Mourinho thất thủ dưới tay CLB bị ghét nhất nước Đức  

Vũ Qua
22:24 ngày 20-02-2020
Trên sân nhà, Tottenham của Jose Mourinho đã thất thủ trước tân binh của Champions League đến từ nước Đức. Đây cũng chính là đội bóng đang có nhiều cơ hội lật đổ thế thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga. Thế nhưng, đấy cũng chính là CLB đang bị cả nền bóng đá Đức căm thù: RB Leipzig.

RB Leipzig gần như đã hoàn tất nhiệm vụ khuất phục TSG Hoffenheim vào một buổi tối lạnh lẽo của tháng 12/2019 khi một vài “cổ động viên” ăn mặc sang trọng rút vào phòng chờ VIP của Red Bull Arena. Với những ly đồ uống trên tay, họ tập trung quanh một chiếc màn hình lớn để theo dõi những khoảnh khắc cuối cùng của một trận đấu khác.

Tất cả mọi người đều nhận thức được tình thế khi đó. Nếu Bayern Munich để Moenchengladbach cầm hoà thì Leipzig sẽ đoạt ngôi đầu bảng Bundesliga. Với việc mùa giải vẫn còn lại hơn một nửa chặng đường, thường thì điều đó sẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, với một đội bóng như RB Leipzig, thì đó sẽ là một chiến tích mang ý nghĩa rất lớn…

Được xây dựng và phát triển bởi Red Bull, một công ty nước giải khát ở Áo, Leipzig hiện tại đang là CLB bị ghét nhất ở nền bóng đá Đức. Nếu bạn không hâm mộ, thì Leipzig sẽ là CLB mà bạn ghét nhất. Và nếu bạn là một fan của Leipzig, thì bạn sẽ phải nhận lấy sự khinh thường của cả Bundesliga.

Vào những phút bù giờ của trận đấu, Bayern đã bị thủng lưới. Khi Ramy Bensebaini của Moenchengladbach bình tĩnh đưa bóng vào lưới Hùm Xám, đám đông bên trong phòng VIP phát ra những tiếng rên rỉ.

Giờ đây, Leipzig sẽ cần ít nhất một tuần nữa để khẳng định bản thân như đội bóng xuất sắc nhất tại Bundesliga, và đó là một nỗi xấu hổ thật sự. Chẳng phải họ đã chờ đợi để trở thành nhà vô địch của nước Đức trong gần một thập kỷ rồi sao?

Trước năm 2009, cái tên RB Leipzig không hề tồn tại. Sau đó, Red Bull - vốn đã sở hữu các CLB bóng đá ở Salzburg và New York, cũng như một số đội đua xe F1 và các môn thể thao mạo hiểm khác - đã nắm quyền kiểm soát SSV Markranstadt, đội bóng đang chơi ở giải hạng Năm của hệ thống bóng đá Đức.

Ngay lập tức, cả tên đội bóng, logo và màu cờ sắc áo của CLB này đều đã được thay đổi đậm chất Red Bull. Họ đã thuê lại sân vận động 48.000 chỗ ngồi của thành phố bằng một bản hợp đồng có thời hạn 10 năm, khởi công một cơ sở tập luyện hoành tráng và bắt đầu cuộc hành trình vươn đến đỉnh cao của bóng đá Đức.

Chỉ mất vỏn vẹn 8 mùa giải, RB Leipzig đã có mặt ở Bundesliga. Đến mùa giải thứ 10, mùa giải 2018/19, họ đã kiếm được tấm vé tham dự Champions League. Với một đội hình trẻ trung nhất giải, RB Leipzig đã triển khai một phong cách bóng đá đầy mạnh mẽ.

Ở mùa này, không một CLB nào tại Bundesliga ghi được nhiều bàn thắng như RB Leipzig. Hiện tại, Leipzig đang có cơ hội lý tưởng để có thể hạ bệ Hùm Xám Bayern, đội đã giành được đến 7 đĩa bạc liên tiếp nhưng đang kém Leipzig 4 điểm.

Không chỉ CLB mà các CĐV của RB Leipzig cũng bị bóng đá Đức ghét

Đây là tình thế rất đáng chú ý đối với một giải đấu chỉ xuất hiện 2 nhà vô địch khác nhau là Bayern và Dortmund trong suốt thập kỷ qua, hay 4 CLB vô địch ở thế kỷ 21 này. Nhiều người hẳn sẽ cho rằng sự xuất hiện của một ứng cử viên mạnh mẽ khác tại giải đấu hàng đầu nước Đức sẽ được chào đón rất nồng nhiệt và hào hứng, phải chứ? Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy.

“Chúng tôi thà ủng hộ cho kẻ thù số một của mình còn hơn. Chúng tôi sẽ không đời nào cổ vũ cho đám mạt rệp đó. Thà chỉ nhìn thấy Bayern vô địch, còn hơn thấy bọn Bò Đỏ lên ngôi”, Philipp Reschke, CEO của Frankfurt, tuyên bố.

Để có thể hiểu được vấn đề này, đầu tiên, chúng ta cần phải ghi nhớ một sự thật rằng bóng đá Đức đã hầu như không hề thay đổi gì kể từ những năm 1960. Đúng là đã xuất hiện những SVĐ lớn hơn, áo đấu có nhiều đối tác quảng cáo hơn nhưng bản chất của bóng đá vẫn là tôn giáo kết nối CLB và NHM. “Nó là chất keo của xã hội Đức. Bóng đá có trách nhiệm xã hội to lớn”, CEO Carsten Cramer của Dortmund diễn giải.

Để đảm bảo rằng những “tập đoàn máu lạnh” hay đám “đầu cơ chính trị” vốn tiền nhiều như nước không thể thâu tóm các CLB bóng đá như ở Anh hay Italia, LĐBĐ Đức đã đặt ra quy định yêu cầu các CLB phải dành cho CĐV có thẻ hội viên luôn được sở hữu phần lớn “cổ phần có quyền biểu quyết” theo công thức 50+1. Nghĩa là, lúc nào 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết cũng thuộc về hội viên.

Các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như quyền sở hữu Wolfsburg của Volkswagen và của công ty dược phẩm khổng lồ Bayer đối với Bayer 04 Leverkusen, chỉ được chấp thuận đối với một công ty hoặc cá nhân đã đầu tư cho CLB đó trong ít nhất hai thập kỷ.

Rõ ràng, Red Bull và Leipzig đã phá luật tối thượng trên bằng một đối sách cực kì khôn ngoan và hoàn toàn hợp pháp: Họ sở hữu được 49% cổ phiếu và kiếm vài % còn lại bằng một mức giá “không thể chối từ” rồi cho người của mình âm thầm mua lại.

Bên cạnh đó, luật của bóng đá Đức cũng cấm các CLB sử dụng các logo mang tính thương mại, nhưng RB Leipzig lại lách luật bằng cách điều chỉnh hình ảnh 2 con bò cho không còn giống hệt logo Bò Đỏ nữa. Bóng đá Đức và giá trị truyền thống đã bị qua mặt thành công và ngang nhiên.

RB Leipzig khẳng định rằng 2 ký tự “RB” trong “RB Leipzig” hoàn toàn không phải là viết tắt của từ Red Bull, mà là viết tắt của một cụm từ vô nghĩa nào đó ví dụ như “RasenBallsport”. Những nhà làm luật chịu chết, không thể buộc tội được cho dù đến kẻ ngốc cũng biết nó là Red Bull.

Sự khôn ngoan quỷ quyệt đó đã khiến thế giới bóng Đức coi sự trỗi dậy một cách mạnh mẽ và thành công của CLB RB Leipzig là một thứ kinh tởm, lươn lẹo và vô đạo đức. “Mục đích của bóng đá là để phục vụ NHM chân thật hay những ý đồ khác?”, Axel Hellmann, thành viên BLĐ Eintracht Frankfurt hỏi.

Khi Leipzig đến làm khách của Frankfurt, đội chủ nhà đã từ chối đưa logo của họ lên màn hình và các biển quảng cáo hoặc bất kì nơi nào trong sân. “Chúng tôi không quảng cáo cho Red Bull”, Hellmann tuyên bố.

Trên thực tế, không chỉ Frankfurt và Dortmund - 2 CLB giàu truyền thống - mới có thái độ thù địch với Leipzig như vậy. Khi Leipzig đến làm khách của Union Berlin, một phần trong tờ chương trình vốn dùng để nói về lịch sử của đội khách đã được thay thế bằng chuyện nhân giống bò. Fortuna Dusseldorf thậm chí còn đưa lệnh cấm đá giao hữu với RB Leipzig vào hương ước của CLB.

Các hội CĐV khắp Bundesliga đều thể hiện rõ sự khinh miệt, tẩy chay của mình mỗi khi đến Red Bull Arena. Họ thường trưng những tấm banner với những thông điệp cực gay gắt, thậm chí có vẻ như có cuộc đua xem hội CĐV nào chửi RB Leipzig hay nhất.

