Hạ gục Inter 2-0 trên sân khách, Bayern chứng tỏ đẳng cấp Hùm xám

MINH HUY
10:51 ngày 09-09-2022
Dẫu không phải là một Inter mạnh nhất, nhưng đây cũng được xem như thử thách lớn đầu tiên của thầy trò HLV Julian Nagelsmann tại vòng bảng Champions League 2022/23. Tuy nhiên, Bayern đã tỏ ra quá mạnh, quá đẳng cấp trước đội chủ nhà. 
Hạ gục Inter 2-0 trên sân khách, Bayern chứng tỏ đẳng cấp Hùm xám

Trước chuyến hành quân tới sân Giuseppe Meazza, Bayern là đội duy nhất trong lịch sử Champions League giành chiến thắng trong tất cả các trận mở màn vòng bảng cho đến thời điểm này (đã thắng 19 trận mở màn vòng bảng Champions League liên tiếp). Và Hùm xám xứ Bavaria thêm một lần nữa chứng tỏ chẳng phải ngẫu nhiên họ thường mở đầu xuất sắc đến vậy. Đối đầu với Inter, dù phải chơi trên sân khách, nhưng Bayern nhanh chóng thiết lập sự thống trị và mọi chỉ số thống kê của trận đấu. Ngay từ vài phút đầu tiên, thủ thành Andre Onana đã phải đối mặt 5 cú dứt điểm liên tiếp của Joshua Kimmich (2 lần), Kingsley Coman và Thomas Mueller.

Sự vượt trội và đẳng cấp của Bayern khiến Inter cũng không chống cự được lâu. Phút 25, Leroy Sane khống chế bóng xuất sắc từ đường chuyền tinh tế của Kimmich, đi qua thủ môn Onana rồi dứt điểm vào lưới trống. Sau đó, đội khách liên tục hành hạ, uy hiếp khung thành của Inter. Nếu Onana và Danilo D'Ambrosio không ngăn chặn được các pha dứt điểm hiểm hóc của Alphonse Davies và Mueller thì Bayern phải có ít nhất 4 bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 cũng diễn ra với thế trận tương tự và đội bóng của HLV Nagelsmann chỉ có thêm 1 bàn thắng. Sau một loạt các pha đập nhả một hai với Coman, Sane căng ngang từ cánh phải vào trung lộ khiến hậu vệ D'Ambrosio (66’) đá phản lưới nhà.

Bayern hạ gục Inter 2-0 trong một thế trận vùi dập.

Tỉ số 2-0 cho Bayern chưa phản ánh đúng cục diện trận đấu. Trên thực tế, Bayern đã tung ra 21 cú dứt điểm, trong đó có 11 trúng đích và tạo ra vô số cơ hội tấn công nguy hiểm. Nhà ĐKVĐ Đức đã chơi một trận thuyết phục. Chiến thắng nhàn nhã này đến từ phong độ ổn định của các trụ cột, đặc biệt là Sadio Mane, Sane, Coman - những người đang khiến giới mộ điệu Bayern quên dần sự ra đi của Robert Lewandowski. Trận thắng Inter cũng giúp Bayern xua tan áp lực từ 2 trận hòa thất vọng tại Bundesliga, tái khởi động cỗ máy chiến thắng với phong độ lên cao của dàn cầu thủ dưới trướng HLV Nagelsmann.

Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, sơ đồ 4-2-2-2 của Nagelsmann đã khắc phục được những khoảng trống sau khi Lewy ra đi. Sự linh hoạt trong hệ thống mới đã giúp cả hàng thủ và tuyến tấn công hoạt động hiệu quả và Bayern không còn phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, ngay cả ở khâu ghi bàn. Mueller, Gnabry, Coman, Sane, Jamal Musiala hay tân binh Mane có thể thoải mái phát huy điểm mạnh trên hàng công mỗi khi được ra sân thi đấu. Kết quả là, Bayern thời hậu Lewy vẫn chơi đầy bốc lửa, cuốn hút với 26 bàn thắng/6 trận trên mọi đấu trường và cũng chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 3 lần. 

