Man City đã hủy diệt Real Madrid như thế nào qua lời kể của những người trong cuộc?

Trung Nghĩa
13:47 ngày 19-05-2023
Man City đã có màn trình diễn hay nhất trong thời đại Pep Guardiola để tạo nên trận đấu được cho là lớn nhất trong lịch sử 129 năm của CLB.

Trận chung kết Champions League thứ hai sẽ không chỉ mang đến cho Man City cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch mà còn có thể rời Istanbul với cú ăn ba lịch sử.

Ngoài trận đấu cuối cùng của mùa giải với Inter Milan, Man xanh chỉ cần đánh bại Chelsea cuối tuần này để bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Sau đó là vượt qua Man United ở trận chung kết FA Cup diễn ra ngày 3/6 tới.

Nếu Man City thể hiện bất cứ điều gì giống như họ từng làm trong cuộc đối đầu Real Madrid - nhà vô địch châu Âu 14 lần, tại Etihad từ nay đến ngày 116, thì họ sẽ hoàn toàn tự tin hoàn thành nhiệm vụ khi chạm trán Inter Milan.

Hãy cùng nhìn lại câu chuyện về chiến thắng vĩ đại nhất của Man City ở châu Âu cho đến nay, qua lời của những người trong cuộc.

Trước trận đấu

Guardiola: “Chúng tôi đã nói chuyện ngay trước khi vào sân. 'Các bạn có muốn đấu với Inter hay không? Hãy tự hỏi bản thân mình. Nếu các bạn chơi 90 phút với suy nghĩ, tôi muốn đấu với Inter, các bạn sẽ đánh bại Real Madrid’. Và họ đã chơi với tinh thần đó”.

Pep hoàn toàn tự tin trước trận đấu với Real

Manuel Akanji: “Pep nói với chúng tôi về chiến thắng trong trận đấu. Không phải là làm bất cứ điều gì điên rồ. Đây chỉ là một trận đấu mà chúng tôi cần thắng. Chúng tôi nên chơi trận đấu của mình. Chúng tôi không nên sợ hãi”.

Khởi đầu nhanh chóng của Man City

Phút thứ 7: Được hỗ trợ bởi những khán giả nhà cuồng nhiệt, Erling Haaland nhận bóng từ Kevin De Bruyne, vượt qua Thibaut Courtois và trả ngược bóng lại. Thông thường sẽ có một cầu thủ Man City ở đó. Nhưng thay vào đó, chỉ có một khoảng trống. Đó là lời cảnh báo đầu tiên dành cho Real Madrid.

Bernardo Silva nói với ManCity.com: “Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã gây áp lực lên hàng thủ của họ.Chúng tôi đã đẩy lùi họ và tạo ra rất nhiều cơ hội. Với con người của chúng tôi, năng lượng mà chúng tôi cảm nhận được, động lực mà chúng tôi tạo ra đã giúp ích rất nhiều”.

Thibaut Courtois nói với Movistar: “Họ xuất trận đúng như chúng tôi dự đoán, gây sức ép mạnh, dồn ép chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức tốt, nhưng nếu chúng tôi không tạo ra cơ hội, họ càng cảm thấy thoải mái hơn”.

Phút 12: Jack Grealish chuyền bóng để Haaland đánh đầu cận thành. Courtois cản phá vừa đủ, trong khi Eder Militao lao vào hỗ trợ để phá bóng ra.

Courtois hai lần cứu nguy cho khung thành, trước các pha dứt điểm của Haaland

Akanji: “Có một chút bực bội vì chúng tôi đã có những cơ hội tốt và Courtois cũng có một số pha cứu thua khó tin. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục. Chúng tôi không đánh mất niềm tin rằng, mình có thể ghi bàn”.

Rio Ferdinand trên BT Sport: “Man City đã thống trị trận đấu ngay từ những phút đầu và có cảm giác bàn thắng sớm muộn gì cũng đến”.

Guardiola: “Tôi có cảm giác trong những ngày gần đây rằng, chúng tôi có sự pha trộn giữa bình tĩnh và căng thẳng để chơi những kiểu trận đấu này. Sau 10 hoặc 15 phút, tôi có cảm giác rằng tất cả nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua trong một mùa giải, một năm, những gì đã xảy ra ở mùa giải trước - hôm nay nó đã ở đó”.

Phút 21: Lại một cú đánh đầu của Haaland, một pha cứu thua khác của Courtois. Lần này thậm chí còn khó tin hơn lần trước. Real bắt đầu hoảng loạn và rất khó để thoát khỏi những bàn thua.

Phút 23: Bàn thắng! Manchester City 1-0 Real Madrid (Bernardo Silva ghi bàn).

Bernardo dùng ngực khống chế đường chuyền bóng của Rodri sang cánh phải, chuyền cho John Stones và sau đó - khi các cầu thủ Real đuổi theo bóng và cố gắng giành lại bóng - anh tìm đủ khoảng trống trong vòng cấm để nhận lại, chạm bóng, rồi xoay người đánh bại Courtois.

Bernardo Silva mở tỷ số cho Man City ở phút 23

Michael Owen trên BT Sport: “Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá toàn diện, phải không? Nhận biết không gian ở đâu, tính thời gian chạy. Cậu ấy thấp bé và không quá tốc độ, nhưng bộ não của cậu ấy lại suy tính cực nhanh… Đó là một màn trình diễn cá nhân hoàn hảo. Bernardo đã một mình mang lại chiến thắng cho Man City".

Guardiola: “Bernardo Silva là một trong những cầu thủ hay nhất tôi từng thấy trong đời”.

Phút 32: Lần đầu tiên trong trận, Vinicius Junior luồn vào phía sau hàng thủ Man City, đuổi theo đường chuyền của Rodrygo. Anh gần như đối đầu với Ederson nhưng Kyle Walker luôn theo sát. Sau đó, Walker tiến lên bên cạnh Vinicius, cắt bóng khỏi ngón chân của anh và triệt tiêu đợt tấn công.

Walker nói với TNT Sports, Brazil: “Tôi phải nghiên cứu đối thủ, tôi phải làm bài tập về nhà. Các nhà phân tích cung cấp cho tôi những clip tuyệt vời và tôi có chúng trên điện thoại của mình. Mỗi khi tôi có thời gian rảnh, tôi lại xem các clip và xem những động tác nhỏ mà Vinicius thực hiện".

Walker theo kèm Vinicius như hình với bóng

“Cậu ấy đã nhiều lần cố gắng 'vượt qua' tôi trong hiệp một. Nếu tôi không tìm hiểu trước thì có lẽ đã không thể ngăn cản cậu ta. Đó là những gì Vini đã làm với Fernandinho năm ngoái và nó đã dẫn đến một bàn thắng”.

Walker nói thêm với BT: “Tôi tin vào tốc độ của mình, tôi tin rằng tôi nhanh hơn cậu ấy và tôi có thể sử dụng ưu thế về thể chất của mình. Vô hiệu hóa anh ta và họ sẽ phải cần tới một kế hoạch B?

Phút 35: "Kế hoạch B" tốt nhất của Real là dứt điểm từ xa, nhưng không thành công. Toni Kroos sút trúng xà ngang ngoài vòng cấm. Đó là lần gần nhất họ tiến sát tới cơ hội ghi bàn.

Courtois nói với Movistar: “Chúng tôi không gây thiệt hại gì. Họ ghi bàn ở phút 20 và kể từ đó, thật khó để lội ngược dòng. Nếu cú sút chạm xà ngang của Kroos đi vào lưới, nó sẽ thay đổi mọi thứ… Những điều nhỏ nhặt đó có thể đã xảy ra vào năm ngoái, nhưng không phải năm nay”.

Phút 37: Bàn thắng! Manchester City 2-0 Real Madrid (Bernardo Silva ghi bàn).

Khoảng thời gian đó cho thấy hàng tấn công của Real đang chơi tốt. Nhưng hàng phòng ngự của đội khách cho thấy họ xứng đáng bị trừng phạt. Grealish đi bóng trong vòng cấm, cú sút của Ilkay Gundogan bị Militao cản phá, nhưng Courtois đã bị kéo ra khỏi vị trí và Bernardo có thể đánh đầu vào lưới trống.

Bernardo hoàn tất cú đúp bằng 1 pha đánh đầu

Bernardo: “Tôi rất giỏi với cái đầu của mình, đúng chứ nhỉ? Tôi thấp bé, nhưng tôi cũng giỏi đánh đầu đấy chứ!".

Hết hiệp một

Man City đe dọa sẽ thổi bay Real Madrid khi chỉ có Courtois giữ chân đội khách với tỷ số 2-0. Đội bóng của Guardiola đã chơi khá thận trọng ở Bernabeu - nhưng không phải ở đây. Người hâm mộ đã thảo luận xem đây có phải là màn trình diễn tuyệt vời nhất của họ hay không.

Grealish nói với TV2, Na Uy: “Chúng tôi tấn công nhiều hơn khi có bóng và không có bóng, các tiền đạo của chúng tôi tấn công nhiều hơn, tôi và Bernardo với bóng và pressing. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã để họ thở. Chúng tôi luôn đuổi theo họ, nhưng sau đó chúng tôi cũng thực hiện những thay đổi về mặt chiến thuật, điều mà tôi nghĩ HLV muốn”.

Guardiola: “Sự khác biệt giữa trận lượt đi và trận lượt về là chúng tôi đưa một trong những số 8 lùi sâu hơn và hôm nay chúng tôi đưa anh ấy tiến xa hơn”.

Hiệp hai bắt đầu: Guardiola thúc đẩy các học trò tiếp tục giữ bóng và pressing khi mất bóng.

Phút 49: Một đường chuyền lỏng lẻo khác thường của Luka Modric đã chuyển quyền kiểm soát bóng cho Man City ở giữa sân, với khoảng trống rộng lớn để đột nhập. De Bruyne cố gắng thực hiện một pha phản công nhanh nhưng lại để mất quyền kiểm soát bóng và anh quay lại chứng kiến HLV của mình đang giận dữ bên cạnh đường biên.

Guardiola: “Chuyền bóng! Chuyền bóng!"

De Bruyne: “Im đi! Im đi!".

Pep yêu cầu De Bruyne chuyền bóng nhưng anh đã hét vào mặt ông

Phút 52: Guardiola đang dang tay ra như thể bằng cách nào đó ông có thể duỗi chúng đủ lâu để kéo Grealish lại và ngăn anh chạy xuống cánh trái, gần như cầu xin anh đừng tấn công.

Walker nói với BT: “Chúng tôi biết rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc với tỷ số 2-0… Tôi nghĩ rằng hiệp hai chúng tôi đã không thể hiện như lẽ ra chúng tôi nên thể hiện”.

Phút 57: Lần đầu tiên trong trận, Guardiola quỳ gối trong khu kỹ thuật. Ông làm điều này khi đối phương đang phản công và ông đặc biệt lo lắng.

Phút 59: Guardiola đang hôn gió các cầu thủ của mình theo đúng nghĩa đen sau khi Grealish có cơ hội chạy lên phía trước nhưng anh quay lại và chuyền ngược lại cho Rodri, giảm bớt áp lực và cho phép Man City bắt đầu kiểm soát bóng an toàn, ổn định để loại bỏ sự khó chịu cho hàng thủ.

Phút 60: Guardiola lại quỳ gối.

Phút 61: Và một lần nữa.

Phút 67: Và một lần nữa.

Walker nói với TNT: “Chúng tôi để họ áp sát chúng tôi một chút và đột nhiên họ có thể ghi bàn, nhưng chúng tôi đã vượt qua cơn bão và tôi nghĩ đó là điều mà các đội giỏi làm được”.

Guardiola: “Mọi người nói về Erling, nhưng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo. Tôi không biết liệu có một tiền vệ nào giỏi hơn anh ấy lúc này hay không”.

