Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ Monaco 2-0, Arsenal vẫn bị loại

07:41 ngày 18/03/2015
3
Giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, nhưng chừng ấy là chưa đủ giúp Arsenal có vé đi tiếp khi kết quả chung cuộc là 3-3.

    Bàn thắng:
    Arsenal: Giroud (36'), Ramsey (79')

    VIDEO: Monaco 0-2 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Monaco có lý do để nhập cuộc thận trọng trong bối cảnh Arsenal cần giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn mới giành tấm vé vào chơi tứ kết. Ý đồ phá lối chơi của đội bóng Công quốc đã triển khai rất tốt trong nửa đầu hiệp 1, khi họ thường xuyên khiến các cầu thủ tấn công bên phía Pháo thủ như Olivier Giroud,  Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Danny Welbeck mất liên lạc và thường phải tự mình tìm kiếm cơ hội bằng những cú sút xa cầu may. 

    Tuy nhiên, sự cứng cỏi của Monaco cũng không thể ngăn cản được liên tiếp những làn sóng tấn công đầy tốc độ của Arsenal. Sau một loạt các tình huống phối hợp ăn ý, bàn mở tỷ số của đội khách lại đến theo cách khá may mắn. Cái duyên ghi bàn của Giroud đã phát huy tác dụng khi anh dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới Monaco sau một tình huống bóng đập mặt chân sút người Pháp bật ra ở phút 36. 

    Có được bàn thắng, Arsenal tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Monaco nhưng sự xuất sắc của thủ môn Danijel Subasic cũng như một chút kém duyên trong khâu dứt điểm khiến các học trò của Arsene Wenger không thể có bàn gia tăng cách biệt trong 45 phút đầu tiên.

    Mãi tới phút 79, Ramsey mới ghi bàn thắng thứ 2 cho Arsenal

    Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về Arsenal nhưng một lần nữa sự luống cuống trong các tình huống cuối cùng đã khiến đội bóng Anh ngậm ngùi nhìn các cơ hội lần lượt trôi qua. Trong khi đó, Monaco nếu may mắn hơn đã có bàn san bằng tỷ số 1-1 nhờ sự mất tập trung của các cầu thủ phòng ngự Arsenal. 

    Phải mãi tới phút thứ 79, nhóm nhỏ CĐV tới từ London mới được ăn mừng bàn thắng thứ hai. Sau pha dứt điểm đầu tiên không thắng được thủ thành Subasic của Theo Walcott, hậu vệ Layvin Kurzawa lúng túng phá bóng tới chân Aaron Ramsey và cú sút sệt chéo góc của tiền vệ vào thay người này giúp Arsenal nhân đôi cách biệt.

    Sau khi “Pháo thủ” ghi được bàn thứ 2, ý đồ phòng ngự của Monaco càng rõ rệt. Họ co cụm phòng ngự và cố gắng phá bóng càng xa càng tốt. Tuy nhiên, suýt chút nữa đội khách đã có thêm bàn thắng từ một tình huống phối hợp đá phạt, đáng tiếc là cú dứt điểm của Giroud vào góc gần lại bị thủ môn Monaco đẩy ra ngay trước vạch vôi.

    Những phút cuối, Arsenal bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Monaco, và phải chấp nhận tỉ số 2-0 chung cuộc, đồng nghĩa lần thứ 5 liên tiếp để vuột mất tấm vé vào vòng tứ kết Champions League. Càng cay đắng hơn nếu biết rằng, thầy trò Wenger đang bất bại tại 4 trận lượt về vòng 1/8 gần nhất (thắng 3, hòa 1), nhưng đã bị loại trong cả 4 lần đó.

    Đội hình thi đấu:
    Monaco: Subasic; Fabinho, Wallace, Abdennour, Kurzawa; Toulalan, Moutinho, Kondogbia; Dirar (Elderson 86’), Martial (Ferreira Carrasco 60’), Berbatov (Bernardo 70’)
    Arsenal: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal (Gibbs 83’); Coquelin (Ramsey 63’), Cazorla; Welbeck (Walcott 72’), Ozil, Sanchez; Giroud.


    Việt Dũng • 07:41 ngày 18/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    3
    Bình luận
    • adam 10:02 ngày 17/03/2015

      vua sân khách chính là arsenal= arsenal chính là vua sân khách.

    • cafeg14plus 08:06 ngày 17/03/2015

      Arsenan có một căn bệnh mãn tính là họ ko bao giờ có đủ sự tập trung 100% cho các giải đấu lớn Ngoài hạng Anh: đầu mùa mục tiêu vô địch, giũa mùa top 4, cuối mùa hưng phấn phong độ cao"chúng ta đã vđ nếu chơi với phong độ nay" C1 : lượt đi vòng bảng nhất bảng, lượt về nhì bảng. Knok out lượt đi san nhà lot lưới 2-3 bàn, lượt về ko còn gì để mất" chúng ta thằng họ, ngẩng cao đầu rời cuộc chơi" tai sao họ ko giải quyết vấn đề đó ( vd nhất bảng C1,or hạ đối thủ ngay tại san nhà.)

    • phát 16:16 ngày 17/03/2015

      Nếu trận lượt đi mà cũng đá tốt như vậy thì trận lượt về này đâu có chuyện quá khó khăn là bắt buộc phải thắng 3-0 mới có thể đi tiếp , là fan Arsenal tất nhiên tôi rất buồn nhưng có điều tôi cảm thấy hài lòng về Arsenal trong trận này là Arsenal đã không bỏ cuộc và đã cố gắng hết sức đến khi trận đấu kết thúc .

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay