Chỉ mới một năm trước, Arne Slot bước vào Anfield như một quý ông Hà Lan đi dạo trong công viên. Ông mang về danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ 20 cho Liverpool, khiến người ta bắt đầu bàn đến chuyện dựng tượng cạnh Kenny Dalglish. Mọi thứ diễn ra mượt mà đến mức tưởng như Slot đã ở Merseyside cả thập kỷ.
Mùa đầu tiên của Slot? Hoàn hảo. Liverpool vô địch với cách biệt đủ để người hâm mộ có thể… ngủ quên trong những vòng cuối. Lối chơi hiệu quả, không hoa mỹ thừa thãi, các cầu thủ “mua” trọn triết lý mới.
Từ xa, Jurgen Klopp cũng gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc, có lẽ trong lúc đang nhâm nhi bia không cồn ở một bãi biển nào đó. “Biết ơn quá khứ, hạnh phúc hiện tại”, ông nói. Một đường kiến tạo cuối cùng, đúng chất Klopp.
Nhưng tua nhanh đến hiện tại, và câu chuyện đã rẽ sang một thể loại khác: bi hài kịch.
Liverpool giờ đây đang vật lộn cho một suất dự Champions League như thể năm 2016 quay lại, chỉ là lần này không còn những màn lội ngược dòng nghẹt thở, mà thay vào đó là những cái nhún vai bất lực sau mỗi buổi họp báo.
Họ kém đội đầu bảng Arsenal tới 21 điểm, thủng lưới cuối trận như một “truyền thống mới”, và đứng gần bét bảng về quãng đường di chuyển, thống kê khiến người ta tự hỏi liệu trung tâm huấn luyện có lắp thêm… võng nghỉ trưa hay không?
Những thất bại trước Brighton, Wolves, và đặc biệt là trận thua 0-4 tại Etihad trước Manchester City khiến cụm từ “Mentality Monsters” (Quái vật Tinh thần) giờ nghe giống một trò đùa. Có lẽ nên đổi tên thành “Thi thoảng có cố gắng”.
Mới nhất là trận thua thảm hại trước PSG ở Champions League, nơi Liverpool không có nổi một cú sút trong hiệp 1 (chỉ số xG là… 0!), và chấp nhận thúc thủ 0-2 sau 90 phút hoàn toàn lép vế.
Nhìn cách Liverpool chơi bóng ở Paris, và rộng hơn là ở mùa giải này, CĐV của họ không khỏi chán ngán. Và ai đó đã lên tiếng: Hãy đưa Klopp trở lại!
Tại sao lại không nhỉ?
Có thể bạn không tin, nhưng Klopp mới là người đã mang về cho Liverpool chức vô địch Premier League mùa trước. Không phải Slot.
Đúng vậy. Khi nhà cầm quân người Đức chia tay đội bóng vào cuối mùa 2023/24, ông để lại một tập thể hoàn thiện đến mức chỉ cần “cắm chìa khóa và nổ máy”. Và đó cũng chính là điều mà Slot đã làm trong mùa 2024/25.
Klopp không cần có mặt trên sân, nhưng dấu vân tay của ông vẫn ở khắp nơi: từ DNA pressing, tinh thần phòng thay đồ, cho đến niềm tin rằng Liverpool không bao giờ làm những thứ tầm thường.
Klopp xây cỗ máy. Slot chỉ việc bật công tắc và thu hoạch danh hiệu.
Đến khi Slot động tay vào, cỗ máy đó lập tức… ì ạch. Những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu không hòa nhập. Thống kê vận động tụt dốc. 91% người hâm mộ trong các cuộc khảo sát muốn “thay tài xế”.
Các ông chủ của Liverpool có vẻ vẫn muốn cho Slot thêm thời gian. Nhất là trong bối cảnh không dễ tìm được người thay thế ở thời điểm này.
Nhưng thất bại trước PSG có lẽ nên được xem là một giọt nước làm tràn ly. Nếu cứ thế này, Liverpool chỉ có thể tệ đi, và đến khi họ kịp phản ứng thì có thể đã quá muộn.
Có lẽ nên gọi cho Klopp. Và nên gọi luôn. Kể cả khi ông chưa sẵn sàng trở lại "ghế nóng" ở Anfield.
Dù sao thì Klopp cũng từng vô địch Ngoại hạng Anh cho Liverpool từ ghế sofa rồi.
Là fan MU từng khát khao Sir Alex Ferguson trở lại ghế huấn luyện một lần để ngăn đội bóng rơi thẳng xuống vực thẳm tầm thường hóa, tôi khuyên thật lòng các bạn đấy!






















-ngay-09-4-2026.jpg)