Man City có bàn thứ 3

Phút 75: De Bruyne, chạy gần đến khoảng trống và sau nhiều pha phá bóng, đứng trước quả đá phạt bên cánh trái. Guardiola đi xa ra ngoài khu vực kỹ thuật của mình để hướng dẫn cầu thủ người Bỉ…

Phút 76: Bàn thắng! Manchester City 3-0 Real Madrid (Militao phản lưới)

Militao phản lưới sau cú đánh đầu của Akanji

Akanji: “Không không không không, đó là bàn thắng của tôi, tôi đã chạm vào nó. Tôi thực sự hạnh phúc khi ghi được bàn thắng. Tôi đã nhìn thấy trên quả đá phạt trước đó rằng không gian khá trống, vì vậy tôi đã bước vào đó. Ở lần đầu tiên là tầm thấp và lần thứ hai của Kevin thực hiện hoàn hảo, tôi hơi chạm đầu vào nó và nó chạm tay Militao. Vì vậy tôi nghĩ nó sẽ được tính là bàn thắng của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi ghi bàn cho Man City, đặc biệt là trong một trận đấu như thế này”.

Phút 84: De Bruyne bị thay ra, anh và Guardiola ôm nhau rất lâu.

Thierry Henry trên CBS: “Tôi không thể nói điều đó vì tôi phải giữ kín. Nhưng từ những gì anh ấy (De Bruyne) nói với tôi, tôi thậm chí còn tôn trọng hơn cách anh ấy chơi tối nay và cách anh ấy đến và chiến đấu với các đồng đội của mình".

Phút 89: Haaland được thay ra và anh đập huy hiệu thành phố lên áo của mình để thể hiện rõ ràng lòng trung thành của anh nằm ở đâu, trước đội bóng mà anh đang chiến đấu. (17/5 là ngày Quốc khánh của Na Uy và Haaland đã nói rất nhiều về điều đó với các đồng đội của mình).

Grealish nói với TV2: “Anh ấy giải thích một chút, anh ấy đang cho tôi xem một số video về những bữa tiệc ở quê nhà. Anh ấy không ghi bàn tối nay nhưng anh ấy là một trong số những cầu thủ mà ngay cả khi không ghi bàn, anh ấy vẫn là một tiền đạo cừ khôi”.

Alvarez kết liễu trận đấu

Phút 90+1: Bàn thắng! Manchester City 4-0 Real Madrid (Alvarez ghi bàn). 

Sau khi được đá chính trong chiến thắng hôm Chủ nhật trước Everton, cả Phil Foden và Julian Alvarez đều vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu này. Và họ đã phối hợp để tạo nên bàn thắng thứ 4. Guardiola coi sự đóng góp của họ từ băng ghế dự bị là lý do chính cho sự ổn định của đội bóng.

Alvarez ghi bàn thứ 4 cho Man City ở phút bù giờ

Guardiola: “Ở trận đấu trên sân Goodison Park tại Premier League, cả Riyad (Mahrez), Ayme (Laporte), Phil, Julian đều đã có màn trình diễn tuyệt vời. Họ có thể nói, 'OK, tôi sẽ chơi trận đấu đó và có thể không phải trận đấu với Madrid ở lượt về'. Nhưng họ đã vào sân từ ghế dự bị và làm rất tốt”.

Carlo Ancelotti: “Chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ xứng đáng giành chiến thắng đêm nay vì họ đã chơi với cường độ và chất lượng hơn. Trong hiệp một, họ đã xây dựng thế trận để vào chung kết. Họ vượt trội ngày hôm nay và chúng tôi vượt trội năm ngoái. Điều này có thể xảy ra với bạn trong trận bán kết Champions League”.

Ferdinand trên BT: “Man City đã hủy diệt, vùi dập và nghiền nát một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu; một đội với những cầu thủ đã giành được nhiều danh hiệu lớn".

Một số cầu thủ Man City đã ngừng ăn mừng trên sân Etihad để làm gián đoạn các chương trình phát sóng trực tiếp bên lề sân, trong đó Micah Richards của CBS Sport là người được yêu thích nhất.

Grealish khi lọt vào trận chung kết Champions League: “Cách đây đúng 4 năm, tôi từng mơ được tham dự một trận đấu như thế này, được ở trong thời điểm này. Tôi không nghĩ nhiều đội sẽ làm điều đó với Real Madrid nhưng tôi thề,khi tất cả chúng ta ở bên nhau, khi chúng ta chơi ở đây, chúng ta cảm thấy không thể bị ngăn cản”.

