Shakhtar không phải thuốc thử chính xác về sức mạnh của Bayern

Chiêu Văn
14:13 ngày 12-03-2015
Rạng sáng nay, Bayern Munich đã vào tứ kết với chiến thắng vang dội 7-0 trước Shakhtar Donetsk. Dưới đây là 3 điều rút ra từ thắng lợi hủy diệt này.
Shakhtar không phải thuốc thử chính xác về sức mạnh của Bayern
1. Thắng nhàn chưa chắc tốt cho Bayern
Bayern đã chờ đợi trận đấu này, chờ đợi một đối thủ đủ sức thách thức những giới hạn của họ. Đội bóng xứ Bavaria vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại dưới tay Real Madrid ở bán kết Champions League 2014, khi họ thúc thủ 0-4 trên sân nhà và trở thành nhà cựu vô địch giải đấu.

Năm ngoái, Bayern Munich đã dễ dàng bỏ túi chức vô địch Bundesliga. Họ đăng quang từ cuối tháng 3, sớm nhất trong lịch sử giải đấu. HLV Pep Guardiola đưa ra tuyên bố nổi tiếng “Bundesliga đã xong”, và CLB mất tập trung, bị Real hạ nhục 2 lượt đi về sau khi vô địch Đức. Bayern không muốn điều đó lặp lại. Nhưng ở Bundesliga mùa này, họ cũng đang băng băng tới chức vô địch, hơn kẻ bám đuổi VfL Wolfsburg tới 11 điểm. Bayern nhiều khả năng sẽ lại vô địch Đức rất sớm, và không muốn để mất Champions League năm thứ 2 liên tiếp vì điều đó, nhất là khi trận chung kết sẽ diễn ra ở Berlin.


Shakhtar chơi thiếu người ngay ở phút thứ 3

Shakhtar Donetsk ban đầu là một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng không hề nhỏ, vào một buổi tối giữa tháng 3. Guardiola vẫn tỏ ra tự tin, nhưng trận hòa không bàn thắng ở Ukraine khiến cho mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Allianz Arena. Guardiola đã cho ra sân gần như mọi cầu thủ tấn công của ông ngay từ đầu để gây sức ép lên đội bóng của Miracea Lurescu. Shakhtar chỉ cầm cự được có… 3 phút. Arjen Robben, Franck Ribery, Mario Goetze và một cú tắc bóng vội vã của Olexandr Kucher. Và tất cả chấm hết với đội khách. Trọng tài William Collum không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút ra cho Kucher chiếc thẻ đỏ nhanh nhất trong lịch sử Champions League.

Thomas Mueller sút thành công quả phạt đền, rồi sau đó ghi một bàn nữa, cùng với Holger Badstuber, Jerome Boateng, Ribery, Robert Lewandowski và Goetze mở ra bữa tiệc bàn thắng cho Bayern. Giờ đội bóng Đức thẳng tiến vào tứ kết mà không gặp phải thử thách thực sự nào. Bayern mạnh nhất đã không xuất hiện ở Allianz Arena vào tối thứ Tư, và giờ vẫn chưa rõ khi nào những nhà ĐKVĐ Bundesliga mới phải thể hiện sức mạnh thật sự của họ. Đội bóng của Guardiola tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng những chiến thắng quá dễ dàng thế này có thể làm hại họ.

2. Phong cách Guardiola vẫn là phong cách chiến thắng
Tối thứ Tư, HLV người Catalonia đã để cả Lewandowski, Ribery, Goetze, Mueller và Robben đá chính. Đằng sau 5 cầu thủ tấn công đó là Bastian Schweinsteiger cầm trịch thế trận, trong khi các hậu vệ cánh Rafinha và David Alaba thường xuyên được đẩy cao như những tiền vệ cánh, nhất là sau chiếc thẻ đỏ cho Kucher. Cặp trung vệ Boateng - Badstuber, có trận đá chính đầu tiên của anh ở Champions League từ tháng 11/2012, đôi khi phối hợp với Ribery ở phía sau, do tiền vệ người Pháp rất hay lui về để nhận bóng.


