Sau 2 ngày thi đấu, loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2015/16 đã khép lại vào rạng sáng nay. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại vòng đấu này qua một số điểm nhấn.
Nếu như đêm thứ Ba, Arsenal và Chelsea đều giành chiến thắng tưng bừng (3-0 trước Dinamo Zagreb và 4-0 trước Maccabi Tel Aviv) thì một ngày sau, 2 đại diện còn lại của bóng đá Anh là Man City và M.U lại gây thất vọng. Cụ thể, Man City không những không thể đòi nợ Juventus mà họ còn thất thủ 0-1 trên đất Italia, qua đó để mất ngôi đầu bảng D vào tay chính “Bà đầm già thành Turin”.
VIDEO: Juventus 1-0 Manchester City (Bảng D Champions League 2015/16)
Còn hơi sớm để kết luận trận thua nói trên khiến Premier League thất thế trong cuộc chiến tay đôi với Serie A, nhưng dẫu sao đây cũng là một lời cảnh báo đầy sức nặng dành cho những đại diện xứ sở sương mù. Nếu không sớm cải thiện thành tích, nguy cơ Premier League để mất suất dự Champions League thứ tư vào tay Serie A trong những mùa giải tới là hoàn toàn có thể xảy ra.
Về phần mình, M.U đã chơi một trận bạc nhược khi để PSV cầm chân 0-0 ngay tại Old Trafford. Kết quả này khiến họ bị mất ngôi đầu bảng B vào tay Wolfsburg (đã có 9 điểm), trong khi PSV đang bám ngay sau với chỉ 1 điểm ít hơn (7 so với 8). Xét tổng thể, trong số các đại diện Anh dự Champions League mới chỉ có Man City giành vé đi tiếp. Arsenal, Chelsea và M.U chưa bị loại, nhưng cả 3 đều phải chiến đấu hết mình ở lượt trận cuối mới không muốn rời cuộc chơi. M.U cần phải thắng trên sân Wolfsburg, Arsenal phải hạ Olympiakos với tỷ số cách biệt (hoặc ít nhất từ 3-2 trở lên) tại Hy Lạp, trong khi Chelsea ít nhất phải hòa trước Porto trên sân nhà.
Loạt trận mới nhất chứng kiến rất nhiều chiến thắng đậm, trong đó đáng chú ý là trận Bayern đè bẹp Olympiakos 4-0 và Barca nghiền nát Roma 6-1. Lúc này trong khi Bayern đang dẫn đầu danh sách các đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 17 lần làm tung lưới đối phương, thì Barca hiện xếp ngay sau Hùm xám với 14 bàn thắng. Nhờ 2 chiến thắng đậm vừa rồi, bộ đôi nói trên đã vượt qua vòng bảng sớm trước 1 vòng.
VIDEO: Những hình ảnh độc, lạ sau loạt Champions League đêm qua
Người Đức thấp thỏm lo âu
Ngoại trừ Bayern đã giành vé đi tiếp một cách thuyết phục, các đại diện còn lai của bóng đá Đức đều đang thấp thỏm lo âu hoặc không còn hy vọng vượt qua vòng bảng. Thật vậy, M’Gladbach dù mới có chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Sevilla vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi, vì họ đang kém đội xếp thứ 2 ở bảng D là Manchester City đến 4 điểm (5 so với 9).
Ở bảng E, Leverkusen đã leo lên vị trí thứ 2, nhưng họ cũng chỉ có 5 điểm như Roma (nhưng đang thua về đối đầu) và nhiều hơn đội bét bảng BATE 1 điểm. Wolfsburg thậm chí còn đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm có được sau 5 lượt trận, tuy vậy chưa ai dám khẳng định đội bóng này sẽ đi tiếp khi họ chỉ hơn Manchester United và PSV Eindhoven lần lượt 1 và 2 điểm.
Bayern là đại diện duy nhất của Đức đã chắc chắn vượt qua vòng bảng
Nụ cười Tây Ban Nha
Các đội bóng Tây Ban Nha đang chơi rất thành công khi có đến 3/5 đại diện La Liga đã vượt qua vòng bảng và đội duy nhất phải dừng bước ngay ở vòng bảng là Sevilla. Ở các bảng A, C và E, 3 vị trí cao nhất đang lần lượt thuộc về Real Madrid, Atletico Madrid, và Barcelona.
Về phần mình, tuy Valencia đang xếp thứ 3 ở bảng H, nhưng cơ hội chưa phải đã hết với họ do đội bóng này chỉ kém Gent đang xếp ngay trên có 1 điểm (6 so với 7). Ở lượt trận cuối, trong khi Gent phải so tài cùng Zenit rất mạnh thì Valencia được tiếp đón Lyon (mới có 1 điểm) trên sân nhà.
Ấn tượng Zenit
Zenit xứng đáng được xem là chú ngựa ô ở mùa giải năm nay khi họ đã toàn thắng cả 5 lượt trận. Sau khi hạ gục Valencia 2 bàn không gỡ, Zenit vẫn là đội bóng duy nhất chưa mất điểm nào ở Champions League mùa này. Họ hiện hơn đội xếp thứ 3 là Valencia tới 9 điểm.
Những đội đã giành vé đi tiếp
Real, PSG, Atletico, Benfica, Juventus, Man City, Barca, Bayern, Zenit.
Những đội đã bị loại
Lyon, Maccabi Tel Aviv, Dinamo Zagreb, Sevilla, Astana, Galatasaray, CSKA Moskva, Malmo, Shakhtar Donetsk.
Sau khi Barca giành chiến thắng 4-0 trong trận El Clasico ở Bernabeu, HLV Luis Enrique từng tuyên bố đội bóng Catalan đã chơi một trận “gần như hoàn hảo”. Vậy mà chỉ 3 ngày sau, các học trò của ông đã định nghĩa lại sự hoàn hảo khi vùi dập Roma với tỷ số 6-1.
Sau trận hòa đáng thất vọng với PSV trên sân nhà đêm qua, NHM M.U tỏ ra rất bức xúc với HLV Louis van Gaal cũng như màn trình diễn kém cỏi của tiền vệ Memphis Depay.
Những camera trên sân Nou Camp đã ghi lại được niềm vui sướng của các CĐV Roma ở khán đài khi nhận được thông tin BATE Borisov cầm hòa Leverkusen trong trận đấu sớm. Và đó cũng là những nụ cười cuối cùng của các CĐV Italia, vì Roma đã làm tất cả phải xấu hổ sau khi ra sân gặp Barca.
HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận các cầu thủ đã thi đấu dưới sức trong trận hòa 0-0 đáng thất vọng trên sân nhà trước PSV tại vòng bảng Champions League đêm qua.
Với hai bàn thắng vào lưới Shakhtar Donetsk, Ronaldo đã có 7 pha lập công chỉ sau 5 lượt trận vòng bảng, qua đó độc chiếm ngôi Vua phá lưới Champions League.
Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn với Chelsea nếu họ không có Willian trong đội hình. Tiền vệ người Brazil đã nổi lên thành nhân tố quan trọng nhất mùa này và rạng sáng qua, một lần nữa, anh lại tỏa sáng.
Tiếp đón Man City trên sân nhà, các cầu thủ Juventus hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới có thể giúp họ sớm giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó, Man City thảnh thơi hơn bởi đã có tấm vé đi tiếp từ lượt đấu trước.
Dù có sự trở lại của cả Wayne Rooney lẫn Anthony Martial, nhưng M.U vẫn không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước PSV. Thêm một lần các CĐV của Quỷ đỏ chứng kiến một trận cầu nhạt nhẽo ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Trên sân L'viv, Real Madrid nhanh chóng thể hiện sự áp đảo khi vượt lên dẫn 4-0 chỉ sau 70 phút thi đấu. Trong đó, Ronaldo lập cú đúp. Tuy nhiên, Real lại suýt chút nữa chết hụt khi để Shakhtar gỡ đến 3 bàn trong những phút cuối.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn