Theo dõi thông tin

Como đi về phía mặt trời, nhường MU vực sâu tối

Khi MU lần cuối vô địch Champions League năm 2008, Como vẫn còn thi đấu ở Serie D. Gần 2 thập kỷ sau, họ không chỉ góp mặt tại Champions League mà còn đánh bại MU với tỷ số 4-1. Dưới sự dẫn dắt của Fabregas, Como đang viết nên câu chuyện cổ tích, đồng thời phơi bày những vấn đề của Quỷ đỏ.

    Sự thăng tiến của Como trái ngược với sự sa sút của MU

    Trên sân Giuseppe Sinigaglia trong cơn mưa nặng hạt, Como liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự MU bằng những pha phối hợp tốc độ và đầy chủ động. Đội bóng Italia cho thấy họ không hề e ngại danh tiếng của đối thủ đến từ Premier League. Trái lại, cách Como triển khai bóng và khai thác khoảng trống khiến MU nhiều lần rơi vào thế bị động.

    Thất bại này càng làm gia tăng áp lực lên MU, đội đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, chuỗi kết quả tệ nhất kể từ năm 2015. Trong khi đội khách loay hoay tìm lời giải cho những vấn đề của mình, Como lại trình diễn thứ bóng đá giàu sức sống, phản ánh rõ dấu ấn của Fabregas.

    Nico Paz, ngôi sao trong dự án của Fabregas

    Nico Paz tỏa sáng với 2 bàn và 1 kiến tạo giúp Como của Fabregas hủy diệt MU

    Trung tâm trong màn trình diễn ấn tượng của Como là Nico Paz. Tiền vệ người Argentina, trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid và gia nhập Como năm 2024, ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng trước MU.

    Kể từ đầu tháng 9, Paz đã trực tiếp góp dấu giày vào 9 bàn thắng sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 4 pha lập công và 5 đường kiến tạo. Không cầu thủ nào tại Serie A có nhiều lần tham gia vào bàn thắng hơn anh trong cùng giai đoạn.

    Màn trình diễn trước MU còn giúp Paz trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng trong một trận Champions League kể từ Lionel Messi, người làm được điều tương tự trước Bayern Munich vào tháng 4/2009.

    “Cậu ấy chơi tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Nhiều pha xử lý mang tính sáng tạo và mạo hiểm, nhưng cậu ấy đều thực hiện thành công”, cựu tuyển thủ Anh Glenn Hoddle nhận xét trên TNT.

    Paz là minh chứng cho cách Como xây dựng đội bóng: trao cơ hội cho những cầu thủ giàu tiềm năng, phát triển họ trong một hệ thống có định hướng rõ ràng và khuyến khích sự chủ động khi có bóng. 

    Dưới thời Fabregas, Como không đơn thuần dựa vào tinh thần chiến đấu của một đội bóng nhỏ. Họ có ý tưởng, tổ chức và những cá nhân đủ khả năng tạo ra khác biệt.

    Từ Serie D đến sân khấu Champions League

    Câu chuyện của Como bắt đầu từ những ngày tháng khó khăn hơn rất nhiều. Năm 2017, đội bóng trở lại Serie D sau khi không thuyết phục được giới chức về khả năng tài chính. 

    Chính hoàn cảnh đó đã thu hút Sent Entertainment, công ty truyền thông có trụ sở tại London thuộc sở hữu của hai tỷ phú Indonesia là Robert Budi Hartono và Michael Bambang Hartono.

    Khi hoàn tất thương vụ vào năm 2019, hai ông chủ ban đầu hướng đến một dự án truyền hình, với ý tưởng phát sóng các trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ trẻ Indonesia tại quê nhà. Việc Como vươn lên chuyên nghiệp và liên tục thăng hạng đã khiến kế hoạch ban đầu phải thay đổi.

    Sự xuất hiện của Fabregas cũng góp phần định hình bước ngoặt ấy. Cựu tiền vệ Arsenal, Barcelona và Chelsea đến Como với tư cách cầu thủ trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Trong mùa giải 2025/26, ông đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư, mở ra cánh cửa Champions League chỉ sau vài năm.

    “Ngày tôi kết thúc sự nghiệp cầu thủ tại đây, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là ngày và đêm, mà là một thế giới khác”, Fabregas nói về sự thay đổi của Como.

    Ông cũng nhấn mạnh tinh thần gia đình và mối liên kết giữa đội bóng với người hâm mộ. Ngay cả khi thất bại, các CĐV vẫn đến sân và cổ vũ đội nhà. Với Fabregas, Como cần trân trọng hành trình đã qua nhưng không được ngủ quên trên thành công.

    Thử thách phía trước vẫn còn lớn

    Como vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước

    Sự thăng tiến nhanh chóng cũng đặt ra những câu hỏi về tương lai của Como. Đội bóng phải chứng minh họ có thể đáp ứng các quy định tài chính của UEFA, đồng thời cải thiện cơ sở vật chất. Khoảng ba phần tư trong số 12.300 chỗ ngồi tại sân Giuseppe Sinigaglia không có mái che, khiến khán giả phải hứng chịu cơn mưa trong trận đấu với MU.

    Dù vậy, với những người đã theo Como từ thời Serie D, chiến thắng trước MU là khoảnh khắc khó tưởng tượng. Các CĐV lâu năm hiểu rằng đội bóng từng trải qua nhiều giai đoạn bất ổn và không xem thành công hiện tại là điều hiển nhiên.

    “Ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, chúng tôi cũng không nghĩ mình có thể đối đầu MU”, một người hâm mộ địa phương chia sẻ.

    Como vẫn còn nhiều việc phải làm để duy trì vị thế mới. Nhưng chiến thắng 4-1 trước MU đã cho thấy họ không chỉ là một câu chuyện cổ tích của bóng đá Italia. Với Paz đang thăng hoa và Fabregas xây dựng được bản sắc rõ ràng, Como có lý do để tin rằng hành trình của họ chưa dừng lại ở đây. 

    Còn MU, thất bại trước Como là lời cảnh báo rằng danh tiếng trong quá khứ không thể thay thế cho chất lượng trên sân cỏ hiện tại.

    Trung Nghĩa • 52 phút trước
    Tags: Como MU

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay