Real Madrid: Những kẻ bất tử độc nhất vô nhị trong bóng đá

Đã rất nhiều lần Real Madrid đứng giữa lằn ranh sinh tử nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn có thể sống sót và thậm chí còn vươn lên chiếm lấy đỉnh cao vinh quang.

"Đây là một mùa giải kỳ lạ", HLV Zinedine Zidane từng nói như vậy về tình hình của Real. Sau nạn nhân mới nhất Varane, Kền kền trắng đã phải chịu đựng 55 ca chấn thương ở mùa giải này.

Sau trận El Clasico với Barca, Zidane cảnh báo rằng đội bóng của ông đã "ở mức giới hạn về mặt thể chất". Toni Kroos và Luka Modric đã được cho nghỉ cuối tuần trước: cả hai đều đã chơi hơn 3.000 phút dù ngoài đều đã ở tuổi băm.

"Nhìn từ bên ngoài thì dễ nhưng bên trong thì không dễ dàng như vậy", Zidane nói vào cuối tuần trước. "Nhiệm vụ của tôi là quản lý việc này. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong đó đáng sợ nhất chính là vấn nạn chấn thương".

Chỉ còn 5 hoặc 6 trận đấu nữa là Real sẽ kết thúc mùa giải 2020/21. Họ chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về Champions League và 4 trận đấu cuối tại La Liga. Cuộc đua tại giải đấu số 1 xứ Bò tót đang căng thẳng nhất trong 30 năm qua. Kền kền trắng kém đội đầu bảng Atletico 2 điểm nhưng cơ hội giành cú đúp vẫn còn nguyên.

Nếu nhìn vào những khó khăn mà Real đã phải trải qua trong mùa giải này, chỉ có thể dùng từ thần kỳ. Họ là những kẻ khó bị giết nhất thế giới bóng đá. Bất chất những khó khăn ngập trời, Real vẫn đứng vững và lầm lũi tiến lên.

Real đã có tới 55 ca chấn thương ở mùa giải này

Đó cũng là điều mà Zidane làm tốt nhất. Như nhật báo thể thao AS đã viết: "Nguy hiểm là thứ gì đó lướt qua Zidane: gần, rất gần, nhưng thậm chí không làm trầy xước da của anh ấy. Anh ấy có một sự bất tử độc nhất vô nhị trong bóng đá".

Real dưới thời Zidane có thói quen sung mãn nhất khi lâm vào hoàn cảnh tệ nhất. Zidane vẫn thường gọi ngay cả những trận đấu bình thường nhất là "những trận chung kết".

Los Blancos đã không thể đánh bại Alcoyano, Levante, Shakhtar Donetsk, Alavés, Cádiz, Elche và Osasuna, đã hòa 0-0 với Betis và Getafe trong 2 qua nhưng cũng từng đánh bại Sevilla, Liverpool và Atlético. Họ đã 2 lần hạ gục Inter Milan và Barcelona. 

Từ chỗ tưởng như sẽ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2020/21 và nằm ngoài cuộc đua vô địch La Liga vào Giáng sinh, Kền kền trắng đã vùng lên mạnh mẽ và có cơ hội chiến thắng ở cả 2 giải đấu.

Sự phụ thuộc vào Karim Benzema là không phải bàn cãi. Real không có nguồn cung bàn thắng đủ tốt. Nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn luôn có được điều mình cần.

Ở trận derby Madrid, Real đã có được bàn gỡ hòa ở phút 88. Trước đó 6 ngày, họ đã có bàn gỡ hòa ở phút 89 trước Real Sociedad. 6 ngày sau, họ ngược dòng đánh bại Elche bằng bàn thắng quyết định ở phút 91.

Real đã nhiều lần ghi bàn phút cuối như bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Casemiro ở trận đấu với Gladbach ở vòng bảng Champions League

Tại Champions League, Real ghi 2 bàn trong hiệp 2 và thậm chí có 1 bàn bị từ chối sau khi bị dẫn 3-0 trong trận mở màn với Shakhtar. Ở trận đấu tiếp theo với Borussia Mönchengladbach, họ bị dẫn trước 0-2 và có được 2 bàn thắng gỡ hòa ở các phút 87 và 93.

Tới trận gặp Inter, Los Blancos dẫn trước 2-0 nhưng bị đội khách gỡ hòa 2-2. Trong tình thế bị áp đảo suốt hiệp 2, Rodrygo đột nhiên tỏa sáng để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 80.

Ở trận lượt đi vòng 1/8 với Atalanta, Ferland Mendy ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 vào phút 86. Sau trận đấu, HLV Zidane thừa nhận mọi thứ đã được lên kế hoạch nhưng không nghĩ người ghi bàn sẽ là 1 hậu vệ trái như Mendy.

Bàn thắng của Sergio Ramos trong trận chung kết Champions League năm 2014 với Atletico chính là điển hình cho sức sống mãnh liệt của Real dưới thời Zidane. Có một sức chiến đấu đáng sợ ở họ để giúp đội bóng này không bao giờ từ bỏ hy vọng.

Trận đấu với Chelsea tại lượt đi bán kết mùa này cũng là một ví dụ khác. Trong 45 phút đầu, Real bị áp đảo hoàn toàn nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn ghi được bàn thắng để có được trận hòa 1-1.

Bị Chelsea áp đảo và có bàn dẫn trước ở trận lượt đi vòng bán kết nhưng Real bằng cách nào đó vẫn có được bàn gỡ hòa của Benzema

Đội trưởng César Azpilicueta của Chelsea nói sau trận đấu: "Khi bạn chơi với Real Madrid trong trận bán kết, mọi cơ hội bạn có được là bạn phải nắm lấy. Chúng tôi đã không làm được và bây giờ chúng tôi có một trận chiến khác ở London".

Bị Chelsea cầm hòa ngay trên sân nhà ở lượt đi là một kết quả không mấy khả quan cho Real. Nhưng đó chưa phải là kết thúc đối với đội bóng này. "Chúng tôi vẫn sống sót", HLV Zidane nói sau trận đấu.

Nhiều người đã nói rằng những gì Real đạt được trong mùa giải này với quá nhiều khó khăn có thể là một điều kỳ diệu. Nhưng Zidane phản bác lại: "Không phải đâu. Đây không phải là điều kỳ diệu. Chúng tôi đã phải làm việc cật lực thời gian qua. Không dễ dàng gì để có được thành quả như hiện tại".

"Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi sẽ chiến thắng ở mọi giải đấu. Nhưng chúng tôi có thể làm được. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Tôi có thể đảm bảo với các bạn điều đó", ông nói thêm.

Với một đội bóng đã "chết đi sống lại" không biết bao nhiêu lần như Real Madrid, Chelsea sẽ phải hết sức thận trọng dù họ được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế bàn thắng sân khách ở lượt đi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x