Pioli và Spalletti: Đỉnh cao của 2 cái 'đầu trọc'

Hà Trang
18:08 ngày 12-04-2023
Suy nghĩ đến rụng tóc, cả Stefano Pioli và Luciano Spalletti mới có lần hiếm hoi đối đầu nhau ở tứ kết Champions League. Giữa họ có những ân oán thú vị, đồng thời cuộc đấu trí trên sa bàn cũng hấp dẫn không kém khi cả Milan và Napoli đều đã giăng sẵn bẫy chờ đối thủ.
Pioli và Spalletti: Đỉnh cao của 2 cái 'đầu trọc'

Pioli và Spalletti đã va nhau rất nhiều lần ở Serie A nhưng có một thống kê sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Có một giai đoạn suốt 15 năm, Pioli không thắng được các đội bóng của Spalletti. Mọi thứ chỉ chấm dứt vào ngày 16/3/2022, khi bàn thắng của Olivier Giroud kết liễu Napoli và giúp Milan tiến bước dài tới chức vô địch Scudetto lần thứ 19. 

Sau khi phá “phong ấn”, Pioli có thêm 1 chiến thắng nữa trước người đồng nghiệp. Tổng cộng, đôi bên gặp nhau 14 lần, Spalletti thắng 9, còn Pioli thắng 2. Đáng nói, 4 trận chiến giữa 2 người gần đây chính là những nét tinh túy tích tụ, thể hiện cả ở mặt kịch tính lẫn giải trí. Và thêm một chuyện khó tin nữa là trong 4 trận đó, đội khách luôn thắng: Napoli thắng 2 lần ở San Siro, còn Milan cũng có cú đúp đại phá Maradona. Một sự cân bằng tuyệt đối.

Mùa trước, Pioli có lần đầu tiên trở thành nhà vô địch Italia. Đến mùa này, tới 99% khả năng Spalletti cũng được trải nghiệm cảm giác tương tự. Cuối năm 2019, sau khi sa thải Marco Giampaolo, ứng viên hàng đầu Milan nhắm tới là Spalletti. Tuy nhiên, Spalletti từ chối để ngồi không nhận lương Inter trả nốt cho hết hợp đồng. Từ đó, cơ hội mới đến Pioli và phần còn lại thì trở thành lịch sử. Pioli thành công bất ngờ ở Milan, còn Spalletti thì cũng đang gây dựng một đế chế vĩ đại ở Napoli từ năm 2021 tới giờ.

Giữa Pioli (trái) và Spalletti có những ân oán thú vị

Quen mặt ở trong lãnh thổ Italia là vậy nhưng cả Spalletti và Pioli đều chỉ là những “tay mơ” ở Champions League. Đây mới là lần đầu tiên Spalletti tiến tới vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, cũng phải tới 15 năm, Spalletti mới quay trở lại cột mốc này kể từ mùa 2007/08 - nơi họ thất bại trước đội sau này trở thành nhà vô địch Man United.

Trước trận đại chiến ở cúp châu Âu 10 ngày, Milan và Napoli đã có trận đá “nháp” ở Serie A. Như đã nói, ngay tại sân Maradona cuồng nhiệt, chủ nhà thảm bại 0-4 trước đối thủ. Dấu ấn chiến thuật của Pioli là đậm nét khi ông có những pha “bắt bài” Spalletti hết sức ảo diệu. Đơn cử trong đó là việc sử dụng đội hình 4 hậu vệ, thứ mà như Pioli nói là “tôi chọn sử dụng hàng tứ vệ ở trận gặp Napoli trước cả khi đá với... Udinese”. Cần nhớ là trong trận gặp Udinese, Milan dùng hàng thủ 3 người và thua 1-3. Trước Napoli là một Milan khác hẳn, Tomori và Kjaer vững vàng ở trung tâm hàng thủ để khóa chặt Simeone “con”. Theo Hernandez vẫn là Theo Hernandez, còn Calabria cộng thêm sự hỗ trợ của Krunic và Tonali đã kiềm tỏa hoàn hảo “ngòi nổ” Khvicha Kvaratskhelia.

Đương nhiên, Milan hưởng lợi rất nhiều từ việc Osimhen - chân sút có phong độ cao nhất nhì châu Âu kể từ sau World Cup 2022, vắng mặt vì chấn thương. Sự bất ổn của Milan thể hiện ngay vòng sau đó khi trên sân nhà, họ hòa 0-0 với Empoli. Napoli cũng sớm bỏ lại thất bại sau lưng để thắng 2-1 trên sân Lecce. Rõ ràng, đôi bên đều không còn quá xem trọng đấu trường quốc nội nữa và tập trung hoàn toàn cho trận chiến ở Champions League - nơi cả 2 HLV đáng kính đều còn rất nhiều thứ cần thể hiện. Theo nhánh đấu hiện tại, ít nhất 1 đại diện Serie A sẽ có mặt ở vòng bán kết. Chắc chắn, cả Pioli và Spalletti đều muốn có lần đầu được hưởng vinh dự đó. Thù địch giữa đôi bên vì thế sẽ càng dày thêm, còn khán giả sẽ được chứng kiến thêm nhiều màn đấu trí đỉnh cao nữa.

Chu kỳ khép lại
Trong 14 trận mà 2 HLV đối đầu, trận đầu tiên Spalletti đã thắng 4-0, còn trận gần nhất thì Pioli cũng thắng với tỷ số tương tự. Điều này giống như một chu kỳ khép lại và chính trận đấu đêm nay mở ra một chương mới giữa 2 cái “đầu trọc”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trực tiếp Real Madrid vs Chelsea, 02h00 ngày 13/4 Trực tiếp Real Madrid vs Chelsea, 02h00 ngày 13/4

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận Real Madrid vs Chelsea trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 13/4.

  • Lampard và hy vọng từ 'Ngài tạm quyền' Hy vọng gì ở 'Ngài tạm quyền' Frank Lampard?

    Màn tái xuất của Frank Lampard ở Chelsea được coi là sự nối tiếp của một câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng một đội bóng đã có 3 HLV chỉ trong 7 ngày, sử dụng 3 đội hình xuất phát khác nhau ở 3 trận gần nhất và không thắng nổi trận nào có thể làm được gì trước Real Madrid?

  • Với Kante, Camavinga ‘so bề tài sắc lại là phần hơn’! Với Kante, Camavinga ‘so bề tài sắc lại là phần hơn’!

    Trong trận đấu giữa chủ nhà Real Madrid với Chelsea rạng sáng mai (13/4), mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào màn so kè giữa Camavinga với Kante. Họ đều là tuyển thủ Pháp, một người sắp trở thành quá khứ, còn người kia là hiện tại và tương lai.

  • Milan vs Napoli: Giroud sẽ đem tới  sự khác biệt Milan vs Napoli: Giroud sẽ đem tới sự khác biệt

    Christian Panucci, cựu danh thủ AC Milan đã có những chia sẻ về quan điểm cá nhân trước trận đấu tới đây giữa Milan và Napoli ở lượt đi tứ kết Champions League 2022/23.

  • Bernardo Silva: Messi của Man City Bernardo Silva - phiên bản Messi kiểu Man City

    Ai nấy đều mải nhắc đến Erling Haaland sau thắng lợi tưng bừng của Man City trước Bayern, song Bernardo Silva mới là cái tên thực sự đáng xem với những pha rê bóng làm gợi nhớ đến Lionel Messi thời đỉnh cao.

  • Real Madrid âm mưu 'gài bẫy' Chelsea Real Madrid âm mưu 'gài bẫy' Chelsea

    Davide Ancelotti - con trai và cũng là trợ lý HLV của Carlo Ancelotti, đang ấp ủ một kế hoạch có thể giúp Real Madrid đánh bại Chelsea trên sân Bernabeu vào rạng sáng mai (13/4), ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

  • Victor Osimhen, đứa bé mồ côi đang buộc châu Âu phải nhớ tên mình Victor Osimhen, từ đứa bé mồ côi tới 'sát thủ' được cả châu Âu săn đón

    Victor Osimhen đang cùng Napoli tiến tới các chức vô địch Scudetto và Champions League mùa này. Họ sẽ đến làm khách của AC Milan vào đêm ngày thứ Tư ở lượt đi tứ kết Champions League. Để đến được thành tựu này, Osimhen đã phải tự giải thoát khỏi nghịch cảnh của một đứa trẻ chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 3 tuổi.  

  • Sếp Bayern Munich 'đánh bạc', Thomas Tuchel còng lưng gánh nợ Sếp Bayern Munich 'đánh bạc', Thomas Tuchel còng lưng gánh nợ

    Bayern Munich vừa nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân của Man City rạng sáng nay. Sau trận, HLV Thomas Tuchel đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Nhưng thực sự mà nói, nếu ông lỗi 1 thì lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria lỗi 10.

  • Stones lý giải vai trò mới được Guardiola chỉ dạy Stones lý giải vai trò mới được Guardiola chỉ dạy

    Trung vệ John Stones đã có bước chuyển mình vượt bậc, khi được HLV Pep Guardiola bố trí nhô cao đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự ở Man City.

  • Thảm họa Upamecano khiến Bayern bị nhấn chìm tại Etihad Thảm họa Upamecano khiến Bayern bị nhấn chìm tại Etihad

    Thường xuyên thi đấu xuất sắc ở mùa này, nhưng trung vệ người Pháp Dayot Upamecano lại vừa phải trải qua một cơn ác mộng thực sự tại Etihad. Anh là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ hai của đội nhà trước Man City và một loạt các sai lầm liên tiếp sau đó. 

  • Man City: Cỗ máy đạt đến ngưỡng hoàn hảo Man City: Cỗ máy đạt đến ngưỡng hoàn hảo

    Công cường đã đành, Man City giờ đây còn trở nên đáng sợ hơn với hàng thủ vững như bàn thạch. Theo thời gian, HLV Pep Guardiola đã giúp The Citizens tiến hóa, với điểm tựa đến từ tuyến dưới thay vì chỉ chiến đấu nhờ sự bùng nổ của hàng công. Có thể nói, Man City của hiện tại là phiên bản gần như hoàn hảo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x