
MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại 0-2 trên sân Atletico ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League rạng sáng nay. Tình hình càng trở nên tồi tệ với thầy trò HLV Michael Carrick khi Leny Yoro bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai, còn những phản ứng gay gắt từ chính các cầu thủ cho thấy sự thất vọng đang lan rộng trong đội hình.
Tuy nhiên, dấu hiệu bất ổn giờ đây không còn giới hạn ở một vài cá nhân. Sau trận thua Atletico, Lisandro Martinez đã có cuộc phỏng vấn đầy căng thẳng với Amazon Prime, trực tiếp chỉ trích giám đốc bóng đá Jason Wilcox vì không đầu tư đúng mức cho đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đồng thời đặt dấu hỏi về tinh thần cống hiến của các đồng đội.
Chưa dừng lại ở đó, Diallo tiếp tục khiến tình hình thêm căng thẳng khi đăng tải thông điệp trên tài khoản Snapchat chính thức. Cầu thủ chạy cánh này vào sân từ ghế dự bị và thi đấu khoảng 25 phút tại Metropolitano, trước khi viết về màn trình diễn của MU: "Một sự ô nhục chết tiệt. Tôi không còn lời nào để nói".
Những phát biểu của Martinez có thể khiến một số đồng đội cảm thấy khó xử, đặc biệt là các tân binh Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba, những người đều đá chính trong trận gặp Atletico. Sau trận đấu, Tielemans được đề nghị bình luận về lời chỉ trích của trung vệ người Argentina song từ chối đưa ra quan điểm cụ thể.

"Tôi không có bình luận gì về chuyện đó. Tôi không biết", Tielemans trả lời.
Trong khi ấy, Santos lựa chọn gửi lời xin lỗi tới những cổ động viên đã lặn lội sang Tây Ban Nha để cổ vũ đội bóng. Tiền vệ này thừa nhận MU không đáp ứng được kỳ vọng, đồng thời khẳng định toàn đội phải nỗ lực để trở lại với những chiến thắng.
"Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi tới tất cả những người đã đến Tây Ban Nha. Tất nhiên, như tôi từng nói trước đây, chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu. Bây giờ là lúc làm việc chăm chỉ và trở lại với những chiến thắng", Santos chia sẻ.
Khi được hỏi liệu anh còn tin tưởng HLV Carrick hay không, Santos khẳng định niềm tin của mình vẫn nguyên vẹn: "Tất nhiên, chúng tôi tin tưởng HLV, tin tưởng ban huấn luyện và tin tưởng các cầu thủ. Như tôi đã nói, chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng phải làm việc để thay đổi tình hình".
MU sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này với chuyến làm khách trên sân Leeds ở Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh thành tích sa sút và những bất mãn nội bộ ngày càng lộ rõ, đây được xem là trận đấu mà thầy trò Carrick buộc phải hướng tới chiến thắng.
























