Trong trận đấu diễn ra vào cuối tuần vừa rồi tại vòng 25 giải Ngoại hạng Anh, Man City đã vùi dập Newcastle với tỉ số 4-0. Kết quả đó khiến nhiều CĐV của nửa xanh thành Manchester lạc quan hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Pep Guardiola trên sân Bernabeu, ở trận lượt về vòng play-off UEFA Champions League.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Trên sân của Real Madrid, đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện nguyên hình của một đội bóng đang chạm đáy khủng hoảng. Họ thua kém đội bóng thủ đô Madrid trên mọi phương diện, khiến Pep phải ngao ngán thốt lên trong buổi họp báo sau thất bại 1-3 của đội nhà: “Đơn giản là đội mạnh hơn đã thắng!”.
Trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, Pep Guardiola luôn cố gắng xây dựng một đội bóng chủ động giành quyền kiểm soát thế trận trên sân. Theo thống kê ở trận lượt về vòng play-off trên sân Bernabeu, Man City vẫn làm được điều đó. Họ kiểm soát bóng 51,6%. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester chủ yếu thực hiện những đường chuyền ngắn vô nghĩa ở giữa sân. Xét về sự chủ động trong cách cầm bóng, Real Madrid vẫn làm tốt hơn.
Ở trận đấu này, đội bóng thủ đô Madrid khiến Man City hoàn toàn lép vế trong mặt trận tấn công. Gần như cứ mỗi đợt lên bóng là các học trò của ông Carlo Ancelotti lại khiến cho khung thành của Man xanh trải qua một phen sóng gió. Real Madrid đã tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Ederson. Trong đó, số lần dứt điểm trúng cầu môn của Real Madrid là 8, nhiều gấp 2 lần so với những gì mà Man City làm được.
Đây là trận đấu mà đội hình của Man City bị xé nát vụn trước lối chơi tốc độ và biến hóa của Real Madrid. Trong đó, những “ông lão” ở tuyến giữa của nửa xanh thành Manchester như Bernardo Silva, Ilkay Gundogan thường xuyên bị các ngôi sao trẻ trung và đầy sung mãn của đội chủ nhà cho “ngửi khói”. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Real Madrid là ví dụ điển hình, khi bộ tứ siêu đẳng Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo và Kylian Mbappe đã có một pha phối hợp loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Man City trước khi xé lưới của Ederson.
HLV Pep Guardiola có lý do để thừa nhận rằng, Man City hoàn toàn “cửa dưới” so với Real Madrid ở trận đấu này. Không chỉ bế tắc trong lối chơi tấn công, đội khách còn để lộ quá nhiều lỗ hổng khi không có bóng, đặc biệt với sự tiếp tay từ những hậu vệ thi đấu rất mất tập trung mà điển hình là tình huống Ruben Dias để “xổng” Mbappe dẫn đến bàn thua đầu tiên. Đó là điểm yếu chết người mà đội bóng thủ đô Madrid đã liên tục khai thác để khiến Man City chỉ còn biết chịu trận và thủ môn Ederson liên tục phải vào lưới nhặt bóng.
Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Man City bị Real Madrid loại ở đấu trường Champions League. Nhưng cái cách họ bị loại ở vòng play-off lần này thực sự rất đáng thất vọng. Theo thống kê, trong tất cả các đội bóng mà thầy trò HLV Carlo Ancelotti đối đầu ở đấu trường châu Âu từ đầu mùa giải 2024/25 đến giờ, Man City chính là đối thủ mà họ tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm nhất. Cụ thể, ở trận lượt đi, đội bóng thủ đô Madrid có 20 lần bắn phá khung thành của đội chủ sân Etihad. Còn trong màn tái đấu tại Bernabeu, Real Madrid tạo ra 15 cú dứt điểm.
Tóm lại, Man City đã bị Real Madrid loại một cách tâm phục khẩu phục. Họ thua đội bóng thủ đô Madrid trên mọi phương diện, từ mặt chuyên môn cho đến yếu tố tinh thần. Việc phải dừng chân ngay ở vòng play-off Champions League mùa này có lẽ cũng là dấu chấm hết cho một triều đại huy hoàng mà Pep Guardiola đã dựng lên với 4 chức vô địch Premier League liên tiếp gần đây. Có lẽ đã đến lúc, đội bóng thành Manchester cần mạnh dạn loại bỏ những công thần như Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva để tìm cách gây dựng một “thế hệ vàng” khác.