Paris đang chứng kiến nhiều công trình được trùng tu và tân trang. Mùa hè năm ngoái, tháp Eiffel được sơn lại như thông lệ 7 năm một lần, lần này với chi phí lên tới 50 triệu euro để phủ một lớp sơn vàng, đánh dấu Thế vận hội Olympic và Paralympic được tổ chức tại thủ đô nước Pháp.
Nhà thờ Đức Bà Paris đã mở cửa trở lại vào tháng 12 sau 5 năm trùng tu với chi phí 900 triệu USD, hệ quả từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019. Vào tháng 1 năm nay, những bức thư bị rò rỉ từ giám đốc bảo tàng Louvre Laurence des Cars gửi Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã cảnh báo về tình trạng "xuống cấp đáng lo ngại" của một số khu vực trong bảo tàng, với chi phí cải tạo dự kiến lên tới 1 tỷ USD.
Đó là ba biểu tượng văn hóa hàng đầu của Paris. Và vào rạng sáng ngày 6/3, trên sân Công viên các Hoàng tử, PSG của HLV Luis Enrique đã cho thấy dự án tái thiết của họ cũng gần hoàn tất.
Ở đấu trường châu Âu, kết quả quan trọng hơn màn trình diễn, và thất bại 0-1 trước Liverpool đồng nghĩa với việc PSG buộc phải giành chiến thắng tại Anfield vào tuần tới nếu muốn giành vé vào tứ kết Champions League. Nhưng nên nhớ, đây là trận đấu giữa đội đứng đầu và đội xếp thứ 15 ở vòng phân hạng, nơi Liverpool dẫn đầu. Nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn tại Paris, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ thứ hạng của hai CLB đã bị đảo ngược.
Trong hiệp một, PSG tung ra 12 cú sút và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn - con số cao nhất mà Liverpool phải đối mặt trong 45 phút đầu tiên của