Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Chelsea 0-2 Real (tổng tỷ số 0-4): Real chờ Man City ở bán kết

03:58 ngày 19/04/2023
16
Trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Chelsea vs Real đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Kền kền trắng giành vé vào bán kết với tổng tỷ số thắng 4-0.

Tường thuật chi tiết

Bàn thắng Chelsea vs Real

Real: Rodrygo (58', 80')

VIDEO Highlight: Chelsea 0-2 Real Madrid

Bước vào trận lượt về trên sân nhà, HLV Frank Lampard tỏ rõ sự thận trọng khi bố trí sơ đồ 3-5-1-1 thiên về sự chắc chắn nơi tuyến giữa. Kai Havertz đá cao nhất với Gallagher hỗ trợ phía sau.

Với quân số đông đảo ở hàng tiền vệ, Chelsea cầm bóng tốt và kiểm soát được tuyến giữa. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ vẫn thiếu đi sự đột biến và chuẩn xác.

Trong khi đó, Real chủ động chơi phòng ngự phản công và mỗi khi lên bóng họ lại tạo ra được các cơ hội thực sự nguy hiểm. Tiếc là cả Vinicius, Rodrygo và Modric đều không thành công.

Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở cuối hiệp 1 khi Cucurella nhận bóng trống trải ngay sát khung thành của Real nhưng lại quá chần chừ. Cú dứt điểm của cầu thủ này cũng quá hiền và để cho Courtois kịp băng ra cản phá. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Cucurella ở trận Chelsea vs Real

Pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Cucurella ở trận Chelsea vs Real

Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội chủ động nắm thế trận trong khi Real sẵn sàng cho các pha phản công. Và cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 58, Rodrygo dùng tốc độ để vượt qua Chalobah trước khi căng ngang vào trong. Bóng bật ra đến chân của Vinicius và cầu thủ này bình tĩnh chuyền cho Rodrygo dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, Chelsea không còn cách nào khác ngoài đẩy cao tấn công. HLV Lampard tung cả Felix, Steling và Mudryk vào sân để tăng cường hỏa lực. Tuy nhiên, Chelsea vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Real.

Rodrygo ấn định chiến thắng 2-0 cho Real ở phút 80

Rodrygo ấn định chiến thắng 2-0 cho Real ở phút 80

Và tới phút 80, mọi thứ đã chấm dứt với Chelsea. Rudiger tung ra đường chuyền dài vượt tuyến để Vinicius thoát xuống rồi chuyền vào trong cho Valverde. Ngôi sao người Uruguay bình tĩnh xử lý trước khi căng ngang cho Rodrygo. Trước khung thành trống, anh dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Thời gian còn lại là quá ít để Chelsea có thể tạo ra khác biệt và tìm kiếm bàn thắng danh dự. The Blues chấp nhận trận thua 0-2 ở lượt về và chính thức dừng chân ở vòng tứ kết Champions League với tổng tỷ số thua 0-4. Real sẽ chờ đón đối thủ ở bán kết nhiều khả năng là Man City, đội đã thắng Bayern 3-0 ở lượt đi.

Đội hình thi đấu Chelsea vs Real

Chelsea: Kepa, Chalobah, Silva, Fofana, James, Fernandez (Sterling 67'), Kante, Kovacic, Cucurella (Mudryk 68'), Gallagher (Felix 67'), Havertz (Mount 77')
Real: Courtois, Carvajal (Nacho 81'), Militao, Alaba (Rudiger 46'), Camavinga, Modric, Valverde, Kroos (Ceballos 76'), Rodrygo (Asensio 82'), Benzema (Tchouameni 71'), Vinicius

Trung Nghĩa • 03:58 ngày 19/04/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

16
Bình luận
  • Thế Quyết Nguyễn 04:08 ngày 19/04/2023

    Rất tôn trọng Lampard khi còn là cầu thủ, nhưng mình cảm thấy Lampard không có trình độ làm HLV! Xem đội hình xuất phát đã thấy loạn chiến thuật, rồi đến các tình huống thay người rất khó hiểu? Từ lần thứ nhất dẫn dắt Chelsea đến Everton rồi đến lần thứ 2. Có cảm giác Lampard không có 1 tý chuyên môn nào, cách chọn nhân sự cũng rất khó hiểu! Hết mùa lại bị Chelsea sa thải thì càng thấy tội nghiệp cho Lampard.

    • tester 08:31 ngày 19/04/2023

      Hiệp 1 Chelsea chơi tốt, nhưng họ vẫn mắc căn bệnh cũ, từ cuối thời Tuchel đến giờ: không thể ghi bàn ngay cả khi cơ hội cực kì rõ ràng. Tấn công nhiều mà không ghi nổi bàn thắng thì thua là phải. Chelsea không có lấy nổi 1 tiền đạo nào ra hồn, chơi quay lưng, đủ sức tì đè và kéo giãn trung vệ của Real.

    • tester 08:34 ngày 19/04/2023

      Thêm nữa, Cucurella... có lẽ là bản hợp đồng tệ nhất thời Boehly. Cầu thủ này thủ dở mà công tệ không kém. Phải chi Ben Chilwell không bị treo giò, đá chính và là người dứt điểm pha bóng cuối hiệp 1, thì mọi chuyện đã khác.

    • Chồn xanh 08:58 ngày 19/04/2023

      @tester Real đá phòng ngự phản công dẫn trước 2 bàn nên mới được vậy thôi, chứ lượt đi đôi công chelsea còn k có bóng mà đá, như bố vs con 😂 thôi thì cũng có lời khen cho chelsea trận này k thi đấu bạc nhược 😂

  • LongMC 04:18 ngày 19/04/2023

    Ngay từ trước khi bắt đầu Chel đã không còn gì để mất rồi mà chẳng hiểu sao Lampard bố trí đội hình quá rụt rè, cứ như kiểu sợ bị thua đậm hơn vậy. Nhưng kể cả hàng tiền vệ dầy mà vẫn thiếu đi tính sáng tạo cần thiết nên thật sự rất bế tắc, trong khi hàng công thì thôi rồi, ko một ông nào biết sút. Đá thế thì cho dù Cucurella có sút vào quả đệm cận thành thì cũng chưa chắc Chel đã ngược dòng được Real. Lampard có cảm giác quá hiền để dẫn dắt một đội bóng có truyền thống lì lợm như Chelsea.

  • Chồn xanh 07:04 ngày 19/04/2023

    Lại thên một cặp bố con, real dạo này lắm con quá, hết liv giờ đến chel

  • QBV 2019 06:21 ngày 19/04/2023

    Bón hành NHA là nghề của La Liga. Chè nhục

  • Ri đỗ 07:18 ngày 19/04/2023

    Lampard đã đẩy Everton vào tình trạng phải đua trụ hạng và rất có thể Chelsea cũng thế! Đó là điều chưa ai làm được trong lịch sử. Lampard không có tý chuyên môn nào để làm HLV nhìn cách bố trí đội hình, thay người loạn xạ có cảm giác anh ta bị tâm thần. Lampard sợ không trụ nổi đến cuối mùa bóng này ấy chứ! Về làm bình luận viên chém gió cho rồi ông ơi!

  • Thanh đạt 07:19 ngày 19/04/2023

    Thua là phải rồi, đáng lẽ thay 3cau thủ là thay số 8 kovacic nữa là như mình đoán rồi, không ngờ Lampard lại rút Fernandez ra, trong khi số 5 chơi khác hay, là cầu nối của các đợt tấn công rất nhanh, và cũng xâm nhập vòng cấm địa với những cú sút khá nguy hiểm, từ lúc thay người đó tôi đã xem trận AC và Napoli luôn,

  • Ca Kheo 09:07 ngày 19/04/2023

    Xem mới thấy ông Havertz đá tiền đạo vô hại thật, tệ nhất có lẽ là Cucurella

  • MocCut 11:30 ngày 19/04/2023

    làm như MC nó thắng Bayern rồi vậy, chưa đá chưa nói đc gì

  • Đè chần 10:14 ngày 19/04/2023

    k phải là thắng nhẹ mà là thắng nhẹ nhàng

  • Tam Hang 10:56 ngày 19/04/2023

    Chelsea giờ đưa HLV nào về cũng vậy thôi. Con người không phù hợp với triết lý. Thay máu theo ý tưởng xây dựng đội bóng sẽ là dự án dài hơi cần tính kiên nhẫn. Chứ kiểu này mua toàn bom bom tấn về lắp ghép như trò chơi lego sao đá được. Hơn 600tr/2 kỳ CN đủ tạo đội hình mới rồi. Chi phí này không hợp lý và không hiệu quả xét về mặt bóng đá, ngoại trừ đổ tiền nhằm mục đích khác. Cứ vầy, không biết đến lúc nào Chelsea hết cảnh ngụp lặn như thế này.

  • Mèo hen 18:24 ngày 19/04/2023

    Các chú Chè, Liver cứ để yên cho anh cả MC diệt bầy chim này, các chú để chim nó hạ nhục mấy lần, à mà quên a cũng bị làm nhục, lần này a hứa sẽ diệt tận gốc nhà nó và mang C1 cho chú em hàng xóm MU thơm lây.

  • Hò văn tèn 11:16 ngày 19/04/2023

    Còn có khái niệm thắng nhẹ thắng nặng nữa à?

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay