Khi Khvicha Kvaratskhelia lập siêu phẩm từ cú sút bằng chân trái, anh cùng đồng đội bên phía chủ nhà PSG đã ăn mừng điên cuồng. Thậm chí, các cầu thủ Liverpool đã buồn bã, thất vọng vì bàn thua. Tuy nhiên, Lữ đoàn đỏ đã may mắn thoát bàn thua sớm nhờ hệ thống việt vị bán tự động (SAOT) của UEFA.
Theo đó, ngay sau Kvara cùng PSG ăn mừng, SAOT vào cuộc, kiểm tra lại tình huống ghi bàn của cầu thủ chạy cánh 24 tuổi và xác định anh đã ở thế việt vị khi nhận bóng từ Vitinha trong quá trình ghi bàn. Và đoạn phát lại ngay sau đó sử dụng công nghệ tự động cho thấy khoảng cách mong manh như thế nào. Chỉ cách gót chân của ngôi sao PSG vài cm đã giúp Liverpool thoát thua sớm ở phút 21.
Ở một diễn biến khác, cố vấn cao cấp Luis Campos của PSG đã nổi điên sau tình huống thoát thẻ đỏ của trung vệ Ibrahima Konate bên phía Liverpool. Theo vị lãnh đạo người Bồ Đào Nha, cầu thủ người Pháp đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân ở hiệp 1 vì lỗi đẩy Bradley Barcola trong vòng cấm. Campos đã trút giận lên các trọng tài khi họ đi vào đường hầm giữa giờ nghỉ của trận đấu.
Theo báo chí Pháp, Campos đã liên tục nói với các trọng tài trong thời gian nghỉ giả lao với đại ý rằng tình huống đó “phải là thẻ đỏ hoặc phạt đền”. Cụ thể, Barcola đã băng vào trước Konate để đón đường chuyền và chuẩn bị hạ gục Alisson Becker thì trung vệ Liverpool “dường như dùng vai đẩy cầu thủ PSG ngã xuống sân”.
Cả Rio Ferdinand, bình luận viên của TNT Sports, lẫn cựu hậu vệ Liverpool Stephen Warnock đều cho rằng đó là một pha phạm lỗi, một cú đẩy sau của Konate. “Nếu là cầu thủ PSG, tôi cũng cảm thấy pha bóng này rất bất công”, Warnock chia sẻ trên BBC Radio 5 Live.