Là những sản phẩm tài năng của La Masia, Yamal và Messi thường được so sánh với nhau mặc dù Yamal luôn từ chối những so sánh này. Koeman cũng đồng tình khi nói rằng "chúng ta không nên so sánh Lamine với Leo Messi". Ông nói: "Yamal rất giỏi nhưng Messi thì độc nhất vô nhị. Chúng ta sẽ không còn thấy một cầu thủ nào như anh ấy nữa".
Yamal hiện là một trong những ngôi sao chủ chốt trong tham vọng giành chức vô địch Champions League đầu tiên của Barca kể từ năm 2015.
Và Koeman cũng đưa ra đánh giá: “Tôi không nghĩ Barca là đội được đánh giá cao nhất. Họ chỉ là một trong số các ứng viên vô địch cùng với PSG và Arsenal. Nhưng Barca đang có nhiều cơ hội đăng quang. Họ có sự kết hợp rất tốt giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ".
Koeman cũng cho rằng chiến thắng 4-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trước Dortmund cũng chưa chắc đảm bảo suất vào bán kết cho Barca. Họ cần giữ sự tỉnh táo tối đá ở trận lượt về.
Ngoài ra, Koeman cũng tin rằng Real vẫn có cơ hội ngược dòng trước Arsenal ở lượt về. "Nếu có đội nào có thể tạo ra màn ngược dòng thần kỳ, thì đó chỉ có thể là Real Madrid. Nhưng họ phải cải thiện rất nhiều so với trận lượt đi", Koeman cảnh báo.
Khả năng phòng ngự và sự cam kết tập thể được coi là một số điểm khác biệt chính giữa Barca và Real Madrid - bên cạnh việc ai chạy nhiều hơn. Koeman nói: "Barca có một kế hoạch tập thể tốt hơn Real. Trong bóng đá, bạn không thể phòng ngự với 8 người mà cần đủ 11 người. Ở Real, các tiền đạo hầu như không tham gia phòng ngự".
Hiện đang dẫn dắt đội tuyển Hà Lan nhưng cũng từng làm việc với Frenkie de Jong tại Barca, Koeman hiểu rất rõ tiền vệ này. Ông đã thảo luận về tương lai của De Jong trong bối cảnh có thông tin anh sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Blaugrana.
"Tôi rất vui cho Frenkie. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều và tôi biết rằng cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Cậu ấy muốn ở lại Barca thêm nhiều năm nữa. Tất cả các đội bóng đều muốn có Frenkie và tôi hy vọng Barca có thể đảm bảo tương lai của cậu ấy", Koeman mong muốn.