Khi Guardiola rời sân, ông nhìn thấy Ferdinand, chỉ vào anh ta và hét lên: “Tôi đã nói rồi mà!”.

Ferdinand: “Hôm nay Pep đã nhắn tin cho tôi nói rằng: 'Tin tôi đi, chúng tôi sẽ đánh bại họ'. Quá tự tin để nói điều đó hai hoặc ba giờ trước trận đấu!".

Cầu thủ Man City ăn mừng khi lần thứ hai vào chung kết Champions League

Guardiola bước vào cuộc họp báo sau trận đấu và tiếp tục giải thích rất chi tiết về màn trình diễn này giống như một sự "trả thù" cho thất bại của mùa giải trước.

Guardiola: “Thật sự rất khó để thua theo cách mà chúng tôi đã thua mùa trước. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi như nuốt phải chất độc. Nhưng bóng đá và thể thao luôn cho bạn cơ hội khác. Khi trận hòa diễn ra ở Madrid, tôi đã nói, 'Vâng, tôi muốn trả nợ. Tôi muốn trả nợ'.

“Hôm nay, chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã bị chỉ trích vào năm ngoái rằng chúng tôi không có cá tính, không có bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã thua vì đó là bóng đá. Và hôm nay, chúng tôi đã trả lại tất cả".

"Tôi có cảm giác chúng tôi đã trải qua một năm đau đớn trong tận tâm can. Những gì đã xảy ra ở mùa giải trước đã hoàn toàn biến mất sau ngày hôm nay".

Phản ứng của Guardiola trước bình luận "không thể ngăn cản" của Grealish: “Tôi không thích điều đó! Mọi đội đều có thể ngăn chặn nếu bạn làm những gì bạn phải làm. Nếu họ cảm thấy điều đó thì thật tuyệt - nhưng bóng đá thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Bạn phải bình tĩnh. Tôi đã nói với các cầu thủ: 'Tôi muốn cho các bạn nghỉ một ngày nhưng tôi không thể. Chúng ta vẫn còn nhiều việc ở phía trước”.

Ruben Dias nói với TV2: “Điều tôi muốn nói là Guardiola khác với những người khác là ông ấy đã giành được mọi thứ, nhưng lại giống như ông ấy chẳng giành được gì cả. Luôn luôn đói khát. Mỗi mùa giải mới, ông ấy lại bắt đầu lại từ đầu, đó là phẩm chất lớn nhất của ông ấy”.

Guardiola nói về thứ hạng của màn trình diễn này: “Cao nhất, xét về đối thủ”.

Akanji: “Chắc chắn rồi, đây là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng tham gia. Tôi cũng đã có một số trận đấu hay với ĐT Thụy Sỹ — khi chúng tôi đánh bại ĐT Pháp tại EURO 2020 và là đội yếu hơn. Hôm nay chúng tôi gần như ở cùng cấp độ nhưng cách chúng tôi chơi thật không thể tin nổi”.

Guardiola nói về cú ăn ba: “Bây giờ, các cầu thủ có thể bắt đầu nghĩ về điều đó. Chúng tôi còn 3 trận nữa và chúng tôi có thể làm được".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Rodri, tiền vệ hoàn hảo của Guardiola Rodri, tiền vệ hoàn hảo của Guardiola

    Cho đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều người trách Pep Guardiola đã “nghĩ quá nhiều”, đến mức không dùng Rodri ở chung kết Champions League 2020/21. Sự luyến tiếc đấy sẽ còn tăng lên nhiều lần sau màn trình diễn điểm 10 tuyệt đối của tiền vệ 26 tuổi trước tuyến giữa đẳng cấp thế giới của Real Madrid.

  • Thủ môn dự bị của Man City sắp san bằng kỷ lục Champions League của Maldini và Costacurta Thủ môn dự bị của Man City chạm một tay vào kỷ lục Champions League của Maldini và Costacurta

    Một trận đấu nữa sẽ giúp thủ thành dự bị Scott Carson của Man City cân bằng kỷ lục ở Champions League của hai huyền thoại AC Milan, Paolo Maldini và Alessandro Costacurta.

  • Courtois xứng đáng là thủ môn hay nhất thế giới Courtois xứng đáng là thủ môn hay nhất thế giới

    Thủ môn Thibaut Courtois đã cứu được 3 bàn thua trông thấy ở bán kết lượt về. Tuy nhiên, một mình anh không thể giúp Real Madrid lội ngược dòng thành công. Song, Courtois đã chứng tỏ được tại sao anh đang được coi là thủ môn hay nhất thế giới.

  • Erling Haaland: Không ghi bàn, không sao cả! Erling Haaland: Không ghi bàn, không sao cả!

    Từ trước khi trận chung kết diễn ra, danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League" đã được ướm sẵn cho Erling Haaland. Bất chấp việc trung phong người Na Uy không ghi bàn trong cả 2 lượt trận bán kết, tầm quan trọng của anh là không thể phủ nhận. Một cầu thủ giỏi biết cách đóng góp vào chiến thắng chung theo nhiều cách khác nhau.

  • Chiêm ngưỡng Pep Guardiola như một kỳ quan Chiêm ngưỡng Pep Guardiola như một kỳ quan

    Những người Madrid cuối cùng đã bị dập tắt thành kiến về việc Pep Guardiola cần Messi để chinh phục đỉnh cao. Guardiola chẳng cần ai cả, một thiên tài huấn luyện tất yếu sẽ chạm vào thành công.

  • Grealish phá kỷ lục Champions League của Lampard Grealish phá kỷ lục Champions League của Lampard

    Tiền vệ Jack Grealish đã phá kỷ lục Champions League tồn tại 14 năm do Frank Lampard nắm giữ sau màn trình diễn của anh trong trận Man City đánh bại Real Madrid.

  • Giá vé máy bay sang Istanbul tăng phi mã ngay sau hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid Giá vé máy bay sang Istanbul tăng phi mã ngay sau hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid

    Chứng kiến hiệp 1 trận Man City vs Real Madrid, hàng ngàn người hâm mộ đội bóng nước Anh đã lập tức đặt vé máy bay sang Istanbul để xem chung kết, qua đó đẩy mức giá lên cao khó tin.

  • Julian Alvarez sắp vượt qua Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên giành 4 danh hiệu lớn Julian Alvarez sắp vượt Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên giành 4 danh hiệu lớn

    Tiền đạo trẻ Julian Alvarez đang đứng trước một cột mốc lịch sử. Anh có thể vượt qua huyền thoại Lionel Messi để trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên vô  địch cả World Cup, Copa America, Copa Libertadores và Champions League.

  • Quyền lực tuyệt đối của Man City Quyền lực tuyệt đối của Man City

    Nhắc đến Champions League trong một thập kỷ qua, nếu Real Madrid là số 1 thì Bayern Munich là số 2. Man City, dĩ nhiên không có chỗ đứng bất chấp luôn được đánh giá cao kể từ khi Pep Guardiola xuất hiện. Thế nhưng vật đổi sao dời, Man xanh mùa này hủy diệt cả hai "ông kẹ" để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

  •  Man City sẽ ‘nuốt chửng’ Inter Man City sẽ ‘nuốt chửng’ Inter

    Man City đã đè bẹp Real Madrid 4-0 ở bán kết lượt về Champions League, để thẳng tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Và dù bóng chưa lăn, nhưng xem ra Man City cũng sẽ “nuốt chửng” đối thủ ở trận chung kết là Inter nếu nhìn vào những thông số tiêu biểu.

  • Đối đầu Pep Guardiola - Simone Inzaghi tại chung kết Champions League   Đối đầu Pep Guardiola - Simone Inzaghi tại chung kết Champions League  

    Từng chạm trán nhau trên sân cỏ Serie A khi còn là cầu thủ, giờ đây Pep Guardiola và Simone Inzaghi sẽ tái ngộ trên cương vị HLV của 2 CLB mạnh nhất châu Âu là Man City và Inter Milan, tại trận chung kết Champions League mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x