CĐV Bayern hi vọng chấn thương của Robben và Ribery không nghiêm trọng

Lewandowski xuất hiện thường xuyên bên cánh trái. Cho tới khi bị thay ra, Robben chơi như một tiền vệ số 10 hơn là tiền vệ cánh phải, và tình huống dẫn tới quả phạt đền kết liễu trận đấu là ví dụ điển hình cho sự đa dạng trong lối chơi của anh. Một khi cỗ máy Bayern Munich vào guồng, không gì có thể ngăn cản nó. Trận đấu thực sự xoay quanh Schweinsteiger, 88% những đường chuyền của anh tới đúng địa chỉ và tiền vệ người Đức, giữa cơn mưa đạn pháo về phía khung thành đối thủ, là một viên tướng đích thực trên sân.

Tuy nhiên, Bayern cũng chịu tổn thất lớn khi cả Robben và Ribery đều tập tễnh rời sân vì chấn thương, dù có vẻ như họ sẽ sớm bình phục.

3. Giấc mơ của Shakhtar tan tành
Trận đấu khởi động của đội bóng Ukraine ở Charkiw vào cuối tuần rồi không khả quan lắm. Kết quả hòa 2-2 đã kết thúc hy vọng vô địch quốc gia của họ. Shakhtar giờ kém đội đầu bảng Dynamo Kiev 7 điểm. Không còn hy vọng ở trong nước, Lucescu và các học trò muốn dồn tất cả quyết tâm và sức lực cho trận đấu tối thứ Tư với hy vọng làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu. Nhưng Donetsk, hiện đang tập ở Kiev và đá các trận sân nhà ở Lviv vì tình hình chiến sự tại thành phố quê hương, chỉ có thể khấp khởi hy vọng được 3 phút, cho tới chiếc thẻ đỏ của Kucher.


Shakhtar không thể tránh khỏi trận thua thê thảm ở Allianz Arena

Họ còn có thể làm gì khác? Yếu hơn, chơi trên sân khách và chỉ còn 10 người từ trước khi kịp đưa bóng sang phần sân đối thủ lần đầu. Họ bị áp đảo, bị tàn sát và điều mà Shakhtar làm nhiều nhất tối thứ Tư là nhặt bóng đặt vào vòng tròn giữa sân. Thật ra thì trọng tài đã nhẹ tay, việc Douglas Costa còn hiện diện trên sân đến phút 78 là điều khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với Ribery. Có lẽ ông vua áo đen người Scotland - William Collum đã chán việc phải vẫy tay báo hiệu bắt đầu lại trận đấu rồi, nên bỏ qua tình huống đó. Nếu Shakhtar chỉ còn 9 người, thảm kịch với họ sẽ còn đáng sợ hơn.

VIDEO: Bayern Munich 7-0 Shakhtar Donetsk (tổng tỷ số 7-0)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ibra bị đuổi nhiều nhất ở Champions League Ibra bị đuổi nhiều nhất ở Champions League

    Với việc bị truất quyền thi đấu do vào bóng với Oscar của Chelsea, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất ở Champions League.

  • Chelsea: Khi thực dụng phản tác dụng Chelsea: Khi thực dụng phản tác dụng

    Giọng hát êm dịu của Bob Marley vang lên ở Stamford Bridge khi hai đội đang chuẩn bị cho hiệp phụ. “Đừng lo lắng gì cả”, lời bài hát của Bob như một điềm báo với các CĐV PSG.

  • Terry kèm "nhầm"... Cahill ở tình huống Chelsea bị Silva kết liễu Terry kèm "nhầm"... Cahill ở tình huống Chelsea bị Silva kết liễu

    Trong khoảnh khắc trung vệ Thiago Silva đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho PSG, CĐV Chelsea cảm thấy suy sụp khi trung vệ thủ quân JohnTerry bất ngờ "ôm" lấy người đồng đội Gary Cahill.

  • Chấm điểm Chelsea 2-2 PSG: Trận đấu của những trung vệ Chấm điểm Chelsea 2-2 PSG: Trận đấu của những trung vệ

    Trong một ngày Zlatan Ibrahimovic gây thất vọng với chiếc thẻ đỏ ngay từ phút 31, nhiệm vụ định đoạt trận đấu đã được chuyển giao cho David Luiz và Thiago Silva, những trung vệ của PSG.

  • Trong mắt Ibra, cầu thủ Chelsea như "một lũ nhóc" Trong mắt Ibra, cầu thủ Chelsea như "một lũ nhóc"

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovich đã bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Oscar trong trận Paris Saint-Germain của anh xuất sắc cầm hòa Chelsea với tỷ số 2-2 vào đêm qua. Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều ý kiến cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Ibra là quá nặng.

  • Casillas và hai bộ mặt trái ngược Casillas và hai bộ mặt trái ngược

    Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và Schalke đã chứng kiến hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược của thủ thành kỳ cựu Iker Casillas. Chính thủ quân của Real đã mắc lỗi ở 3 trong 4 bàn thua của đội nhà, nhưng cũng chính anh có hai pha cứu thua xuất thần giúp Kền kền trắng đoạt vé vào tứ kết một cách... khó hiểu.

  • Schalke ngẩng cao đầu rời Bernabeu: Tuyệt vời Hoàng đế! Schalke ngẩng cao đầu rời Bernabeu: Tuyệt vời Hoàng đế!

    Dù đã bị loại khỏi Champions League mùa này nhưng màn trình diễn của Schalke trước các nhà ĐKVĐ Real Madrid vào rạng sáng qua vẫn xứng đáng nhận được những lời khen. Thậm chí nếu Schalke may mắn hơn, họ mới là đội đi tiếp chứ không phải Kền kền trắng!

  • PSG: Vượt qua giới hạn PSG: Vượt qua giới hạn

    Paris Saint-Germain gặp nhiều bất lợi trước ngày sang Anh, 120 phút đã qua thậm chí còn là màn “tra tấn” khủng khiếp với đội bóng nước Pháp. Nhưng khó khăn không khiến PSG gục ngã, nó chỉ điểm tô thêm cho chiến công quả cảm này.

  • Guardiola khen ngợi chiến thắng của Bayern là hoàn hảo Guardiola khen ngợi chiến thắng của Bayern là hoàn hảo

    HLV Pep Guardiola cùng đội trưởng Bastian Schweinsteiger đều tỏ ra rất phấn khích trước chiến thắng hủy diệt 7-0 của Bayern Munich trước đội khách Shakhtar Donetsk.

  • Mourinho thừa nhận Chelsea thua là đáng, David Luiz xin lỗi CĐV The Blues Mourinho thừa nhận Chelsea thua là đáng, David Luiz xin lỗi CĐV The Blues

    Xuất sắc vượt qua Chelsea, không bất ngờ khi các cầu thủ PSG cũng như HLV Laurent Blanc tỏ ra rất tự tin và phấn khích. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho cũng thừa nhận đội nhà bị loại là xứng đáng.

  • Bộ tứ “không thể động đến” Bộ tứ “không thể động đến”

    Chỉ vài ngày sau khi khẳng định vị trí của Isco là “không thể động đến”, HLV Carlo Ancelotti lại xác lập một vị thế tương tự dành cho bộ 3 tấn công Bale-Bezema-Cris Ronaldo (B-B-C). Nhưng điều ấy không hề giúp các cầu thủ được ông bảo vệ chơi tốt hơn, trái lại còn gây ra những cảm giác khó chịu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x