Liverpool: Còi báo động réo vang

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:39 ngày 08-09-2022
1-4, đó là thất bại Liverpool đã phải nếm trải trước Napoli ở ngày ra quân tại vòng bảng Champions League. Đây là một màn thảm sát đúng nghĩa và nếu công bằng hơn, thầy trò Jurgen Klopp đã phải nhận không dưới 6 bàn thua.

"Các bạn cứ đặt sẵn khách sạn tại Istanbul đi", Klopp hứa hẹn sau thất bại của Liverpool trước Real Madrid ở chung kết Champions League 2021/22. Thế nhưng, sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra trên sân Diego Armando Maradona rạng sáng nay, nhiều cổ động viên "chót dại" có lẽ sẽ phải tức tốc liên hệ với khách sạn đề nghị... hủy phòng.

Không ai còn nhận ra một Liverpool mạnh mẽ trước Napoli. Nhà đương kim á quân Champions League phòng ngự thảm họa và nếu không nhờ khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của tiền đạo Luis Diaz, họ chẳng có nổi bàn danh dự nào khi rời Italia. Klopp tự hào về việc đã xây dựng nên một tập thể được gọi là "cơn ác mộng" cho bất kỳ CLB nào sau 7 năm, song Napoli đã quét tan họ quá dễ dàng.

Báo cáo của UEFA về thất bại của Liverpool ở trận chung kết Champions League mùa trước là do The Reds đã cạn kiệt sức lực sau 63 trận đấu. Điều đáng quan ngại là kết luận tương tự đang xảy ra chỉ sau 7 trận đấu của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này. Trận chung kết Champions League chỉ cách đây 102 ngày, song có cảm giác Liverpool hiện như đang ở giai đoạn tan rã cùng cực.

Napoli xứng đáng thắng đậm hơn nữa

Liverpool trông vô tổ chức, hỗn loạn và tồi tệ nhất là buông xuôi, đặc biệt trong hiệp 1 trước Napoli. Họ chơi yếu ớt, rệu rã như thể vẫn đang ở giai đoạn tiền mùa giải. Thực tế mà nói, sẽ là công bằng hơn với Napoli nếu họ có 6 bàn thắng làm vốn trước giờ nghỉ giữa hiệp. Đại diện Serie A đã thi đấu áp đảo toàn tập so với đối thủ. Vào thời điểm có bàn thứ 4 ngay đầu hiệp 2, Napoli đã sút hỏng một quả penalty, một lần bị cột dọc từ chối và một cú đá bị ngăn chặn trước vạch vôi.

Nên bắt đầu từ đâu bây giờ đây? 42 giây sau tiếng còi khai cuộc, Victor Osimhen thoát xuống, đánh bại thứ từng giống như bẫy việt vị của Liverpool, lừa bóng qua Alisson Becker và dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng tìm đúng mép ngoài cột dọc. 

Đây rõ ràng là lời cảnh báo của Napoli nhưng Liverpool chẳng thèm bận tâm, để rồi phút thứ 4, đội bóng Italia lại có tình huống phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái. Piotr Zielinski - người từng lọt vào tầm ngắm của Liverpool - dứt điểm trong tư thế không bị ai kèm ở vòng cấm. Cánh tay của James Milner đã ngăn Zielinski mở tỷ số song sau đó là quả 11 mét chính xác cho đội chủ nhà.

Phút 16, Osimhen bị Van Dijk giẫm vào chân rõ ràng và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã đưa ra quyết định chuẩn xác. Trung vệ người Hà Lan thêm lần nữa cho thấy phong độ sa sút rõ rệt mùa này với việc thường xuyên mắc sai lầm thay vì trở thành điểm tựa vững chắc như trước. Van Dijk đã có một pha giải nguy trước vạch vôi cứu thua cho Liverpool, song chừng đó là không đủ để che giấu phong độ đáng ngại của cầu thủ 31 tuổi.

Gomez - "gương mặt vàng" của Liverpool

Van Dijk chơi không tốt đã đành, nhưng người đá cặp cùng anh là Joe Gomez còn thê thảm hơn. Trung vệ từng được xem là "thần đồng" này thi đấu như kẻ học việc khi anh bị các cầu thủ tấn công phía Napoli qua mặt dễ dàng, góp phần khiến hệ thống phòng ngự của Liverpool sụp đổ. Không có gì khó hiểu khi Gomez bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Joel Matip, song tình hình không có nhiều cải thiện.

Liverpool có thể đưa ra nhiều lời bào chữa, từ việc các cầu thủ trụ cột chấn thương cho đến ít chuyển nhượng. Dù vậy, một thất bại theo kiểu "bị hạ nhục" như thế này không thể chỉ vì thiếu một tiền vệ hay bất kỳ cái tên nào, mà có lẽ đến từ hệ thống. Có điều gì đó đã xảy ra một cách khủng khiếp và bất ngờ trong vài tuần kể từ khi Liverpool vô địch Siêu cúp Anh hồi cuối tháng 7.