Sự cân bằng trong lối chơi đã được tìm thấy. Vấn đề bây giờ là HLV Nagelsmann phải làm thế nào để duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải để Bayern tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Mueller “vĩnh hằng”
Thomas Mueller là người duy nhất trong đội hình hiện tại của Bayern góp mặt trong trận đấu với Inter tại sân Giuseppe Meazza ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 24/2/2011 (cách đây hơn 11 năm). Bayern đã giành chiến thắng 1-0 nhưng lại thua 2-3 ở lượt về và bị loại theo luật bàn thắng sân khách. “Thật tuyệt vời khi được trở lại đây và giành chiến thắng”, Mueller cho biết sau trận đấu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lewandowski đang nâng tầm… Barcelona  Lewandowski đang nâng tầm… Barcelona 

    Đẳng cấp của Robert Lewandowski đã lên tiếng. Trong 5 trận đấu gần đây, anh ghi 8 bàn thắng, bao gồm cả cú hat-trick góp phần vào chiến thắng 5-1 mới đây của đội nhà trước Viktoria Plzen. Ngôi sao người Ba Lan đang giúp Barcelona nâng tầm của chính mình để lại bắt đầu mơ về những chiếc Cúp vô địch vào cuối mùa giải này.

  • Có một Liverpool phiên bản 'taca-dada' Có một Liverpool phiên bản 'taca-dada'

    “Taca-dada” - “thuật ngữ” được phát kiến trong thời gian David Moyes dẫn dắt Man United. Nếu MU từng tuyệt vọng ra sao với nhà cầm quân người Scotland, thì Liverpool lúc này cũng thế.

  • Bộ mặt đáng sợ của Napoli 2.0 Bộ mặt đáng sợ của Napoli 2.0

    Hạ gục nhà á quân Champions League với tỷ số 4-1, trong một màn trình diễn vượt trội Liverpool, Napoli đã chơi trận đấu hay nhất của họ tại Champions League. Cần lưu ý, đây là Napoli sau hàng loạt cuộc chia tay vào mùa Hè.

  • Bayern: Ngả mũ trước Leroy Sane Bayern: Ngả mũ trước Leroy Sane

    Leroy Sane, Thomas Mueller và Joshua Kimmich đều tỏa sáng trong chiến thắng mở màn chiến dịch Champions League 2022/23 của Bayern trước Inter. Tuy nhiên, Leroy Sane mới là người xuất sắc nhất. Sane đã có “show diễn” mang đậm dấu ấn cá nhân, và xứng đáng được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

  • Vượt nghịch cảnh, Griezmann tỏa sáng Atletico Madrid: Vượt nghịch cảnh, Griezmann tỏa sáng

    Antoine Griezmann đang bị hạn thế thời gian ra sân thi đấu cho Atletico. Trong nghịch cảnh đó, anh vẫn biết cách vượt lên bằng những bàn thắng liên tiếp trong những trận đấu gần đây.

  • Cuộc hẹn 13 năm của Giovanni Simeone Napoli: Cuộc hẹn 13 năm của Giovanni Simeone

    Phút thứ 41 trận Napoli vs Liverpool, Giovanni Simeone được tung vào sân để thay Victor Osimhen. Tiền đạo 27 tuổi chỉ mất 3 phút để ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên rồi bật khóc, vì anh đã thực hiện được giấc mơ từ 13 năm trước...

  • Cuộc đua mới giữa Haaland và Mbappe tại Champions League Cuộc đua mới giữa Haaland và Mbappe tại Champions League

    Erling Haaland và Kylian Mbappe đang tạo nên cuộc so kè hấp dẫn của hai ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Chưa biết ai giỏi hơn ai nhưng sự phân tách giữa họ giống như hai nhân vật phản diện và chính diện.

  • Tổng hợp lượt đầu vòng bảng Champions League 2022/23: Chelsea và Liverpool muối mặt Tổng hợp lượt đầu vòng bảng Champions League 2022/23: Chelsea và Liverpool muối mặt

    Lượt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League 2022/23 đã kết thúc với khá nhiều bất ngờ khi 2 đại gia nước Anh là Chelsea và Liverpool cùng thua thảm. Trong khi đó, các ông lớn còn lại đều thể hiện được sức mạnh của mình.

  • Liverpool: Còi báo động réo vang Liverpool: Còi báo động réo vang

    1-4, đó là thất bại Liverpool đã phải nếm trải trước Napoli ở ngày ra quân tại vòng bảng Champions League. Đây là một màn thảm sát đúng nghĩa và nếu công bằng hơn, thầy trò Jurgen Klopp đã phải nhận không dưới 6 bàn thua.

  • PSG chưa thực sự mạnh ở Champions League Vẻ đẹp mong manh của PSG ở Champions League

    PSG đã phô diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn cả về mặt trình diễn lẫn hiệu quả. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ thắng được Juventus 2-1 và không thiếu những thời điểm lung lay.

  • Mbappe, cái hay của bản năng Kylian Mbappe nguy hiểm vì bản năng vị kỷ

    Kylian Mbappe khiến các CĐV của PSG phải gọi tên mình đến khản tiếng. Nhưng cầu thủ trẻ giàu tiềm năng bậc nhất thế giới bóng đá cũng cho thấy, anh chưa thuộc về hàng ngũ siêu sao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x