Juventus đã mất cái mác 'đại gia' châu Âu

Lộc Trần
09:48 ngày 08-09-2022
Thua trên sân PSG ở trận ra quân Champions League không phải là kết quả bất ngờ với Juventus. Tuy nhiên, cái cách mà Lão bà thể hiện trước một trong những ứng viên vô địch cho thấy khoảng cách trình độ của họ so với nhóm tinh hoa lục địa đang bị nới quá xa.
Juventus đã mất cái mác 'đại gia' châu Âu

Sẽ có người nói rằng Juventus đâu có quá lép vế trước PSG. Tỷ số chỉ là 1-2, Juve dứt điểm tới 13 lần, chỉ kém đội chủ nhà 2 lần, và không ít tình huống đại diện Serie A khiến khung thành của Donnarumma rung chuyển? Không sai, chỉ là chưa đủ mà thôi. 

Nếu Mbappe không chơi cá nhân, PSG có thể “đóng hòm” sớm trận đấu ngay đầu hiệp 2 với cách biệt tối thiểu là 3 bàn thắng. Lối chơi của PSG chính xác với cụm miêu tả “thêu hoa dệt gấm”. Những mảng miếng đan lát giữa Mbappe, Neymar, Messi và các đồng đội cực kỳ uyển chuyển, cho thấy sự ăn ý và ở một đẳng cấp rất cao. Trong 2 bàn thắng của PSG, số lượng hậu vệ của Juve là vượt trội nhưng họ không khác gì những quân xanh để Mbappe phô diễn trọn bộ kỹ năng thượng thừa của mình.

Trong khi đó, ở đầu bên kia, Juve chơi thứ bóng đá lạc hậu hơn hẳn. Dường như sự đầu tư chiến thuật duy nhất của đội bóng Serie A này là nhắm vào người đồng hương Donnarumma. Biết rằng thủ môn cao tới 1,96m này có vấn đề trong việc chọn vị trí, Juve liên tục chơi bóng bổng. Ý đồ này càng thể hiện rõ khi HLV Allegri dùng cùng lúc 2 trung phong cao lớn và chơi đầu tốt là Vlahovic cùng Milik.

Ở 2 cánh, Cuadrado và Kostic cứ có bóng là tạt. Đương nhiên, từ một trong những nỗ lực đó, cộng thêm sự “ngờ nghệch” của Donnarumma, Juve đã có được bàn thắng. Nếu xét về độ hiệu quả, PSG chỉ gấp đôi Juve, nhưng nói về đẳng cấp, sự chênh lệch là rất nhiều lần.

Lối chơi của Juventus (áo sáng) đã khá lạc hậu so với các đội hàng đầu châu Âu

Với 2 đối thủ còn lại trong bảng H chỉ là Benfica và Maccabi Haifa, Juve có lẽ không quá khó để vượt qua vòng bảng. Nhưng để tiến xa với lối chơi như thế này thì thật quá khó.

Lão bà mới chỉ có 2 mùa giải không vô địch Serie A, nhưng đã có tới 26 mùa không lên đỉnh châu Âu. Kể từ lần gần nhất vào tới trận chung kết Champions League mùa 2016/17, Juve có 2 lần dừng chân từ vòng tứ kết và 3 lần liên tiếp ở vòng 1/8. Với khởi đầu mới đây, câu chuyện của mùa này cũng khó lòng khác đi được.

Nếu che tên HLV, có thể người hâm mộ nghĩ Juve đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia vô danh, người chẳng có chút kinh nghiệm nào ở cúp châu Âu. Nhưng thực tế thì người đó là Allegri, HLV đã cùng Lão bà vào tới 2 trận chung kết Champions League.

Ở những mùa giải thần kỳ đấy, lối chơi của Juve cũng không quá cầu kỳ nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Gặp Juve khi đó là một thử thách cực đại, khác xa với chuyến dạo chơi mới đây của PSG. Có lẽ đây là hệ quả tất yếu khi Lão bà vẫn cứ trung thành với tư duy của Allegri mà thôi.

Juve vắng 4 trụ cột khi đấu PSG
Một trong những nguyên nhân khiến lối chơi của Juve quá nghèo nàn là do chất lượng nhân sự của họ thấp hơn PSG rất nhiều. Nếu các ngôi sao như Di Maria, Pogba, Chiesa và Szczesny không chấn thương, trận đấu có thể đã cân bằng hơn đôi chút.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x