Kylian Mbappe đã lập hàng loạt kỷ lục sau cú hat-trick vào lưới của Kairat Almaty, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 của Real Madrid. Đáng chú ý, anh đã chạm mốc 60 bàn thắng ở Champions League, để vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Cụ thể, anh vượt lên trên Thomas Muller – cựu cầu thủ của Bayern Munich – với 3 bàn thắng nhiều hơn.
So với cột mốc ghi 140 bàn ở vị trí số 1 của Cristiano Ronaldo, Mbappe còn ở một khoảng cách rất xa so với chân sút số 1 trong lịch sử Champions League. Tuy nhiên, trên sân của Kairat Almaty, tiền đạo người Pháp là khiến không ít người cảm thấy ở anh hình bóng của CR7. Vấn đề không nằm ở tài săn bàn của “Vua phá lưới” World Cup 2022, mà ở thái độ của anh.
Kylian Mbappe đã có phản ứng gợi nhớ Cristiano Ronaldo. Đó là sự không hài lòng thể hiện rõ, dù lập được hat-trick. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chân sút số 1 của Real Madrid tỏ vẻ bực bội. Anh nói rằng, mình không thể vui với phong độ đã thể hiện trước Kairat Almaty. Bởi trước một đội bóng chỉ biết “đứng im chịu đòn” như thế, lẽ ra anh có thể ghi tới 5 bàn thắng.
Mbappe cho biết: “Lý do tôi được chiêu mộ về Bernabeu là để lập những kỷ lục về bàn thắng cho đội bóng. 3 bàn vào lưới của Kairat Almaty là chấp nhận được. Nhưng một cầu thủ như tôi, khi đứng trước 5 cơ hội, thì lẽ ra phải có 5 bàn thắng. Tôi thực sự không hài lòng với sự hiệu quả trong khâu dứt điểm của mình ở trận đấu này. Vẫn còn những điểm mà tôi cần phải khắc phục để tự hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.
Theo phân tích của truyền thông Tây Ban Nha, tuy Kylian Mbappe đã từng sát cánh với GOAT Lionel Messi trong màu áo của PSG, nhưng anh lại cho thấy sự gần gũi và giống với Cristiano Ronaldo – kỳ phùng địch thủ của M10 – hơn nhiều. Nên nhớ rằng, trong bóng đá, người ta hay ví Messi là thiên tài trời phú, còn Ronaldo là kỳ tài do khổ luyện mà thành. Ở CR7 có ý chí vươn lên mạnh mẽ phi thường và anh luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân. Chính nhờ phẩm chất đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã vươn lên trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử làng túc cầu.
Kylian Mbappe đang đi theo con đường của Cristiano Ronaldo, không phải con đường của Lionel Messi. Ngôi sao của Real Madrid ở xuất phát điểm rất cao, nhưng vẫn đang nỗ lực vươn lên từng phút, từng giây để tìm đến sự hoàn hảo. Theo thống kê, CR7 đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và sở hữu 13 bàn thắng cho Real Madrid chỉ trong gần 2 tháng đầu mùa. Thành tích này ngang bằng với Cristiano Ronaldo trong mùa giải 2014/15, khi anh đạt đến đỉnh cao với 61 bàn thắng trong một mùa giải với Real Madrid.
Hiện, Kylian Mbappe đã vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Champions League với 5 bàn thắng. Ở La Liga, tuyển thủ Pháp cũng xếp ở vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn với 8 pha lập công, qua đó góp công lớn giúp Real Madrid liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến tận vòng 6 (ở vòng 7 La Liga, Real Madrid đã bị Barca cướp mất vị trí số 1). Không hề quá lời nếu nói rằng, Mbappe đang chắp cánh cho Real Madrid bay cao.
Kylian Mbappe đã quyết rời PSG để gia nhập Real Madrid nhằm thỏa giấc mơ trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng. Sau năm 2025 không được như ý, có vẻ như tuyển thủ Pháp bây giờ mới bắt đầu “tăng ga” để bứt tốc.