
Chia sẻ với Sky Sports, Mourinho nói: "Tôi thích kết quả này, 3 điểm trong trận mở màn trước một đội bóng rất mạnh. Nhưng trận đấu thật sự hấp dẫn với những người xem ở nhà, còn với tôi và Cristian Chivu thì không.
Trận đấu này thật điên rồ. Nó có thể kết thúc với tỷ số 5-0 cho chúng tôi, 5-5, 7-6 hay 5-6, bởi có quá nhiều cơ hội. Inter rất mạnh. Với hàng tiền vệ của chúng tôi, việc kiểm soát họ khi phải lùi sâu là rất khó, nhưng chúng tôi đã có thể kết liễu trận đấu với tỷ số 3-0 trước giờ nghỉ.
Chúng tôi còn có một cơ hội của Bellingham, trong khi Inter cũng có thể ghi thêm vài bàn. Trận đấu mở cho đến tận cuối cùng. Đúng là một trận bóng điên rồ".
Real Madrid bước vào trận mở màn Champions League với hàng loạt vấn đề về lực lượng. Bernardo Silva, Arda Guler và Eduardo Camavinga bị treo giò, trong khi Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio và Rodrygo vắng mặt vì chấn thương. Aurelien Tchouameni, Endrick và Thiago Pitarch cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Dù vậy, Real Madrid vẫn biết cách tận dụng những sai lầm nghiêm trọng của Inter trong 25 phút đầu tiên. Kylian Mbappe mở tỷ số sau đường chuyền sai của Curtis Jones, trước khi Federico Valverde nhân đôi cách biệt khi thủ môn Josep Martinez mắc lỗi trong nỗ lực xử lý bóng ngay sát khung thành.
Bất chấp bỏ túi 1 bàn thắng, Mbappe cũng nhận một số tiếng la ó từ khán đài khi bị cho là chơi quá cá nhân và chưa hỗ trợ đồng đội đủ nhiều. Tuy nhiên, Mourinho lập tức lên tiếng bảo vệ tiền đạo người Pháp.
Ông nêu quan điểm: "Mbappe đã làm việc rất chăm chỉ, cậu ấy ghi một bàn thắng quan trọng và có 2 hoặc 3 cơ hội mà bình thường cậu ấy sẽ chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng tôi không lo lắng, bởi cậu ấy sẽ luôn ghi bàn. Cậu ấy chắc chắn sẽ lại trở thành Vua phá lưới Champions League mùa này. Mbappe cũng làm việc rất chăm chỉ vì tập thể, vì thế tôi không thể hài lòng hơn".

Trận đấu tại Bernabeu còn đặc biệt với Mourinho bởi ông được tái ngộ Chivu, người từng là học trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong đội hình Inter giành "cú ăn ba" năm 2010.
Khi được hỏi về điều này, Mourinho đáp: "Chúng tôi ôm nhau trước trận và lại ôm nhau sau trận. Cậu ấy biết tôi cảm thấy thế nào về cậu ấy, và tôi cũng biết cậu ấy cảm thấy thế nào về tôi. Trong 90 phút, bạn quên tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ, nếu có cơ hội gặp nhau, chúng tôi sẽ nói chuyện".
Màn tái ngộ tiếp theo của Mourinho thậm chí còn giàu cảm xúc hơn. Ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League, Real Madrid sẽ hành quân tới sân Olimpico để đối đầu AS Roma, đội bóng từng sa thải ông.
"Mùa trước là Chelsea và một CLB cũ khác, chuyện đó vẫn xảy ra. Tôi không thể che giấu cảm xúc khi trở lại Roma, ở Rome, lần đầu tiên kể từ khi rời CLB. Tất nhiên, đó sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc, nhưng chỉ trước và sau trận. Trong trận đấu, tôi sẽ đeo những chiếc 'kính che mắt'", Mourinho đáp.
Cuối cùng, khi được hỏi tại sao chủ tịch Florentino Perez quyết tâm đưa ông trở lại Bernabeu, Mourinho lại đưa ra một câu trả lời đậm chất "Người đặc biệt".
"Bởi vì tình hình rất khó khăn. Nếu mọi thứ dễ dàng thì đó không phải việc dành cho tôi. Nếu khó khăn, hãy gọi Jose", Mourinho kết luận.





















