
Liverpool đã có phen “thót tim” trước PSG khi trọng tài ban đầu cho đội chủ nhà hưởng phạt đền, trước khi VAR can thiệp và đảo ngược quyết định. Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp hai trận tứ kết lượt đi Champions League, khi PSG đang dẫn 2-0. Trung vệ Ibrahima Konate bị cho là phạm lỗi với Warren Zaire-Emery trong vòng cấm, khiến trọng tài Jose Maria Sanchez Martinez lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Konate thậm chí còn phải nhận thẻ vàng, đẩy Liverpool vào tình thế cực kỳ nguy hiểm khi nguy cơ bị dẫn sâu hơn là rất rõ ràng. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và yêu cầu trọng tài xem lại tình huống qua màn hình. Sau khi kiểm tra kỹ, Martinez quyết định hủy phạt đền, đồng thời xóa luôn thẻ vàng dành cho Konate. Quyết định này ngay lập tức được UEFA xác nhận là hoàn toàn chính xác.
“Không có phạt đền. Cầu thủ Liverpool đã tranh chấp hợp lệ và không phạm lỗi với đối phương”, thông báo từ UEFA nêu rõ.
Theo phân tích, dù có va chạm ban đầu, Konate vẫn là người chạm bóng một cách hợp lệ và không đủ cơ sở để xác định pha phạm lỗi. Đây là yếu tố then chốt khiến VAR thay đổi án phạt. Dẫu vậy, tình huống này vẫn gây ra nhiều tranh luận trong giới chuyên môn. Bình luận viên Ally McCoist cho rằng đó là một pha tắc bóng chuẩn xác, trong khi Paul Robinson nhận định Konate có thể đã chạm vào đối thủ trước khi chạm bóng.

Stephen Warnock cũng tỏ ra lưỡng lự: “Có va chạm, nhưng không chắc là đủ để thổi phạt đền”.
Dù thoát khỏi bàn thua thứ ba, Liverpool vẫn không thể xoay chuyển cục diện trận đấu. PSG đã sớm tạo lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của Desire Doue ngay đầu hiệp 1, trước khi Khvicha Kvaratskhelia nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý đẳng cấp trong hiệp 2.
Đáng chú ý, màn trình diễn của Liverpool bị đánh giá là thiếu sức sống. Cựu thủ môn Paul Robinson thẳng thắn chỉ trích đội bóng cũ thi đấu “quá thụ động”, thậm chí như thể tự thừa nhận kém hơn đối thủ. “Liverpool chơi rất tệ. Họ thay đổi hệ thống, nhưng lại nhập cuộc với tâm lý lép vế ngay từ đầu” Robinson nhận xét.
























