bại của Dortmund trước Man City khiến rất nhiều cựu danh thủ ngả mũ thán phục, thậm chí tâng anh lên mây xanh.

  • Bayern: Thất thường như Sane đã tốt Thất thường như Sane đã tốt

    Ngay cả trong một trận đấu tồi tệ, Leroy Sane vẫn có những khoảnh khắc thiên tài. Đây là mẫu cầu thủ “luôn sắp làm điều gì đó” mà các HLV phải kiên nhẫn chờ đợi.

  • Marcus Edwards có khiến Tottenham hối hận? Marcus Edwards có khiến Tottenham hối hận?

    Tottenham vừa thua đau Sporting Lisbon với tỷ số 0-2 tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League. Và Gà trống có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng hơn vì Marcus Edwards.

  • Ruben Amorim, 'siêu HLV tiếp theo' của châu Âu? Ruben Amorim, 'siêu HLV tiếp theo' của châu Âu?

    Ruben Amorim đang dần nổi lên như một trong những HLV trẻ thú vị nhất châu Âu hiện nay sau khi giúp Sporting Lisbon đánh bại Tottenham, qua đó dẫn đầu bảng D ở Champions League 2022/23 sau 2 trận toàn thắng. Và sẽ sớm thôi, ông sẽ tới với các đội bóng hàng đầu để cho thấy tài năng của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x