“Chúng ta có thể gọi các CĐV của Leipzig là những khách hàng, bởi lẽ họ chính xác là như vậy đấy. Họ dẫn đầu Bundesliga nhưng đó không phải là truyện cổ tích mà chỉ là nhờ tiền bạc mà thôi,” Sue Rudolph khẳng định. Sue là fan cứng của Dusseldorf, CLB đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.  

Trở lại trận đấu với Hoffenheim ở đầu chuyện, sau khi đám đông trong phòng VIP thất vọng vì Bayern để thủng lưới, Leipzig đã ghi được một bàn thắng mang đậm chất cổ tích. Đó là một pha phản công với tốc độ nhanh như tên lửa. Timo Werner có một cú dứt điểm quyết đoán và ghi bàn.

Timo Werner, ngôi sao của CLB Leipzig

“Đó là thứ bóng đá gây áp lực quyết liệt nhất, với cường độ dữ dội nhất. Ngay sau khi giành lại được bóng, chúng tôi luôn đưa nó đến gần khung thành đối phương nhất có thể chỉ trong vài giây nhất định và tạo ra càng nhiều cơ hội càng tốt. Đó là cách chúng tôi thi đấu”, tiền vệ Tyler Adams, người chuyển đến từ New York Red Bulls, mô tả về bàn thắng đó.

Adams, 20 tuổi, là một phần của thế hệ tài năng thứ hai mới nổi lên ở RB Leipzig. Họ đã mọc lên sau thế hệ đầu tiên, bao gồm cả Timo Werner (23 tuổi). Tất cả bọn họ đều muốn chơi một thứ bóng đá giàu năng lượng như nước tăng lực chứa caffein Red Bulls.

Leipzig chính là thành phố lớn nhất của Đông Đức trước đây và là một trung tâm thể thao quan trọng của CHDC Đức. Phần lớn các nghiên cứu về chủ đề “tập luyện nâng cao hiệu suất” đều đã được thực hiện tại trường Deutsche Hochschule fur Korperkultur của Leipzig...

Xưa kia, đây cũng đã từng là một thành phố bóng đá. Vào những năm 1950, thường có hơn 10.000 CĐV tụ tập để theo dõi các trận đấu diễn ra ở Zentralstadion cũ, nơi bây giờ là Red Bull Arena.

Cuối năm 1988, một năm trước khi Bức Tường Berlin sụp đổ, một trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Cup giữa Lokomotive Leipzig và Napoli của Diego Maradona đã thu hút 90.000 khán giả đến sân. Sau khi nước Đức thống nhất, nền bóng đá Đông Đức đã rơi vào tình trạng sa sút trầm trọng, cực kì khốn đốn và hầu như bị nuốt chửng tại Bundesliga.

Trước khi RB Leipzig chiếm được ngôi đầu bảng ở vòng 11 của Bundesliga 2016/17 - đó cũng chính là lần đầu tiên họ được đá ở Bundesliga - đội bóng cuối cùng của Đông Đức được đứng ở vị trí này là Hansa Rostock ở đầu mùa giải 1992/93. Ngoài Leipzig, không CLB nào ở Đông Đức từng được đá Champions League hay vô địch Bundesliga.

Khi Red Bull bắt đầu chú ý đến Leipzig vào năm 2009, nền bóng đá ở đây đã xuống cấp đến mức mà một vài CLB tại đây thậm chí còn gần như vô vọng trong việc vươn mình lên hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của nước Đức. Các trận đấu ở đây đều chỉ thu hút được nhiều nhất là vài ngàn CĐV đến sân.  

“Bạn có thể thấy là ở miền Đông Đức có đủ tiềm năng để phát triển một đội bóng chuyên nghiệp,” Oliver Mintzlaff, giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, nói. Tuy nhiên, thành công đã đến chậm hơn so với dự kiến.

Với việc không được sử dụng logo của Red Bull, CLB này đã phải thi đấu mà không có logo trong mùa giải đầu tiên. Sau khi thăng hạng một cách nhanh chóng từ giải hạng 5, họ đã phải chơi đến 3 mùa ở giải hạng 4, trước khi lên chơi ở giải hạng 3.

Đến thời điểm đó, HLV Ralf Rangnick đã được mời dẫn dắt RB Leipzig. Trước đây, Rangnick đã từng đưa Hannover 96 và Hoffenheim thăng hạng lên chơi ở Bundesliga. Với sự chống lưng của đế chế Red Bull, HLV này đã được trao một ngân sách gần như vô hạn. Nhưng thay vì mua những cầu thủ đã thành danh, Rangnick tập trung vào việc chiêu mộ những tài năng trẻ từ khắp Đông Đức.

Khi Rangnick đến Bồ Đào Nha để tham dự một giải đấu U19, Yussuf Poulsen lúc ấy chỉ mới 17 tuổi và đang chơi tại giải hạng Nhì của Đan Mạch. “Đã có một kế hoạch lớn được vạch ra và tiến trình của nó cũng đã được xác định rõ ràng. Rangnick đã nói với tôi rằng họ sẽ thăng hạng lên chơi ở giải hạng Ba vào mùa giải tới, và nếu gia nhập, tôi sẽ trở thành một phần quan trọng của kế hoạch ấy. Sau đó là giải hạng Hai và cuối cùng là Bundesliga”, Poulsen nhớ lại.

Một sự tự tin đến vô lý về việc hiện thực hóa kế hoạch điên rồ đó. Nhưng Poulsen càng lắng nghe, anh càng bị thuyết phục. “Hãy nhìn vào lý lịch nghề nghiệp của ông ấy. Rangnick đâu chỉ mới làm được điều đó một lần. Đây đã lần thứ ba rồi đấy”.

Những cầu thủ trẻ mà Rangnick đã mang về, như Poulsen, Werner, Marcel Sabitzer và Diego Demme… đã được rèn giũa cẩn thận để trở nên phù hợp với hệ thống của ông. Dĩ nhiên, họ cũng rẻ hơn rất nhiều so với các ngôi sao đã thành danh. Họ đã có 5-6 cầu thủ mà tổng giá trị chuyển nhượng chưa đến 10 triệu euro.

Giờ đây, RB Leipzig đã lọt vào đến tận vòng 16 đội ở Champions League, và đêm thứ Tư, họ đã đánh bại Tottenham của Jose Mourinho ngay trên sân khách bằng tỉ số 1-0. Tuy nhiên, cho đến tận lúc này, CLB vẫn chưa thực hiện vụ mua bán nào nhiều hơn 20 triệu euro, mức giá mà họ đã trả cho Leverkusen để có Kevin Kampl vào năm 2017.

“Ôi Chúa ơi, đám Red Bull đến rồi kìa! Chúng nó sẽ chi phối cả Bundesliga bằng thói đốt tiền không ghê tay. Bọn họ vẫn nói thế đấy. Không. Chúng tôi chưa bao giờ mua về bất kì một ngôi sao lớn nào cả. Chúng tôi chỉ chiêu mộ về những cầu thủ trẻ. Chúng tôi đã thực hiện công tác trinh sát một cách vô cùng tuyệt vời, với một triết lý rất rõ ràng và xuyên suốt”, Mintzlaff nói.

Nguồn đầu tư tài chính khổng lồ từ Red Bull vào cơ sở vật chất, từ phòng xông hơi đến công tác chăm sóc y tế, đã mang lại một lợi thế rất rõ ràng cho Leipzig. Cùng với đó chính là khả năng sử dụng những CLB khác thuộc sở hữu của Red Bull – ngoài ở Áo và New York, còn có ở Nam Mỹ (Red Bull Brasil), và châu Phi (Red Bull Ghana). Nó giống hệt mô hình City Football Group của chủ sở hữu Man City.

Mintzlaff khẳng định rằng, đó cũng là cách mà các CLB bóng đá đang được vận hành ở hầu hết những nơi khác trên thế giới. Ông ta không hề che giấu sự thật rằng, Leipzig có một tham vọng khổng lồ, vượt ra ngoài biên giới Bundesliga để vươn đến tận Champions League, đấu trường sẽ mang đến cho họ nhiều vinh quang và tiền bạc nhất.

“Đó chính là nơi mà các CLB cần phải hướng đến, để có thể tranh đấu với Serie A và Premier League. Những thành quả mà chúng tôi đạt được là rất tuyệt vời, nhưng các giải đấu khác cũng đang có những sự phát triển nhanh đến chóng mặt. Thêm nữa, mọi người đều muốn được xem những cầu thủ xuất sắc nhất nhưng cũng đắt nhất”, Mintzlaff nói.

Hàng ngày, CEO Carsten Cramer đều đến một văn phòng nằm ở tổng hành dinh đầy hiện đại của Dortmund để làm việc. Ông đang đảm nhận nhiệm vụ điều hành công việc thương mại, marketing của CLB. Không phải ngẫu nhiên mà Dortmund lại có thể thu được những nguồn lợi khổng lồ trong suốt khoảng thời gian ông phụ trách mảng này.

Tiêu biểu nhất chính là việc sử dụng sự nổi tiếng của tuyển thủ Mỹ Christian Pulisic để mở rộng tên tuổi, tầm ảnh hưởng của Dortmund ra tận Đại Tây Dương, đưa họ vươn mình thành CLB lớn thứ hai của Đức, chỉ đứng sau Bayern Munich. Mức doanh thu 600 triệu euro hàng năm của họ nhiều gấp đôi so với của Leipzig.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Cramer, vai trò của ông mang nhiều tính truyền giáo hơn là thương mại. “Chúng tôi nghĩ rằng bóng đá thuộc về tất cả mọi người. Đó là một cách tiếp cận rất khác biệt”, Cramer nói.

Cramer luôn tin rằng, mối liên kết giữa các cộng đồng, tổ chức tại nước Đức và các tín đồ đã bị phai nhạt rất nhiều. Tôn giáo đang dần biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày. Bóng đá là tất cả những gì còn lại, và sự bành trướng mạnh mẽ, công khai của chủ nghĩa thương mại đã tạo nên một mối đe dọa cực kì đáng lo ngại.

“Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với những CLB được liên kết với các nhà đầu tư Qatar sau khi World Cup 2022 kết thúc? Liệu đó có phải là một đường lối có thể tạo ra sự ổn định? Hết năm này qua năm khác, các CLB sẽ luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ về việc các nhà đầu tư Ả Rập sẽ không còn đầu tư tiền bạc mạnh tay vào cho họ nữa”, Cramer đưa ra những câu hỏi.

Cramer đã tham dự rất nhiều trận đấu diễn ra trên khắp thế giới, và sự thất vọng luôn hiện hữu trong tâm trí ông. “Người Anh có những SVĐ tuyệt vời. Nhưng ngay cả bầu không khí tại Anfield cũng không thể so sánh được với bầu không khí tại các sân bóng ở Đức”, ông chia sẻ.

Nỗi thất vọng lớn nhất của ông là dành cho Camp Nou, nơi mà ông đã mô tả là “một SVĐ chứa đầy những người không hề quan tâm đến bóng đá, mà chỉ đến vì một ngôi sao người Argentina”. Cramer tin rằng, đang có quá nhiều CLB chỉ tồn tại như một loại hình đầu tư cho các chủ sở hữu, hoặc để phục vụ cho mục đích chính trị, hoặc xã hội.

Dễ hiểu tại sao không một câu lạc bộ nào tại Bundesliga khinh thường, thù ghét sự thành công của Leipzig hơn Dortmund. Một phần nguyên nhân có thể là vì họ cảm thấy vị thế bị đe dọa bởi sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới, không chỉ với ở Bundesliga, mà còn tại Champions League và sức hút trên thị trường quốc tế.

Nhưng nguyên nhân sâu xa và chủ yếu hơn thế, chính là về khía cạnh “xung đột văn hóa”. Dortmund, Pittsburgh của nước Đức, đã xuống dốc trầm trọng sau Thế chiến II. Ngành công nghiệp than và thép đã sa sút đến thảm hại. Các nhà máy bia tại đây cũng vậy. Dân số của họ đã giảm mạnh. Chỉ có đội bóng đá nổi tiếng nhất nơi đây là tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ.

Trong những ngày này, Dortmund đã đóng vai trò như một ngọn hải đăng đối với những người dân ở thung lũng Ruhr. Và ngọn hải đăng này cần phải được bảo vệ theo quan điểm của Cramer. Ông hoàn toàn có thể tách một nửa khu khán đài Yellow Wall nổi tiếng tại Signal Iduna Park ra và đặt vào đó những chiếc ghế VIP có giá vé cắt cổ. Điều đó chắc chắn sẽ làm tăng thêm lợi nhuận, nhưng liệu cái giá phải trả trong mối quan hệ của họ với xã hội, với cộng đồng sẽ là gì?

Ông khẳng định rằng, tại Red Bull Arena, hoàn toàn không có thứ gì tương đương với Yellow Wall. “Các fan cuồng của họ đứng ở đâu thế? Phía Tây? Phía Bắc? Hay phía Nam? Không ai biết”, Cramer miệt thị.

Gần như mọi trận đấu mà Leipzig đang phải đá đều chẳng khác nào những trận derby thù hận, nhưng là trên cơ sở tư tưởng triết lý, chứ không phải là về mặt địa lý. Những cuộc đối đầu với Dortmund luôn mang bầu không khí căng thẳng, thù địch nhất.

Vào tháng 2/2017, trong chuyến làm khách đầu tiên của Leipzig đến Signal Iduna Park, hàng loạt CĐV của Dortmund đã cố gắng chặn đường chiếc xe buýt của đội khách với hy vọng trận đấu sẽ phải bị hủy bỏ. Cảnh sát đã hướng dẫn người tài xế lái chiếc xe đi trên một tuyến đường khác để có thể đến được sân.  

Sự thù địch của Dortmund dành cho Leipzig

Khi nhận thấy rằng chiếc xe buýt đã đi một con đường khác để lẩn trốn, các CĐV Dortmund bắt đầu ném tới tấp chai lọ vào bất kì đối tượng mặc áo đỏ nào mà họ nhìn thấy. Thông báo chính thức được phía cảnh sát Dortmund đưa ra là “tình trạng bạo lực nhắm vào tất cả những người được cho là CĐV của Leipzig, bất kể là trẻ em, phụ nữ”.

Đã có 6 người bị thương và 28 CĐV Dortmund bị bắt giữ. Bên trong SVĐ, mặc dù có an toàn hơn, nhưng cũng không kém phần căng thẳng, dữ dội. “Bầu không khí ở đó cực kì nóng. Họ không xem Leipzig như một CLB bóng đá thật sự. Đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi, khi 80,000 khán giả trên khán đài tỏ hành động thù ghét. May là Dortmund thắng 1-0”, Naby Keita kể lại.

Aki Watzke, CEO của Dortmund, đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích sự hỗn loạn của trận đấu đó, nhưng điều đó không khiến người của Dortmund thay đổi ý nghĩ về RB Leipzig.

“Mục đích của bọn Leipzig là lợi dụng bóng đá để bán mấy lon Red Bull. Leipzig là một công ty con của Red Bull. Đó là lý do tại sao chúng tôi ghét đám đấy”, Cramer thản nhiên nói.

Bundesliga cũng đã lên án hành động của các CĐV Dortmund, nhưng không quên nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề đã khiến họ phẫn nộ đến như vậy. Họ đã tạo nên sự khác biệt của nền bóng đá Đức với triết lý “trải nghiệm bóng đá bằng trái tim”. So với Premier League, sự thành công của Leipzig đóng một vai trò rất quan trọng đối với Bundesliga.

Mối quan hệ của RB Leipzig với nước Mĩ và khả năng marketing trên toàn thế giới sẽ càng giúp nâng cao thêm danh tiếng của Bundesliga hơn nữa. Và không một ai ở tổng hành dinh của giải đấu này tại Frankfurt cần phải được nhắc nhở về việc, nếu Bayern Munich có thể một lần nữa bảo vệ chức vô địch của họ ở mùa giải này, thì điều đó có nghĩa là, kể từ khi chính thức được thành lập vào năm 1963, một nửa số danh hiệu của Bundesliga đã lọt vào tay của một CLB duy nhất.

Một tuần sau khi đánh bại Hoffenheim trên sân nhà, Leipzig đã hành quân đến Dusseldorf. Các CĐV của Fortuna đã chuẩn bị sẵn sàng những ca khúc và banner mà họ sẽ sử dụng ở trận đấu này. Họ mặc những chiếc áo T-shirt màu đen in dòng chữ “Yêu bóng đá - Ghét RB”.

Bên trong đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu, Mintzlaff đã lên tiếng chỉ trích về những chiếc áo phông này, cũng như hàng loạt những lời lăng mạ khác hướng về đội bóng của ông. Khi quay trở về, Mintzlaff đã khẳng định rằng: “Dusseldorf đã quản lý rất yếu kém. Họ đặt mình ở dưới NHM. Đó là một sai lầm”.

Nhưng cũng trong chuyến làm khách đó, Mintzlaff cũng đã có một cuộc họp rất tích cực với các GĐĐH của Fortuna. Ông khẳng định một cách tự tin rằng, mối quan hệ giữa hai CLB sẽ sớm được cải thiện. Một ngày sau cuộc đối đầu với Fortuna tại Dusseldorf, Moenchengladbach bị Wolfburg đánh bại.

Và kết quả đó đã đưa Leipzig vươn lên ngôi đầu bảng, trong sự tức tối của toàn bộ Bundesliga!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City

    Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.

  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x