Gương mặt phờ phạc của Klopp sau trận đấu đã phần nào nói lên sự nghiêm trọng của sự việc. Thất bại tan nát trước Napoli rõ ràng không phải là một tai nạn. Klopp chắc chắn sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra gốc rễ vấn đề, bằng không, tấm gương của Thomas Tuchel còn ngay đó. Trong bóng đá, không gì là không thể, dẫu cho cách hành xử của mỗi CLB là khác nhau.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • PSG chưa thực sự mạnh ở Champions League Vẻ đẹp mong manh của PSG ở Champions League

    PSG đã phô diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn cả về mặt trình diễn lẫn hiệu quả. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ thắng được Juventus 2-1 và không thiếu những thời điểm lung lay.

  • Mbappe, cái hay của bản năng Kylian Mbappe nguy hiểm vì bản năng vị kỷ

    Kylian Mbappe khiến các CĐV của PSG phải gọi tên mình đến khản tiếng. Nhưng cầu thủ trẻ giàu tiềm năng bậc nhất thế giới bóng đá cũng cho thấy, anh chưa thuộc về hàng ngũ siêu sao.

  • Dortmund: Gio Reyna trở lại và lợi hại hơn xưa Giovanni Reyna trở lại và lợi hại hơn xưa

    Dortmund vùi dập Copenhagen tới 3-0 trong ngày trở lại của Giovanni Reyna. Tiền vệ 19 tuổi người Mỹ vào thay Thorgan Hazard chấn thương và tỏa sáng rực rỡ với 2 pha kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên từ năm 2010 kiến tạo 2 lần trong 1 trận đấu tại Champions League.

  • Các huyền thoại MU đồng loạt chỉ trích Liverpool Các huyền thoại của MU thi nhau chỉ trích Liverpool

    Trong khi Gary Neville chế nhạo HLV Juergen Klopp sau trận thua bẽ mặt 1-4 của Liverpool trước Napoli thì Rio Ferdinand tin rằng quá nhiều cầu thủ chủ chốt của The Kop đang thi đấu kém hiệu quả.

  • Bàn thắng của Chelsea trốn đi đâu? Bàn thắng của Chelsea trốn đi đâu?

    “Tại thời điểm này, mọi thứ đều đang lạc lối. Vấn đề dứt điểm là một câu chuyện cũ”, HLV Thomas Tuchel thừa nhận trong bất lực sau thất bại 0-1 trước Dinamo Zagreb rạng sáng qua. Chelsea đã có các chỉ số thống kê vượt trội, trừ bàn thắng.

  • Juventus đã mất cái mác 'đại gia' châu Âu Juventus đã mất cái mác 'đại gia' châu Âu

    Thua trên sân PSG ở trận ra quân Champions League không phải là kết quả bất ngờ với Juventus. Tuy nhiên, cái cách mà Lão bà thể hiện trước một trong những ứng viên vô địch cho thấy khoảng cách trình độ của họ so với nhóm tinh hoa lục địa đang bị nới quá xa.

  • Richarlison bật khóc sau bàn thắng đầu tiên cho Tottenham Richarlison bật khóc sau bàn thắng đầu tiên cho Tottenham

    Tiền đạo Richarlison đã bật khóc sau khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới Tottenham ở trận đấu với Marseille tại Champions League.

  • Haaland: Lời giải cho bài toán Champions League của Man City Haaland: Lời giải cho bài toán Champions League của Man City

    Lời thách thức “có giỏi thì đến Premier League mà thể hiện” đã được Haaland giải quyết đơn giản bằng phong độ rực sáng, mới nhất là cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Sevilla rạng sáng qua. Nhưng mục đích chính Man City chiêu mộ trung phong Na Uy là Champions League và đến thời điểm này, cái duyên của anh đang được bộc lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  • Cú hat-trick đưa Lewandowski vào lịch sử ở Champions League Cú hat-trick đưa Lewandowski vào lịch sử ở Champions League

    Cú hat-trick từ chân sút lão luyện Robert Lewandowski không chỉ đóng góp vào thắng lợi 5-1 của Barcelona trước Viktoria Plzen mà còn giúp chính anh tạo ra những kỷ lục đặc biệt.

  • Dàn cầu thủ Liverpool xứng đáng điểm mấy ở trận thua Napoli? Dàn cầu thủ Liverpool xứng đáng điểm mấy ở trận thua Napoli?

    Tại trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League 2022/23, Liverpool đã thua 1-4 trước Napoli trong ngày hàng thủ chơi tệ hại mà tiêu biểu là phong độ đáng trách của Joel Gomez,

  • Real Madrid không quá phụ thuộc vào Benzema Real Madrid không quá phụ thuộc vào Benzema

    Real Madrid đang cho thấy, họ không quá phụ thuộc vào tiền đạo Karim Benzema. Dù ngôi sao người Pháp phải sớm rời sân do chấn thương, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn chơi tấn công thăng hoa trong trận ra quân ở Champions League 2022/23 để đánh bại chủ nhà Celtic tới 3 bàn không gỡ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x