Với chiến tích 12 lần đoạt chức vô địch châu Âu, không ngạc nhiên khi Real Madrid cũng đang giữ vị trí quán quân trong danh sách các đội ghi nhiều bàn nhất ở sân chơi danh giá C1/Champions League. Ngoài Real, trong số những đội sở hữu hàng tấn công siêu mạnh còn có những cái tên nào?
Theo trang UEFA.com, Real là đội duy nhất đã cán mốc 1.000 bàn thắng. Đến thời điểm hiện tại họ đã có 1.104 lần làm tung lưới đối phương. Xếp ngay sau "Kền kền trắng" trong top 5 đội bóng ghi nhiều bàn nhất lần lượt là Barcelona (926 bàn), Bayern Munich (870 bàn), Juventus (711 bàn) và Benfica (655 bàn).
Trong top 10 còn có những đội bóng danh tiếng khác như Liverpool (xếp thứ 10), M.U (9) hay AC Milan (7). Dù đã sa sút thảm hại, nhưng do có quá khứ lẫy lừng nên Ajax Amsterdam (7) thậm chí còn đứng trên cả 2 đại diện nước Anh.
Nếu xét về hiệu suất ghi bàn, Real và Barca cũng có mặt trong top 5 trong danh sách những đội có tỷ lệ bàn thắng/số trận cao nhất. Đáng chú ý, 3 vị trí còn lại đều thuộc về các đại diện nước Đức là Borussia M'Gladbach, Eintracht Frankfurt và Bayern. Khá ngạc nhiên là M'Gladbach chỉ chơi 165 trận nhưng lại ghi được đến 357 bàn. Với hiệu suất ghi trung bình 2,15 bàn/trận, M'Gladbach chính là đội chơi tấn công hiệu quả nhất.
Với chấn thương dính phải trong trận Chelsea để thua Crystal Palace 1-2 cuối tuần qua, tiền vệ Victor Moses sẽ bỏ lỡ trận đấu tới của đội bóng phía Tây thành London.
Đêm mai, Tottenham sẽ hành quân đến sân Bernabeu đối đầu với Real Madrid. Tâm điểm của sự chú ý sẽ dành cho ngôi sao trẻ của Spurs là Harry Kane. Bởi Kền kền trắng đang dõi theo cả cầu thủ này. Đây sẽ là cơ hội để Kane “show hàng” trước Real Madrid.
Do Barcelona từ chối trả Neymar 23 triệu bảng tiền thưởng cho lòng trung thành, tiền đạo tân binh của Paris Saint Germain đã yêu cầu UEFA trục xuất đội bóng cũ của anh khỏi Champions League.
Đó có thể là một ý kiến thiếu thuyết phục nếu đến từ một người hâm mộ bóng đá Anh, nhưng nếu là từ một chuyên gia Tây Ban Nha như Guillem Balague, chúng ta cần có một cái nhìn khác.
Sau màn trình diễn phi thường của Kylian Mbappe trước Bayern rạng sáng qua, cựu danh thủ Gary Lineker ca ngợi anh “sẽ là một siêu sao trong tương lai”. Nhưng nhiều người không đồng tình. Bởi lẽ, ngay bây giờ, cầu thủ 18 tuổi đã chơi với phong thái của một siêu sao rồi.
Chỉ có chiến thắng trước những tên tuổi đẳng cấp, PSG mới chứng tỏ mình đang trưởng thành và trở thành một quyền lực mới ở châu Âu. Và màn vùi dập Bayern tại Parc des Princes rạng sáng qua đã phần nào cho thấy sức mạnh thực sự của đội bóng Pháp…
Romelu Lukaku lập cú đúp giúp M.U hủy diệt CSKA Moscow nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lại là Anthony Martial. Thêm một lần nữa, siêu sao người Pháp lại khiến Jose Mourinho "khó xử".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn