Real Madrid hòa Chelsea 1-1: Khoảng lặng trước bão

Trần Hoà
09:20 ngày 29-04-2021
Real Madrid rất vất vả mới cầm hòa được Chelsea tại lượt đi bán kết Champions League vào rạng sáng qua. Tuy nhiên, đó không phải một kết quả nằm trong toan tính của họ. Real đã chấp nhận chịu trận ngay trên thánh địa của mình. Với Kền kền trắng, có lẽ cuộc chiến lượt về tại London mới là lúc họ ra tay.

Sau trận đấu trong cơn mưa tầm tã tại Madrid, HLV Zinedine Zidane của Real phát biểu: “Tỷ số hòa là kết quả công bằng”. Trong khi đó, vị chiến lược gia Thomas Tuchel bên phía Chelsea có phần tiếc nuối khi nhận định: “Nếu dứt diểm tốt hơn, chúng tôi đã định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1”. Rõ ràng, cả 2 phát biểu khá trái ngược này đã phản ánh rất đúng bản chất cuộc chiến tại sân Di Stefano rạng sáng qua. 

Real đã trải qua 45 phút đầu nghẹt thở bởi sức tấn công vũ bão từ Chelsea, đi kèm theo cơn mưa nặng hạt. Họ bị thủng lưới ngay ở phút 14, nhưng đáng ra phải bị dẫn trước sớm hơn thế. Chelsea lên kế hoạch đánh phủ đầu rất rõ ràng ở trận này. Bởi họ biết Kền kền trắng đang sa sút thể lực và chơi với đội hình chắp vá. Phát biểu đầy tiếc nuối của HLV Tuchel nói trên càng khẳng định điều đó. 

Ngay phút thứ 10, Chelsea đáng ra đã có thể vượt lên dẫn trước, nhưng Timo Werner lại có pha dứt điểm hỏng ăn không thể tin nổi nữa khi anh đệm bóng cận thành đúng chân thủ môn Thibaut Courtois. Nhưng rồi đến phút 14, sức tấn công dồn dập của Chelsea cũng xuyên thủng hàng thủ Real. Ngôi sao trẻ Christian Pulisic đi bóng qua một rừng hậu vệ Real, rồi cả thủ môn trước khi đưa bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống.

Chelsea sau đó tạo ra một vài cơ hội nữa. Tuy nhiên, Real không phải một đối thủ dễ bị đánh bại, ở bất cứ thời điểm nào, đặc biệt tại Champions League.

Benzema trong tình huống ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid

HLV Zidane đã lên kế hoạch phòng ngự rất rõ ràng, bởi ông hiểu đây chưa phải lúc để quyết chiến với Chelsea. Zizou để Kền kền trắng chơi với sơ đồ 3-5-2 đầy sự thận trọng, với bộ ba trung vệ Nacho, Varane và Militao; đồng thời sử dụng 2 hậu vệ cánh Marcelo và Carvajal cho các vị trí bám biên ở hàng tiền vệ. 
Real không chỉ hạn chế được sức mạnh tấn công phủ đầu của Chelsea, mà còn có được bàn gỡ hòa từ khá sớm sau tình huống tung người móc bóng ngoạn mục của Karim Benzema ở phút 29. 

HLV Zidane cho rằng kết quả hòa phản ánh đúng trận đại chiến. Real chơi lép vế hơn, nhưng vẫn cho thấy được bản lĩnh và sự tự tin của mình. Ngay cả về số tình huống nguy hiểm, Real cũng không hề kém Chelsea. Trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, Benzema còn tung ra cú sút xa không thể ngăn cản, song rất tiếc bóng lại dội cột dọc bật ra.

Một lần nữa, Real lại cho thấy, họ sẵn sàng thi đấu chịu trận dù mang trong mình vị thế của kẻ chinh phục. Tất cả hẳn đều nhớ, các cầu thủ Real đã hóa thân thành những chiến binh khi cầm hòa Liverpool ở lượt về tứ kết vừa rồi. Real của Zizou luôn biết mình biết người; sẵn sàng chịu trận trong những lúc khó khăn, nhưng sẽ kết liễu đối thủ khi đã hội tụ được đủ lực lượng. Khác với vòng tứ kết, khi Real tấn công Liverpool ở lượt đi và tử thủ ở lượt về. Lần này, kế hoạch của họ sẽ ngược lại: tử thủ ở lượt đi và ra tay ở lượt về. Hiện, họ đã thực hiện thành công một nửa kế hoạch của mình.

Real sẽ quyết chiến tại London. Bởi khi đó, họ sẽ hội tụ được đầy đủ lực lượng. Zizou sẽ nhận được 2 sự tiếp viện quan trọng là tiền vệ Fede Valderde và hậu vệ trái Ferland Mendy. Những ngôi sao vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương như Carvajal hay Hazard cũng sẽ lấy lại 100% khả năng sau đây 1 tuần. Ngoài ra, thể lực của đội hình Real cũng được cải thiện. Thầy trò HLV Zidane chỉ phải tiếp Osasuna vào cuối tuần này tại La Liga - sân chơi mà họ vốn dĩ không còn đặt quá nhiều tham vọng vô địch. 

Real sẽ ra tay tại London, hãy chờ xem!

Real không ngại khi hòa lượt đi sân nhà

Trong 9 lần bị cầm hòa trên sân nhà ở vòng knock-out các cúp châu Âu, chỉ 2 lần Real Madrid đi tiếp. Tuy nhiên, cả 2 lần vượt qua thử thách đó lại diễn ra trong 2 trường hợp gần nhất, và đều trước một đội bóng Anh. Đó là khi Real vượt qua Man United lần lượt tại tứ kết Champions League 1999/00 (lượt đi 0-0, lượt về 3-2) và vòng 1/8 Champions League 2012/13 (1-1, 2-1).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x