
Trước giờ bóng lăn, cầu thủ cả hai đội Bayern và Real đã cùng đứng ở vòng tròn trung tâm để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ huyền thoại Jose Emilio Santamaria, người vừa mới qua đời. Cần biết, Jose là một trong những biểu tượng lớn của Real Madrid, từng thi đấu cho CLB giai đoạn 1957–1966.
Tuy nhiên, màn mặc niệm đã bị gián đoạn khi một bộ phận cổ động viên Bayern Munich bất ngờ hò hét, tạo ra những tiếng ồn lớn làm át đi đoạn nhạc tưởng niệm. Hành động này nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn và thiếu đi sự tôn trọng cần thiết.
Trong lúc đứng cùng các cầu thủ Real Madrid, Mbappe lập tức thể hiện sự khó chịu. Chân sút người Pháp quay mặt đi và liên tục lắc đầu, biểu lộ rõ sự thất vọng trước cách ứng xử từ khán đài. Phản ứng của Mbappe được cho là rất thẳng thắn, cho thấy anh không hài lòng khi khoảnh khắc tưởng nhớ người quá cố bị phá vỡ.

Sự việc này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của một số CĐV Bayern, cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng. Đồng thời, không ít ý kiến cũng lên tiếng ủng hộ phản ứng của Mbappe, xem đó là biểu hiện của sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với một huyền thoại bóng đá.
Ở diễn biến trên sân, đại diện nước Đức giành chiến thắng 4-3 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở trận lượt về tứ kết Champions League. Qua đây, Real Madrid đã không thể lật ngược tình thế khi để thua Bayern Munich với tổng tỷ số 4-6 sau hai lượt trận.






















-ngay-16-4-2026.jpg)


