Pastore cho rằng khi PSG gạt bỏ được những cái tôi thì chính là lúc họ vươn lên tầm cao mới. Anh là người hiểu điều đó hơn ai hết. Bởi Pastore chính là bản hợp đồng lớn đầu tiên của PSG trong kỷ nguyên Qatar. Anh đến sân Parc des Princes vào tháng 8/2011 (3 tháng sau khi PSG đổi chủ) với giá 42 triệu euro, và luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng NHM đội bóng thủ đô nước Pháp.
Pastore hiện nay 35 tuổi, từng có 7 năm "nếm mật nằm gai" với PSG giai đoạn 2011-2018, luôn dõi theo sự phát triển của nhà vô địch Ligue 1. Anh dự khán cả 2 trận bán kết với Arsenal và chắc chắn cũng bay tới Munich để ủng hộ đội bóng cũ trong trận chung kết với Inter Milan.
- L’Equipe: Chào Javier, PSG hiện tại có truyền cảm hứng gì cho anh không?
- Javier Pastore: Thực ra là rất nhiều thứ. Tinh thần nhiệt huyết, lòng ngưỡng mộ, tôi thực sự thích xem PSG của hiện tại. Đây là một đội bóng có lối chơi tập thể gắn kết, họ thi đấu rất chặt chẽ, họ sở hữu những cầu thủ trẻ có trình độ kỹ thuật, chiến thuật và thể lực rất cao. Thật sự rất vui khi được xem các trận đấu của PSG. Họ cũng khiến tôi tự hào vì tôi là một phần trong lịch sử của CLB, tôi luôn là CĐV số một của PSG.