Bóng Đá Plus trên MXH

Hiểm họa đang đợi Kền kền

09:12 ngày 03/10/2019
Hành trình hồi sinh của Real Madrid tại La Liga đã không thể lan tỏa sang sân chơi châu lục. Rạng sáng qua, Kền kền trắng đã bị Club Brugge cầm hòa 2-2 ngay tại Bernabeu, trong thế trận bị dẫn tới 0-2.
    Như vậy, Real vừa có sự khởi đầu tệ nhất kỷ nguyên Champions League khi mới giành nổi 1 điểm sau 2 lượt đầu vòng bảng! Rõ ràng, hiểm họa đang chờ đợi đội bóng của Zidane.

    Sự hồi sinh dang dở

    Real bước vào cuộc tiếp đón Club Brugge với niềm tin chiến thắng rất mạnh mẽ. Họ vừa có hành trình lột xác khá ngoạn mục tại La Liga khi giành được 7 điểm sau 3 vòng đấu liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày. Thầy trò HLV Zidane vươn lên chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng La Liga.

    Nhưng Real không duy trì được khí thế hồi sinh ấy khi bước ra sân chơi Champions League. Do đã đại bại trong lượt ra quân trước PSG với tỷ số 0-3 nên Real buộc phải giành 3 điểm trước Club Brugge. Dẫu vậy, kết quả mà thầy trò HLV Zidane giành được chỉ là trận hòa 2-2, trong tình thế bị dẫn trước tới 2-0 ngay đầu hiệp 1.

    Không thể phủ nhận rằng Real vẫn nỗ lực mang tinh thần hồi sinh tại La Liga vào cuộc tiếp đón Club Brugge. Tất cả các cầu thủ Kền kền trắng đều chơi với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là Real mới chỉ hồi sinh về mặt tinh thần. Rõ ràng, việc họ gặp quá nhiều vấn đề về mặt chiến thuật và nhân sự trước thềm mùa bóng này không thể được giải quyết một sớm một chiều. 

    Những kết quả ấn tượng mà Real giành được tại La Liga trước đó khi đánh bại Sevilla 1-0, Osasuna 2-0 và cầm hòa Atletico 0-0 trên sân khách, có được phần lớn nhờ sự đồng lòng của các cầu thủ. Trong chuỗi trận này, người ta vẫn rất khó tìm ra được nhiều điểm sáng về chiến thuật trong lối chơi tấn công của thầy trò HLV Zidane. Việc Real không hề thắng tưng bừng đã nói lên tất cả. 


    Thực ra, có một dấu ấn chiến thuật giúp Real hồi sinh ở mặt trận trong nước là việc HLV Zidane đã sử dụng những sơ đồ thiên về sự chắc chắn là 4-2-3-1 và 4-1-4-1, qua đó giúp đội hình Real trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, ông vẫn lưu luyến với 4-3-3 khi đưa Real trở lại với sơ đồ này ở trận hòa Club Brugge. Tất cả để phục vụ cho Luka Modric, khi tiền vệ này đã trở lại sau chấn thương và anh chỉ phát huy tất cả khả năng trên hàng tiền vệ 3 người. 

    Hiểm họa lần đầu bị loại từ vòng bảng

    Những gì vừa diễn ra trong trận hòa Club Brugge cho thấy lực lượng Real đã không còn phù hợp với sơ đồ vốn rất mong manh là 4-3-3, do bộ ba Modric-Casemiro-Kroos không còn có thể tạo ra được sự chắc chắn trong lối chơi như trước. Việc Real dễ dàng bị Club Brugge đánh vỗ mặt, để rồi chịu 2 bàn thua chóng vánh lần lượt ở các phút thứ 9 và 39 đã nói lên tất cả. 

    Chính việc HLV Zidane vẫn luyến tiếc 4-3-3, hay có thể nói ông không hề có sự chuẩn bị tốt nhất để phục vụ sơ đồ này (không mua được về tiền vệ trung tâm đẳng cấp nào), cho thấy rằng Real đang gặp quá nhiều vấn đề về đội hình và chiến thuật. 

    Vì vậy, khi vừa chỉ tìm lại được quyết tâm và sự đoàn kết trong lối chơi, họ cũng rất khó có thể hồi sinh một cách toàn diện. Nguy cơ vấp ngã vẫn luôn tồn tại với Kền kền trắng nếu như không duy trì được một lối chơi ổn định và phù hợp.  

    Trước khi nói đến những rủi ro bất ngờ, ngay lúc này người ta đã nhìn thấy nguy cơ hiển hiện với Real là việc họ lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ở vòng bảng Champions League. Cần biết, Real vừa có sự khởi đầu tồi tệ nhất tại Champions League khi chưa bao giờ giành ít điểm như hiện tại (1 điểm sau 2 lượt trận). 

    Trong quá khứ, họ từng có 4 lần để thua ở lượt ra quân vòng bảng song đều vùng dậy để thắng ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, rạng sáng qua, Kền kền trắng đã không thể tái hiện điều đó.

    Cuối cùng, đừng quên rằng Real vẫn đang đứng cuối bảng A. Nếu không có được chiến thắng ở trận làm khách của Galatasaray ở lượt tới, nguy cơ họ lần đầu trong lịch sử bị loại từ vòng bảng Champions League là rất rõ ràng!

    Cơ hội đi tiếp của Real chỉ là 19,6%
    Trong kỷ nguyên Champions League, tức kể từ khi giải đấu số một châu Âu áp dụng thể thức đấu bảng, đã có tổng cộng 153 đội bóng chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt đầu. Kết quả là chỉ có 30 đội trong số này vượt khó thành công để giành vé đi tiếp, tức tỷ lệ chỉ là 19,6%. Với Real, đây là lần đầu họ rơi vào tình cảnh này!
    Trần Hoà • 09:12 ngày 03/10/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay