Kylian Mbappe đang chôn vùi Messi và Ronaldo

Dường như chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Tương lai của bóng đá đang được hình thành. Đó không chỉ là viễn cảnh về một thế giới bóng đá hoàn toàn mới mà là những gì Kylian Mbappe sắp làm tiếp theo: Hạ bệ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để trở thành vị thần mới.
 

Người ta vẫn thường nói rằng một bức ảnh có giá trị bằng hàng ngàn lời nói và với nhiều người hâm mộ bóng đá, có thể hình ảnh Gerard Pique kéo áo của Kylian Mbappe đã nói lên rất nhiều điều.

Trong đó, chúng ta thấy Barcelona đang tụt lại phía sau, Paris Saint-Germain có đủ khả năng hướng tới trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp và các cầu thủ lão làng của châu Âu đang làm mọi thứ có thể để ngăn Mbappe thoát khỏi vòng vây của họ một lần nữa.

Nó giống như một khoảnh khắc khởi đầu, đặc biệt với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, cả hai siêu sao vĩ đại đều phải chịu thất bại ở lượt đi và phải suy nghĩ về việc bị loại khỏi Champions League một lần nữa một khi siêu sao đang lên Mbappe nắm bắt khoảnh khắc của mình.

Chúng ta cũng không từ bỏ được cảm giác hẫng hụt khi chàng trai tài năng này đã bắt gặp khoảnh khắc đó vài lần trong những năm qua nhưng đều để hụt chúng. Tuy nhiên, hai mùa giải gần đây cho thấy, Mbappe đã tóm gọn chúng và bắt đầu liếc nhìn mọi thứ trong gương chiếu hậu của mình.

Chỉ có Erling Haaland dường như bám sát được sự tăng tốc của Mbappe để cùng tạo ra một thế hệ Z trong bóng đá. Họ đang dần phủ định vai trò dẫn đầu của những người đã thống lĩnh thế giới trong suốt thập kỷ 2010 là Messi và Ronaldo.

Dường như chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Tương lai của bóng đá đang được hình thành. Đó không chỉ là viễn cảnh về một Siêu Giải Đấu mới hay sự tiến hoá khác của Champions League mà là những điều vĩ đại Mbappe và Haaland sẽ làm tiếp theo.

Nếu họ đối đầu ở cùng một giải đấu, cán cân quyền lực sẽ thay đổi theo họ, giống như đã xảy ra ở La Liga khi Ronaldo gia nhập Real Madrid vào năm 2009 và làm tăng thêm sự kình địch lâu năm của đội bóng này với Barcelona của Messi.

Vậy điều gì đang xảy ra với Mbappe ở hai khía cạnh: cầu thủ và con người? Liệu anh có thể tái hiện thành tích siêu tưởng của Messi và Ronaldo ở cả trong và ngoài sân cỏ? Và anh sẽ đặt bàn đạp ở đâu tốt nhất để làm điều đó?

Trước đêm thứ Ba ngày 16/2, cầu thủ đối phương cuối cùng lập hat-trick tại mặt trận Champions League trên thánh địa Nou Camp là Andriy Shevchenko cho Dynamo Kyiv vào năm 1997. Đây vẫn là một kỳ tích hiếm hoi ngay cả vào thời điểm Barcelona đang trải qua những giai đoạn khó khăn.

Shevchenko đã có đầu danh trạng vẻ vang, xứng đáng với việc AC Milan mua lại anh để đáp lại việc đối thủ cùng thành phố Inter ký hợp đồng với Ronaldo “béo”. Serie A là giải đấu hay nhất thế giới vào thời điểm đó và sự hiện diện của 2 cầu thủ này chính là một sự khẳng định.

Vào mùa Hè năm 2022, hợp đồng hiện tại của Mbappe với PSG sẽ hết hạn và các CLB lớn cũng sẽ có thể kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 75 triệu euro trong hợp đồng của Haaland với Borussia Dortmund.

Một cánh cửa cơ hội đang mở ra cho giới thượng lưu ưa thích mua những tài năng đương đại và giúp cho các giải đấu để lấy lại hoặc khẳng định vị thế đứng đầu của họ, trong trường hợp cả hai đều chọn gia nhập các CLB ở cùng một quốc gia.

Màn trình diễn của họ tại Champions League đã nhấn mạnh những dấu hiệu của sự thay đổi và hình ảnh của một cuộc đối đầu mới đang manh nha hình thành. Sau tất cả, Mbappe đã để lại dấu ấn của mình với chiến thắng ở World Cup 2018 bằng ấn tượng về những pha bứt tốc loại bỏ các cầu thủ Argentina.

Anh là cầu thủ châu Âu đắt giá nhất từ ​​trước đến nay. Ngay cả trong một cuộc khủng hoảng tài chính thảm khốc vì đại dịch toàn cầu COVID-19, giá trị của anh vẫn đang tăng vọt giống như những pha bứt tốc từ vòng 16m50 sân nhà sang vòng 16m50 đối thủ.

Để có được cái nhìn tổng quan về Mbappe, chúng ta cần xem lại dữ liệu trong quá khứ của những tiền đạo 22 tuổi trở xuống có tầm ảnh hưởng nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu và Champions League gần đây.

Biểu đồ phát triển của Mbappe tăng quá nhanh, quá cao đến mức có thể khiến chúng ta bị chảy máu mũi. Hãy chuẩn bị sẵn một hộp khăn giấy. Đường chéo màu đỏ thể hiện quỹ đạo ghi bàn rất mạnh mẽ mà Mbappe đã đạt được. Chúng ta hãy so sánh với các tiền đạo khác ở cùng độ tuổi.

Có thể Mbappe (tương đối) lép vế trước Messi ở cùng thời điểm trong sự nghiệp, còn Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski chỉ trở nên sung mãn về sau này.

Tuy nhiên, hãy nhìn vào Haaland. Cầu thủ này đang vội vã hay sao? Một người Na Uy tuy ít lời nhưng lại có nhiều bàn thắng. Tỷ lệ 1,05 bàn (không tính penalty) trong mỗi 90 phút của anh là chưa từng có.

Cú đúp của cầu thủ 20 tuổi này vào lưới Sevilla đã thiết lập một kỷ lục mới - Haaland đã vượt qua Roy Makaay (Bayern) khi có nhiều gấp đôi về số bàn thắng tại Champions League cho một đội với số lần ra sân ít nhất.

Tính cả các bàn thắng tại Champions League cho RB Salzburg, tiền đạo sinh ra ở Leeds hiện đang có 18 bàn thắng sau 13 trận và đã ghi bàn vào lưới mọi đối thủ mà anh từng đối mặt.

Cầu thủ duy nhất vượt qua cặp Mbappe và Haaland về tổng số bàn thắng (không tính phạt đền) trong giai đoạn đầu đời của nghiệp cầu thủ là Raul huyền thoại của Real Madrid.

Mặc dù vậy, Mbappe chỉ kém Raul một bàn và chúng ta sẽ nhận thấy rằng màu đỏ đậm nhất thuộc về anh và Haaland. Điều này cho thấy rằng không có tiền đạo nào trong số này, kể cả Messi và Ronaldo, ở những năm đầu tuổi 20, có ảnh hưởng lớn như thế.

Việc coi Mbappe và Haaland là đại diện cho thế hệ Z sẽ phế truất đế chế Messi – Ronaldo không phải là ngoa ngôn cường điệu. Điều này giống như việc một cặp siêu sao đã làm nên lịch sử bắt đầu lùi vào bóng tối để một cặp người hùng mới nổi lên.

 

Siêu cò Mino Raiola rất thích so sánh các thân chủ của mình với những kiệt tác nghệ thuật. Ông ta ví Haaland với hoạ phẩm “Tiếng Thét” của Edvard Munch, nhưng không phải vì cầu thủ này có gương mặt giống nhân vật trong tranh mà ở việc anh đang khiến các hậu vệ “khóc thét”.

Hiện tại, Haaland đang là tay săn bàn đáng sợ của Bundesliga nhưng việc anh nói lời chia tay Dortmund đã là vấn đề “khi nào” sau hơn một năm ở Đức. Raiola đã khẳng định điều đó vào tháng 12/2020 khi thân chủ của mình được trao giải Cậu Bé Vàng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu. “Khi cậu ta rời đi, động cơ không phải là tiền mà là vì sự hấp dẫn của bến đỗ mới và tham vọng vinh quang lớn hơn”.

Hoàn cảnh của Mbappe thì khác. Nếu Dortmund vốn nổi danh là bước đệm cuối cùng để chuyển sang một “siêu CLB”, thì PSG coi mình là điểm đến cuối cùng. Đây không còn là CLB mà Ronaldinho đã ký vào năm 2001 rồi nhanh chóng ra đi.

Tiền của người Qatar đã làm thay đổi vận mệnh của PSG và ở một khía cạnh nào đó, họ cùng với Man City đã lấp đầy khoảng trống còn lại ở bóng đá châu Âu khi 2 CLB ở thành phố Milan sa sút trong suốt một thập kỷ vừa qua.

Khi dự án Qatar Sports Investments (QSI) sắp bước sang tuổi lên 10, chúng ta nên nhớ lại buổi ra mắt, khi chủ tịch mới của PSG, Nasser Al-Khelaifi, tuyên bố rằng CLB có ý định tìm Messi của riêng họ thay vì mua Messi hoặc một siêu sao tương tự.

Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều. Javier Pastore đến với tư cách là bản hợp đồng đầu tiên của chủ sở hữu mới và mặc dù tiền vệ người Argentina là một vụ tương đối thành công, không ai có thể tranh cãi rằng anh đã có thể so sánh với “móng chân” của Messi.

Những siêu sao đích thực như Zlatan Ibrahimovic và Neymar đã đến khi PSG trở thành “FC Hollywood mới”. Nhưng giữa cuộc tranh cãi, khi nhìn lại, họ đã tìm thấy Messi của riêng mình trong hình ảnh của Mbappe. Mbappe có thể đã rời Monaco để đến Real Madrid vào năm 2017 nhưng anh đã theo chân Neymar đến Paris trong một mùa Hè có mức chi tiêu chuyển nhượng mang tính bước ngoặt, điều tương tự chưa từng thấy trước đây và có thể sẽ không bao giờ lặp lại.

Chiến thắng 4-1 vào thứ Ba (16/2) đã nhắc lại rằng, PSG đã sử dụng các nguồn lực của mình tốt hơn để xây dựng một đội bóng có chất lượng hơn so với Barcelona, ​​CLB đã lãng phí 222 triệu euro khi bán Neymar cho PSG.

Việc nhổ Mbappe ra khỏi PSG sẽ không hề dễ dàng, ngay cả đối với những đại gia như Man City và Chelsea. Ngay cả Barcelona cũng cân nhắc không bán một Messi đã 33 tuổi thì chúng ta có thể chắc chắn PSG sẽ không bán Mbappe, nhất là khi QSI sắp kỷ niệm 10 năm thâu tóm PSG và năm sau là kỳ World Cup tổ chức tại Qatar.

PSG là một CLB được nhà nước hậu thuẫn không chịu áp lực phải bán. Những đề nghị trả lương cao hơn bất kỳ đội bóng nào đã được gửi đến điện thoại của Mbappe, ngay cả trong thời gian trước COVID-19.

Đại dịch chỉ càng củng cố vị thế của PSG khi sức mạnh chi tiêu của các đối thủ của họ đã bị ảnh hưởng vào đúng thời điểm cánh cửa ký hợp đồng với Mbappe đã đóng lại. Như chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu và chủ tịch Juventus Andrea Agnelli đã nói gần đây:

“Mức lỗ cuối cùng của ngành công nghiệp bóng đá châu Âu này từ 6,5 tỷ euro đến 8,5 tỷ euro trong hai năm 2020 và 2021. Khoảng 360 CLB cần bơm 6 tỉ euro tiền mặt, cho dù đó là tiền vay hay tiền của chủ sở hữu trong hai năm đó. Ở thị trường chuyển nhượng, tổng số chuyển nhượng 3,9 tỉ euro của năm 2020 đã ít hơn 2,6 tỉ euro so với năm trước đó”.

Trừ khi Mbappe hết hợp đồng, sẽ không có CLB nào có đủ tiền để mua anh trong tình cảnh này, đặc biệt khi các SVĐ vẫn đóng cửa, các khoản bồi hoàn thương mại và phát sóng truyền hình đã được thanh toán, việc đấu thầu bản quyền truyền hình các giải đấu lớn đang gặp khó khăn và các CLB không thể kiếm tiền bằng việc bán cầu thủ nữa.

Điều khoản mua đứt của Haaland, ở mức “chỉ” 75 triệu euro, khiến tiền đạo này trở thành lựa chọn rẻ hơn. Vậy có thắc mắc gì khi giám đốc thể thao Leonardo của PSG đưa ra sự tin tưởng vào khả năng CLB vẫn được Mbappe và Neymar cam kết tương lai sau năm 2022 không?

Leonardo nói với tạp chí France Football vào tháng trước rằng: “Tôi không muốn khinh thường ai, nhưng tôi không sợ hãi. Tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng nếu PSG không có đủ năng lực để giữ hai cầu thủ này thì CLB nào khác có thể mua một trong số họ? Tôi nghĩ là không có CLB nào”.

Những gã khổng lồ Tây Ban Nha đang quỳ gối. Tổng số nợ của Barcelona là 1,17 tỷ euro, và hiện tại, trọng tâm của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử cho chức chủ tịch của họ là ngăn cản Messi gia nhập PSG.

Real Madrid cũng chẳng hơn gì mặc dù hình ảnh của Mbappe trẻ tuổi ở trong phòng ngủ được bao quanh bởi các poster của Cristiano Ronaldo từ thời siêu sao này còn ở Bernabeu cho thấy Los Blancos có một sức hút lớn với anh.

Khoản tài chính cần thiết để đưa cậu bé từ vùng ngoại ô Bondy của Paris đến sân Bernabeu chính là rào cản lớn nhất, đó là chưa kể đến sự bất ổn của chiếc ghế HLV Zinedine Zidane lại là một trở ngại khác.

Nếu cần lời giải thích khác cho sự lạc quan của Leonardo thì đó là dự án. Không có đội bóng nào trên thế giới có thể tự hào đang sở hữu 2 trong số 5 cầu thủ tài năng nhất hành tinh và để mua được họ phải tốn vô số tiền. Nếu có mua được, CLB đó sẽ chỉ còn rất ít tiền để xây dựng đội bóng, và khó có thể tạo ra một đội hình mạnh xung quanh Mbappe và Neymar như ở PSG. Vậy tại sao hai cầu thủ này phải ra đi?

Việc lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước là một bước đột phá và PSG đã tiến thêm một bước nữa tới chức vô địch mà họ khao khát. Nếu như trong quá khứ, Mbappe hay Neymar hoàn toàn có thể ra đi để có cơ hội chạm tay vào Cúp Bạc. Nhưng bây giờ, những nghi ngờ đó đã tan biến.

Cái đầu của Neymar không còn vẩn vơ bởi Barcelona bởi giờ đây anh đã định cư ở Paris với “em trai” Mbappe của mình, người đang có nhiều cơ hội làm nên lịch sử ở CLB quê hương bằng cách mang về chiếc chén thánh thành công ở Champions League.

Câu hỏi mà Leonardo đặt ra khá đơn giản: “Có CLB nào tốt hơn PSG, nơi có đủ phương tiện và tham vọng để có thể đặt mục tiêu cao trong 5 năm tới không? Không có đâu!”.

Thực tế, Ligue 1 có thể giữ được sự trung thành của Mbappe không? Anh đã làm được mọi thứ cần làm ở Pháp: Vô địch Ligue 1 cùng Monaco và PSG, thâu tóm mọi danh hiệu quốc nội, 2 lần là Vua phá lưới, 1 lần là Cầu thủ hay nhất năm… Không còn gì để Mbappe chinh phục ở giải đấu tại Pháp, trừ khi tham vọng của anh là phá hết kỷ lục cá nhân tại Ligue 1.

Một người trong làng bóng đá khá tàn nhẫn mô tả PSG là “phiên bản cấp cao của Celtic hoặc Rangers”, nơi hầu hết các ngày cuối tuần, Mbappe có thể “chơi với 2 tay đút túi” mà vẫn ghi bàn.

Mbappe tất nhiên có thể không nhìn theo cách đó. Ligue 1 là tất cả những gì anh từng biết và anh tự hào tột độ ngay cả khi chứng kiến ​​đối thủ của PSG là Lyon loại Man City trong trận tứ kết Champions League mùa trước. Tweet sau trận đấu mang tính mỉa mai “Ngoại hạng Nông dân” của Mbappe đã được thích gần 700.000 lần.

Là thành viên của đội hình Monaco đã vô địch giải đấu 4 năm trước, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng PSG có thể bị đánh bại ngay cả dưới thời của các ông chủ Qatar. Montpellier cũng đã làm được điều đó vào năm 2012 và cuộc đua giành chức vô địch Ligue 1 mùa này cũng khó khăn hơn nhiều.

PSG đã không bay đến Barcelona với tư cách là đội dẫn đầu Ligue 1. Thật vậy, vị trí hiện tại của PSG là thứ 3 trên BXH. Nếu tính cạnh tranh của giải đấu đã tăng lên thì tình trạng tài chính của giải đấu lại lao dốc, đặc biệt sau sự sụp đổ thảm khốc của hợp đồng phát sóng 3,25 tỷ euro với công ty đa phương tiện Mediapro.

Triển vọng tăng trưởng của Ligue 1 cũng không giống như các giải đấu hàng đầu châu Âu khác. Giới đầu tư chỉ rót tiền xoay quanh Serie A và Bundesliga, chứ không phải Ligue 1, hiện có nguy cơ tụt hậu hơn nữa so với các đối thủ.

Rõ ràng, Mbappe không chịu áp lực thực sự để ra đi. Anh đủ trẻ để ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm và vẫn chỉ mới 27 tuổi khi kết thúc hợp đồng. Có lẽ việc ở lại Ligue 1 không phải là vấn đề với anh, đặc biệt nếu những cải cách dự kiến ​​của Champions League tăng 80% số trận đấu trong giải đấu các CLB ưu tú của châu Âu, từ 125 lên 225 một mùa, khi chu kỳ mới bắt đầu vào năm 2024.

Nó sẽ phụ thuộc vào vị trí ưu tiên của Mbappe nằm ở đâu. Nếu anh muốn trở thành một biểu tượng toàn cầu thực sự, người vượt qua môn thể thao của mình theo cách của Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham và Jose Mourinho, hãy gắn bó với một giải đấu phổ cập hơn, như La Liga và Premier League.

Trong nền bóng đá bong bóng hiện tại, Mbappe đã được nhắc đến và tạo ra kinh ngạc kể từ khi xuất hiện trên sân cỏ cách đây 5 năm. Nhưng có bao nhiêu người đang theo dõi anh khi Champions League, EURO hoặc World Cup không diễn ra?

Và nếu chúng ta bước ra khỏi vị trí của bóng đá trong nền văn hóa đại chúng, chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng Mbappe là một trong những người dễ nhận biết nhất hành tinh không? Nếu bạn không theo dõi bóng đá, hãy nghe podcast về bóng đá này hoặc đọc L’Equipe để xem Mbappe có liên quan như thế nào với công chúng?

“Hồ sơ của cậu ta khác xa so với mức đáng lẽ phải có”, một người đại diện giàu kinh nghiệm khẳng định.

Nhìn vào mạng xã hội, Mbappe đã được 56,2 triệu người theo dõi trên Twitter, Instagram và Facebook. Phạm vi tiếp cận của anh lớn hơn gấp năm lần so với Haaland. Nhưng số lượng đó mới chỉ bằng 10% của Ronaldo. Chủ nhân của 5 QBV vừa vượt qua mốc nửa tỉ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội vào đầu tháng này.

Đối với một nhà vô địch World Cup có tài năng xuất chúng vẫn còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, có thể nói tiếng Anh và Tây Ban Nha thành thạo như tiếng Pháp, Mbappe thậm chí chưa “động thổ” lớp bề mặt để khai thác tiềm năng “thương hiệu” của mình.

Phát triển giá trị này không hề dễ dàng như mọi người nghĩ bởi cần nhiều nỗ lực và cam kết như một cầu thủ trong sự nghiệp thi đấu của họ và điều đó không dành cho tất cả mọi người.

Lướt qua các kênh truyền thông xã hội của Mbappe, có một điều nổi bật. Các đối tác thương mại của anh hầu như không hoạt động. Thay vào đó, Mbappe đăng bài về ĐT Pháp, giao lưu với các đồng nghiệp và ăn mừng chiến thắng của PSG với phương châm của họ “Ici, c’est Paris - Đây là Paris”.

Bây giờ, có thể Mbappe chỉ muốn tập trung vào bóng đá của mình, và điều đó ổn thôi. Các cầu thủ ưu tú khác cũng đã lựa chọn tương tự. Nhưng nếu Mbappe muốn đưa profile của mình lên một tầm cao mới và mở rộng lượng khán giả của mình ra ngoài những NHM bóng đá, thì có lẽ anh cần xem xét việc tăng cường khả năng thiết lập và mở rộng vòng quan hệ của mình ngoài gia đình và luật sư. Càng nhiều sân chơi, càng nhiều mảng miếng khác nhau càng tốt.

Đó là một trong những lý do khiến các nhà đại diện hợp nhất để đưa ra “chiến lược kích hoạt thương hiệu đầy đủ” trong và ngoài sân cỏ và không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo trong ngành này quan tâm đến các bước tiếp theo của Mbappe.

Hiện tại, có bao nhiêu người biết Mbappe nghe nhạc gì, xem phim gì, đại diện cho cái gì và suy nghĩ như thế nào? Anh có mục đích sống cao đẹp không, tương tự như hoạt động tích cực của Marcus Rashford trong việc vận động cho các bữa ăn miễn phí ở trường cho trẻ em nghèo?

Ngay cả trong bóng đá, tiếng nói của Mbappe cũng không đến tai mọi người một cách trực tiếp mà phải thông qua một người trung gian. Ví dụ như qua Mauricio Pochettino. “Kylian hỏi tôi đã giành chiến thắng ở Camp Nou bao nhiêu lần? Và tôi nói với cậu ấy rằng chỉ một lần, với Espanyol. Sau đó, cậu ta nói với tôi: Tối nay, thầy sẽ có chiến thắng thứ hai”, tân HLV trưởng của PSG nói sau chiến thắng của họ hôm 16/2.

Đó là loại thông tin có sức hút bán hàng. Nó lan truyền. Chúng ta cần nghe và thấy nhiều hơn về nó. Người duy nhất có thể kìm hãm Mbappe không phải là Gerard Pique. Đó là chính Mbappe.

Chỉ có bầu trời là giới hạn của anh ấy!

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x