Đã 46 ngày trôi qua kể từ khi Ousmane Dembele bị chấn thương gân kheo phải nghiêm trọng trận ĐT Pháp gặp Ukraine (2-0) vào ngày 5/9. Và lần đầu tiên tên anh sẽ xuất hiện trở lại trong danh sách 21 cầu thủ được Luis Enrique lựa chọn cho lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2025/26. Dembele đã bỏ lỡ hai trận đầu tiên gặp Atalanta (4-0), sau đó là trên sân của Barca (2-1). Sự hiện diện của anh trên sân BayArena là một trong những điểm nhấn của buổi tập kéo dài 15 phút mở cửa cho báo chí.
Đến muộn nhất, Dembele đã cùng đùa giỡn rất thoải mái với Marquinhos và Achraf Hakimi, rồi tham dự một "trận đấu bò tót" cùng toàn bộ các cầu thủ PSG, ngoại trừ các thủ môn. Trạng thái của anh rất tốt trong vài ngày qua, và Quả bóng vàng 2025 đã có thể ra sân trong trận đấu với Strasbourg (3-3) vào cuối tuần trước, nhưng Lucho muốn giữ chân anh cho trận gặp Leverkusen như là áp dụng biện pháp phòng ngừa.
Trước truyền thông, Dembele vẫn hài hước và thoải mái như mọi khi. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của anh đều được theo sát. Trong thời gian dưỡng bệnh, Dembele đã phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu của giới truyền thông. Anh đã có chuyến trở về nhanh chóng để được vinh danh tại Évreux, thành phố nơi anh lớn lên, rồi bay đến Qatar, nơi anh tiếp tục điều trị tại trung tâm Aspetar, và dĩ nhiên, là mang Quả bóng vàng đến diện kiến trước Quốc vương Qatar.
Song, 2 tuần trở lại đây, Dembele đã tập trung trở lại vào việc tập luyện phục hồi. Ở tuổi 28, anh đã trải qua mọi hỷ nộ ái ố, thất vọng và vinh quang. “Giờ đây, tôi bắt đầu một hành trình mới, với tư cách là Dembele, một cầu thủ như bất cứ một cầu thủ nào khác”, Dembele nhấn mạnh sau buổi tập.
Sự trưởng thành và ổn định có được theo thời gian về mặt tâm lý sẽ giúp Dembele giảm áp lực hay kiêu kiêu căng, để trở lại vững vàng sau chấn thương.