Juventus: De Ligt tìm lại chính mình ở đại chiến với Atletico

Gia Hưng
09:09 ngày 28-11-2019
Bị gọi là "thánh bóng chuyền" sau liên tiếp những sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng dần dà, Matthijs de Ligt đã cải thiện để thi đấu tốt hơn. Chính anh là cầu thủ hay nhất trận Juventus thắng Atletico Madrid 1-0 vào rạng sáng qua.
Juventus: De Ligt tìm lại chính mình ở đại chiến với Atletico

Sẽ rất dễ để hướng sự chú ý vào cú đá phạt siêu phàm của Paulo Dybala dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu với Atletico, nhưng đừng vì thế mà lãng quên De Ligt. Đây là trận đấu của De Ligt chứ không phải Dybala khi cầu thủ người Hà Lan như một hòn đá tảng, ngăn cản mọi nỗ lực dồn ép của Atletico. Tiêu biểu nhất là pha phá bóng ngay trong chân Angel Correa ở những phút cuối trận. Nếu không có pha can thiệp của De Ligt, có lẽ Correa sẽ ghi bàn gỡ hòa.

De Ligt đã không còn mắc sai lầm nữa. Trận thắng Atalanta 3-1 gần nhất ở Serie A, trung vệ 20 tuổi cũng hóa giải hết các cơ hội của đối thủ, trong thời điểm Juve bị dẫn trước và chịu nhiều khó khăn. Màn trình diễn ấy nhận được ngợi khen của Paolo Montero, cựu trung vệ người Uruguay của Juventus. Ông dự đoán: “De Ligt sẽ là trung vệ hàng đầu thế giới”.

Thật ra khi cầu thủ người Hà Lan cập bến Juventus Hè qua với phí chuyển nhượng 75 triệu euro để trở thành trung vệ đắt nhất lịch sử bóng đá Italia, ai cũng đã nói như Montero. Nhưng chứng kiến De Ligt mắc lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm đến 4 lần ở mùa này, trong đó 2 lần dẫn đến phạt đền thì nhiều người đã nghĩ lại. Trong đó, Patrick Kluivert gây chú ý khi khẳng định: “De Ligt đang hối hận vì chọn đến Juventus thay vì Barcelona”.

Hãy công bằng với De Ligt. Chẳng trung vệ nào trở thành số một chỉ sau một đêm. Cách đây 2 năm, ngay chính Leonardo Bonucci, lúc ấy đã là một thương hiệu hàng đầu, còn mắc lỗi liên tục ở Milan. Bonucci, Chiellini hay trước đây là Andrea Barzagli, thậm chí Fabio Cannavaro, phải trải qua quá trình học việc rất dài để trở thành hậu vệ hàng đầu. De Ligt đã phải thích nghi với một đất nước mới. Và ở mùa này, anh phải từ bỏ cách thức phòng ngự “một kèm một” thời ở Ajax để thích nghi với giải pháp phòng ngự khu vực của HLV Sarri.

Chính De Ligt thừa nhận: “Ở đây, tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi phải học cách không bị ám ảnh bởi những sai lầm của mình để có sự tự tin lớn nhất”. HLV Sarri và đàn anh Bonucci rất hiểu điều đó. Bonucci cho rằng có một cách đơn giản để De Ligt trở thành hậu vệ ngôi sao: “Hãy để cậu ấy yên”.

De Ligt mới 20 tuổi, nhưng không phải một cậu bé khóc nhè. 8 tuổi, anh được tuyển trạch viên Ajax để mắt. 16 tuổi, anh ra mắt đội 1 Ajax, 17 tuổi ra mắt ĐT Hà Lan và 1 năm sau trở thành đội trưởng Ajax. De Ligt là hậu vệ “già trước tuổi”. Huyền thoại Ronald De Boer từng nhận xét 2 năm trước: “Thằng nhóc này nhìn như đã 30 vậy”. Thăng tiến sớm, vấp váp sớm, nhưng cái hay của trung vệ này là anh rất… lỳ. 

Chính vì vậy, không có chuyện Juve chi hơn 75 triệu euro để mua về một cậu nhóc “chưa ai làm gì đã sợ”. Đây là lúc De Ligt bắt đầu hòa nhập với phong cách bóng đá của Sarri và bắt đầu tiến bộ.


Phải có “đau thương” để tiến lên
Nhắc đến De Ligt hôm nay không thể quên Danny Blind. Ông là người cho De Ligt ra mắt đội tuyển Hà Lan ở tuổi 17, trong trận đấu gặp Bulgaria. Đối thủ “đánh hơi” được sự non nớt của De Ligt và liên tục khai thác khiến hậu vệ trẻ mắc sai lầm, dẫn đến trận thua 0-2 của Hà Lan. Chính vì trận thua này mà Blind bị sa thải, và sau đó Hà Lan không vượt qua vòng loại World Cup 2018.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x